Gặp gỡ các tân vô địch Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 38

* VĐV Nguyễn Văn Dũng (Công ty CP than Núi Béo) nhất nam chính  

a

Tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 38, VĐV Nguyễn Văn Dũng, Công ty CP than Núi Béo xuất sắc đoạt giải nhất nam chính. Dũng là VĐV có thâm niên giành giải của các hội bơi truyền thống do Báo Quảng Ninh tổ chức. Dũng tâm sự: Năm nay là lần thứ 12 em tham gia Hội bơi và trong 12 lấn ấy em đã 2 lần giành giải nhất. Từ năm lên 6 tuổi em đã biết bơi và đã 10 lần bơi vượt sông Cửa Lục. Trong số những người bạn cùng tham gia giải bơi năm nay, có anh Nguyễn Văn Trung, là anh trai song sinh của em, và bạn Lê Văn Công, là bạn bơi với em từ khi “tóc còn để chỏm”, đến nay cả 3 cùng làm việc ở Công ty CP than Núi Béo và đều đạt giải nam chính tại hội bơi năm nay (Trung giải nhì, Công giải 3).

Năm nay bước sang tuổi 28, Dũng cho biết, sẽ tiếp tục tham gia hội bơi những năm tiếp theo và khi giải nghệ sẽ là cổ động viên nhiệt tình cho giải bơi của Báo Quảng Ninh.

* VĐV Bùi Thị Huyền (Công ty Cổ phần Than Núi Béo) nhất nữ chính

a

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi thường trực cùng nước da trắng trẻo "điểm trội" so với phần đông các VĐV bơi khác, Bùi Thị Huyền, VĐV của Công ty Cổ phần Than Núi Béo còn gây được sự chú ý với người hâm mộ môn thể thao dưới nước này bởi thành tích liên tiếp vô địch tại các giải bơi vượt sông.

Trên đường đua xanh của giải năm nay, khi mà các VĐV nam trẻ còn đang khoả những sải tay mạnh mẽ cho nỗ lực về đích ở khoảng cách trên dưới 50m thì Huyền đã về đích.

Như vậy, sau 2 năm để tuột chức vô địch nội dung nữ chính, Bùi Thị Huyền đã xuất sắc giành lại ngôi vị vô địch của mình. Tâm sự với chúng tôi, Huyền bảo: Năm nay, các VĐV bơi tốt hơn, thành tích cao hơn. Các VĐV ở đường bơi nữ chính sàn sàn nhau nên khi vào bơi bản thân em cũng khá căng thẳng. Em về nhất cũng chỉ hơn VĐV về nhì của Đông Triều là Vũ Thị Quỳnh khoảng 30m thôi. Vượt lên được như thế, em rất phấn khởi vì đã đóng góp một phần vào thành tích chung của Công ty tại giải bơi...

Huyền vui vẻ giới thiệu cho tôi ông mình là Vũ Hồng Thuê, 74 tuổi, ở phường Bạch Đằng, người thường xuyên đi cổ vũ cho Huyền ở các giải bơi vượt sông. Ông Thuê cho biết: "Lần nào có giải bơi tôi cũng đi xem. Vừa là cổ vũ chung cho phong trào lại vừa là cổ vũ riêng cho cháu Huyền...".

Có lẽ, với sự động viên, khích lệ của người thân, bạn bè và doanh nghiệp, nơi Huyền đang công tác đã là động lực lớn để Huyền có được chiến thắng hôm nay.

* VĐV Lê Đức Anh (Yên Hưng) nhất nam trẻ

Đây là năm đầu tiên Lê Đức Anh (15 tuổi) tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng Giải Báo Quảng Ninh và là lần thứ 3 Đức Anh thử sức với dòng sông Cửa Lục. Thế nhưng, lần thử sức này đã vượt trên niềm mong đợi của Lê Đức Anh và đoàn Yên Hưng.

Bỏ xa VĐV về thứ nhì đến 200m, Lê Đức Anh giành tấm HCV ở nội dung nam trẻ. Lần đầu tiên giành giải nhất ở một hội bơi, Anh tâm sự: “Em đã có quyết tâm giành giải ngay từ khi tập luyện và trong lúc thi đấu. Tuy nhiên, chỉ có quyết tâm thôi chưa đủ, còn có cả tinh thần chịu khó rèn luyện, sự động viên của Đoàn và gia đình".

Anh cho biết, tấm HCV ở giải bơi này sẽ động lực thúc đẩy em tiếp tục tham gia công hiến nhiều hơn nữa cho các giải bơi tiếp theo. Và Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng Giải Báo Quảng Ninh sẽ là bước đệm để em đạt được những thành tích cao ở các giải khác.

* VĐV Lê Thị Hà My (Đông Triều) nhất Nữ trẻ  

a

Bắt đầu làm quen môn bơi từ năm 10 tuổi, tại bể bơi quê nhà (Đông Triều), Lê Thị Hà My đã sớm bộc lộ tài năng và nhanh chóng “lọt vào mắt” các nhà chuyên môn. Năm 11 tuổi, khi bước vào học lớp 5, Hà My được chọn ra TP Hạ Long vào học đội tuyển năng khiếu bơi  lặn của tỉnh. Thoạt đầu mới nhìn cô bé sinh năm 1998 này, nhiều người nhầm tưởng là con trai, bởi nét rất tinh nghịch, tóc cắt ngắn, da lại ngăm đen…

Hà My cho biết, em rất yêu môn thể thao bơi lội, vì nhà Hà My gần con sông Cầm. Năm nay là năm thứ 2 Hà My tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh. Năm 2009, Hà My đã đem về giải nhì cho đội Đông Triều trong nội dung thi đấu nữ trẻ.

Với quyết tâm thi đấu luôn nỗ lực hết sức mình, vận dụng tốt những kỹ thuật, phương pháp theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Hà My đã giành giải nhất nữ trẻ trong hội bơi năm nay. Khi được hỏi, em có bất ngờ khi mình về đích đầu tiên không? Hà My cười rất tươi, cho biết: Trước khi thi đấu em đã hạ quyết tâm phải về nhất. Nên hôm nay, mặc dù nước chảy rất xiết nhưng em không thấy mệt…

Sự nỗ lực của Hà My đã góp phần đem lại giải nhất cho đội nữ trẻ Đông Triều và nhất đoàn trẻ.

Cùng chuyên mục