Gặp Kazakhstan, VN "làm mới" gần hết đội hình

Thất bại trước Thái Lan ở ngày khai mạc King's Cup khiến cho Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trong 2 trận còn lại mới có hy vọng hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết. Chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Kazakhstan vào chiều nay (26/12), HLV Riedl đã quyết định "làm mới" gần như toàn bộ đội hình.

k
 Kazakhstan là một ẩn số thú vị.
Giải mã ẩn số Kazakhstan

Đối với cả 3 đội bóng Đông Nam Á dự King's Cup 2006, Kazakhstan thật sự là một ẩn số khó lường, nên sau khi kết thúc trận khai mạc, toàn bộ BHL và các cầu thủ Việt Nam đã nán lại sân Supachalasai để theo dõi "giò cẳng" của đại biểu Trung Á.

Ấn tượng đầu tiên về Kazakhstan là đội bóng này cũng có lối chơi bóng dài dựa trên ưu thế thể hình thể lực như Olympic Uzbekistan mà Việt Nam từng chạm trán tại VTV-T&T Cup hồi đầu năm nay. Nhưng xét về đẳng cấp thì Olympic Uzbekistan nhỉnh hơn nhiều so với Kazakhstan.

Trong trận gặp Singapore, dù chiếm ưu thế hoàn toàn trên sân và liên tiếp tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng Kazakhstan không một lần dứt điểm thành công, và họ còn suýt nhận đòn "hồi mã thương" của Singapore ở những phút cuối.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Arno Pijpers tỏ ra không hài lòng về khả năng dứt điểm yếu kém của các học trò, than vãn rằng đội bóng của ông đã trải qua 90 phút đầy rủi ro.

Trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật của Kazakhstan, cặp tiền vệ cánh Kukeeyav Zhambyl và Sergey Larin đóng vai trò như là mũi tấn công chủ lực, và khi cần tạo nên sự đột biến đội bóng Trung Á sẽ sử dụng những những pha chuyền dài vượt tuyến từ trung lộ của Chichulin Anton.

Ở tuyến trên, cặp tiền đạo cao to Ashirbekov Kairat-Sumagambatov Murat rất tích cực di chuyển để đón những đường tạt bóng từ hai cánh.

Theo đánh giá của BHL ĐT Việt Nam, lối chơi của Kazakhstan tuy không nguy hiểm bằng Thái Lan, nhưng cũng không dễ đối phó, bởi xưa nay đội bóng chúng ta luôn rất khó đá mỗi khi gặp phải những đối thủ áp dụng lối chơi bóng dài dựa trên ưu thế về thể hình thể lực.

k

 Hồng Minh (phải) cùng nhiều cầu thủ có mặt ở trận gặp Thái Lan, sẽ nhường chỗ cho đồng đội.

Đối sách của Riedl

HLV Riedl đã phải đưa Mạnh Dũng trở lại đội hình chính thức chơi cặp trung vệ với Như Thành, với hy vọng bộ đôi có chiều cao trên 1m80 này sẽ kiềm chế khả năng không chiến của cặp tấn công Kairat-Murat.

Trong khi đó, để tăng cường thêm các giải pháp cho hàng tấn công, vốn bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ ở trận thua Thái Lan, HLV Riedl đã quyết định thực hiện tới 4 sự thay đổi, và chỉ giữ lại hai tiền vệ Minh Phương và Tấn Tài.

Vị trí tiền vệ trái sẽ được cân nhắc giữa Vũ Phong và Tài Em, tuỳ thuộc vào việc HLV Riedl sẽ bố trí ai trong số 2 cầu thủ, Tài Em và Hồng Minh, để chơi cặp tiền vệ giữa với Minh Phương.

Ở hàng tiền đạo, cặp tấn công Công Vinh-Thanh Bình sẽ được cất trên ghế dự bị nhường chỗ cho bộ đôi Anh Đức-Phương Nam, trong đó Anh Đức được giao nhiệm vụ di chuyển tích cực để kéo giãn hàng thủ Kazakhstan, tạo khoảng trống cho Phương Nam có cơ hội dứt điểm.

Với sự thay đổi này, HLV Riedl hy vọng sẽ tạo được những mũi khoan sắc bén từ trung lộ, thay vì chỉ chăm chăm lật bóng từ hai biên như ở trận thua Thái Lan. Lý do, hàng thủ Kazakhstan với cặp trung vệ cao to Mukhtarov Mukhtar-Zhalmagambetov Maxim tuy chống bóng bổng tốt, nhưng lại có nhược điểm là xoay trở hơi chậm chạp và không duy trì được khoảng cách an toàn với hai hậu vệ biên.

Nói chung, xét về lý thuyết, dường như BHL ĐT Việt Nam đã tìm ra đáp án để giải bài toán Kazakhstan, nhưng cách thức thực hiện và kết quả cuối cùng mới là câu trả lời chính xác nhất. Hãy chờ xem liệu các học trò của Riedl có biết cách vận dụng "mưu lược" của ông thầy người Áo để cụ thể hoá thành chiến thắng hay không?

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Nhiên, Như Thành, Mạnh Dũng, Văn Biển; Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài; Anh Đức, Phương Nam

Kazakhstan: Dekhanov; Azovski, Maxim, Mukhtar, Sobolev; Larin, Kukeeyav, Chichulin, Aliyev; Murat, Kairat

ĐTVN khủng hoảng thiếu trung vệ

Sau khi phải cất Huy Hoàng ở nhà vì lật cổ chân, HLV Riedl lại mất tiếp Minh Đức chỉ sau trận đấu đầu tiên tại King's Cup. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Minh Đức bị dập bắp đùi trái và phải hạn chế vận động mạnh trong ít nhất 2, 3 ngày tới.

Chính vì thế, HLV Riedl đã phải giữ lại Mạnh Dũng ở ĐTVN dù trung vệ này suýt nữa đã bị ông cho về nước sau khi tái phạm kỷ luật. Nhiều khả năng sau khi kết thúc King's Cup, HLV Riedl sẽ phải cân nhắc khả năng bổ sung trung vệ cho ĐTVN, vì chấn thương kiểu như của Huy Hoàng thường phục hồi khá chậm, còn Minh Đức hay bị tái phát chấn thương.

Trước mắt, trong thời gian diễn ra King's Cup, HLV Riedl tạm thời bố trí Quang Thanh làm dự bị cho cặp Mạnh Dũng-Như Thành.

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục không fair-play

Tưởng chừng như Thái Lan chỉ gây khó dễ cho Việt Nam trước trận đấu đầu tiên tại King's Cup. Nhưng ngay cả sau khi kết thúc trận khai mạc, nước chủ nhà vẫn tiếp tục bố trí cho đội bóng của Riedl phải tập luyện ở nơi có mặt sân rất tồi tệ, chỉ xứng đáng dành cho các đội bóng nghiệp dư. Lý do của phía Thái Lan đưa ra là Việt Nam chỉ cần tập nhẹ nên không nhất thiết phải tập ở sân đẹp.

Trong khi đó, 2 khách mời còn lại là Singapore và Kazakhstan lại được ưu ái bố trí tập chung với đội chủ nhà trên sân tập của CLB BEC Tero.

BHL ĐT Việt Nam đều rất bức xúc về sự phân biệt đối xử này, và HLV Riedl lẫn trợ lý Mai Đức Chung đều tuyên bố sẽ kiến nghị với LĐBĐ VN có cách ứng xử tương xứng mỗi khi ĐT Thái Lan sang Việt Nam trong thời gian tới nếu như nước chủ nhà King's Cup tiếp tục "chơi xấu" như vậy.

Cùng chuyên mục