Gặp gỡ người đàn ông “xấu” nhất hành tinh

Ông Emil Kacic là một luật sư giàu có nhưng đã 5.000 lần bị khước từ lời cầu hôn. Chính vì thế, mọi người gọi ông là người “xấu” nhất thế giới.

Vị luật sư người Croatia này đã ghi lại tất cả những lần thất bại vào một cuốn sổ nhỏ màu đen. Ông nói: “Tiền không thể mua được tình yêu, ít nhất là khi bạn có khuôn mặt giống như tôi”.

Mặc dù đã nhiều lần “quảng cáo” trên tạp chí địa phương với những lời lẽ hết sức mỹ miều như “luật sự giàu có và ga-lăng tìm một cô gái xinh đẹp để tiến tới hôn nhân” hay “luật sư cực giàu tìm vợ xinh đẹp”… nhưng ông vẫn không thể tìm được vợ.

“Tôi đã đến mức hỏi bất kỳ một người phụ nữ nào gặp trên đường rằng có đồng ý lấy tôi không nhưng họ đều nhất mực trả lời ‘không’”, ông buồn bã nói.

Trong lần phỏng vấn với tạp chí Vecernji List, ông Kacic không hề che giấu sự thật: “Tôi đã cố gắng đặt nhiều quảng cáo khác nhau. Nhưng không có một người phụ nữ nào chấp nhận lời cầu hôn dù họ đã muốn gặp tôi sau khi đọc quảng cáo. Tôi đúng thật là người đàn ông xấu nhất thế giới”.

Dù vậy, luật sự Kacic vẫn chưa tỏ ra chán nản, ông vẫn tiếp tục cố gắng, hy vọng một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với ông.

Cùng chuyên mục