Làm việc với các cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số ở phường Cửa Ông (TX Cẩm Phả), tôi thường nghe mọi người nói đùa, rằng họ đều là những người thuộc "nhóm máu Đ"...
Hỏi ra mới hiểu, “Đ” nghĩa là đi; những cán bộ làm dân số ở đây là những người chịu đi, hay đi, không đi thì không được việc... Chị Lê Thị Thu Hương, cán bộ chuyên trách dân số của phường, nói với chúng tôi: "Cửa Ông là phường rộng, dân số đông, nhiều khu có địa hình đồi núi xa xôi, đi lại rất khó khăn. Muốn công tác dân số tốt thì bắt buộc phải đi đến từng nhà, vận động tuyên truyền cho từng đối tượng. Có như vậy các chỉ tiêu mới có thể hoàn thành". Rồi như để chứng minh cho lời của chị Hương, cộng tác viên dân số khu 9 Nguyễn Thị Minh Hoà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của vợ chồng anh chị T. Cả hai anh chị đều ở tuổi 40, đã có hai cô con gái học cấp 2 ngoan ngoãn. Anh chị cũng đã ký cam kết không sinh thêm con nữa. Thế mà đùng một cái, hai người "vỡ kế hoạch". Nhờ việc thường xuyên đi thăm hỏi, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng "sinh con một bề" nên cô Hoà sớm biết việc này. Cô cùng chuyên trách và các cán bộ khu phố đến vận động gia đình. Ban đầu anh T phản đối, muốn sinh con. Nhưng rồi, "mưa dầm thấm đất", bằng sự quan tâm của cả khu phố, nhất là sự gần gũi, phân tích thấu tình của cô Hoà mà hai anh chị thuận tình dừng lại ở hai con. Đáng mừng hơn, tháng 8 vừa rồi cô Hoà còn vận động được chị T đi đình sản. Nhắc lại chuyện này, cô Hoà bộc bạch: "Làm dân số là phải thế. Có đi nhiều, gặp gỡ các gia đình, coi họ như người thân của mình thì họ mới tin, vận động, tuyên truyền họ mới nghe. Chứ nếu không, chắc chắn họ sẽ nhìn mình lạnh lùng mà bảo tôi đẻ tôi nuôi... Lúc ấy, làm sao mà vận động họ được?". Nhờ đi nhiều, các cộng tác viên dân số phường Cửa Ông thuộc nằm lòng địa bàn, thuộc cả từng hộ gia đình, nhất là các gia đình có con một bề hoặc các hộ nhen nhóm ý định sinh con thứ ba. Khi nhìn các chị cẩn thận ghi chép sổ sách, thống kê các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ, các hộ có con một bề, các cháu nhỏ dưới sáu tuổi, các hộ mới đến, các hộ chuyển đi... tôi nhận thấy niềm say mê với công tác dân số hiện lên trên từng gương mặt cộng tác viên nơi đây. Một chị vừa rà soát sổ sách vừa nói với chúng tôi: "Ngoài các sổ sách của ngành, chị Hương chuyên trách còn nghĩ ra cách lập danh sách theo nhóm tuổi. Quả thật, khi lập thì hơi vất vả, nhưng lập xong rồi thì theo dõi công tác dân số trong khu phố mình sẽ nhàn hơn rất nhiều, hiệu quả công việc cũng cao hơn...". Mới nhận công tác chưa lâu, nhưng chuyên trách Lê Thị Thu Hương đã có nhiều sáng kiến trong công việc của mình. Chị tâm sự: "Khi mới nhận công việc, tôi thật sự rất bối rối. Thế rồi, tôi nghĩ muốn làm tốt công việc thì phải có một đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình. Chỉ có nhiệt tình mới có thể làm được hàng trăm việc không tên này...". Theo suy nghĩ ấy, chị Hương thường xuyên cùng cộng tác viên xuống từng khu phố, tổ dân. Chị nghĩ ra việc lập danh sách theo dõi đối tượng theo các nhóm tuổi. Chị cũng thường xuyên tìm tài liệu bổ sung kiến thức cho mình và các cộng tác viên để phục vụ công việc. Để tạo sự gắn bó giữa các cộng tác viên, chị thành lập Ban đời sống chăm lo việc thăm hỏi gia đình các thành viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chị cũng đề xuất lập quỹ tương thân tương ái, cùng chị em góp kinh phí trao tặng cho một số trẻ em có khó khăn trong phường... Từ những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn của chị Hương, các cộng tác viên rất phấn khởi và càng thêm nhiệt tình gắn bó với công tác. Ai cũng coi công việc dân số là mối quan tâm đặc biệt của mình. Chị Hoàng Thị Phượng, cộng tác viên khu 4B2 tâm sự: "Đợt mưa bão mùa hè vừa rồi, nhà tôi bị sập. Các chị trong Ban dân số không những đến giúp dọn dẹp, động viên gia đình mà còn ủng hộ 500 nghìn đồng. Quả thật, số tiền không lớn nhưng cái tình của các chị thì không gì đong đếm được...".
Kiểm tra, rà soát, đối chiếu sổ sách là một trong những việc làm thường xuyên giữa chuyên trách và cộng tác viên dân số ở phường Cửa Ông.
Giờ đây, căn phòng nhỏ dành cho Ban Dân số ở Trạm Y tế phường Cửa Ông là nơi đi về thường xuyên của chuyên trách và các cộng tác viên. Nhờ sự nhiệt tình, gắn bó của cả đội ngũ với công tác dân số mà Cửa Ông đạt được những kết quả đáng kể. 4 năm liền trên địa bàn không có người sinh con thứ ba trở lên; tỷ suất sinh giảm 3,08‰; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai đạt 92,21%... Theo chị Lê Thị Thu Hương, các chị sẽ cố gắng nhiều hơn để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân số của phường.