Gặp những người đi "cù" khán giả cuối năm

Để có hơn 3h ghi hình, 120 phút phát sóng và để "cù" khán giả cười nghiêng ngả trong đêm cuối năm, e-kip thực hiện chương trình Gặp nhau cuối năm (GNCN) đã chuẩn bị hết sức chu đáo từ lên kịch bản, thiết kế sân khấu đến tổ chức sản xuất, khách mời… Hãy cùng TCTH khám phá chuyện hậu trường của GNCN.

c

 Một tiết mục của Gặp nhau cuối tuần

Chỉ có một ngày

Địa điểm và thời gian ghi hình của GNCN đã được ấn định vào ngày 15/12 tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội, nhưng vào thời điểm cuối năm, nơi đây cũng trở nên quá tải bởi các sự kiện nên e-kip chỉ có một ngày để lắp đặt sân khấu. Trước đó, ý tưởng mô phỏng về thảm hoạ con tàu Titanic đã khiến các hoạ sĩ phải chỉnh sửa nhiều lần trên máy tính. Khi thể hiện, họ phải huy động tới gần 100 nhân công, chia làm nhiều bộ phận mới có được một sân khấu hoành tráng, có thể di chuyển theo ý đồ của đạo diễn. Bảo vệ cung Hữu nghị cũng bị một phen mất ngủ bởi các đạo diễn, nghệ sĩ hài họ phải chờ sân khấu nên có quá ít thời gian để ráp nối toàn bộ chương trình. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải thuyết phục mọi người ở lại quay chương trình đến khi nào hoàn chỉnh mới thôi, quãng thời gian đó kéo dài từ chiều tối hôm trước, người cuối cùng ra về ,vào đúng 5h sáng hôm sau.

 

Tài lẻ của các nghệ sĩ hài

 

Với tiêu chí có một đêm chia tay với khán giả, chia tay chương trình thật ý nghĩa, nhóm làm kịch bản gồm các đạo diễn của GNCT đã có kịch bản khung từ trước đó một tháng. Dùng tiếng cười để xâu chuỗi các tiểu phẩm đã trở nên quen thuộc với khán giả, các nghệ sĩ hài được dịp trổ tài lẻ của mình. Tranh thủ thời gian trước giờ ghi hình, họ chia nhỏ từng nhóm để tập với nhau. Cặp đôi Vân Dung – Xuân Bắc vừa múa vừa hát đồng thời thể hiện tâm trạng của mình. Nghệ sĩ Đức Hải, Hồng Sơn tập thoại mà như đang tranh cãi nhau. Vì tội đến muộn Thuý Nga bị quở trách ngay từ ngoài cửa, nhưng cũng rất nhanh chóng, hình ảnh một Thuý Nga nhí nhảnh, hiện đại nhường chỗ cho một bà già nghễnh ngãng đi bán khoai lang nướng. Trong những lúc căng thẳng, nghệ sĩ Đức Hải dễ bật cười nhất, Hồng Vân là người dễ gần nhất. Mặc dù có chuyên gia trang điểm nhưng các nghệ sĩ Đức Hải, Hồng Vân, Minh Vượng, Thuý Nga, Việt Hương, Vân Dung… tự hoá trang cho mình.

 

Sáng tác mới của nhạc sĩ Xuân Phương

 

Sử dụng các video clip ca nhạc vốn là thế mạnh của Gặp nhau cuối tuần và một lần nữa thế mạnh này lại phát huy trong GNCN. Trên nền nhạc của Cây sáo thần, các đạo diễn đã đặt lời mời và nhạc sĩ Xuân Phương có thời gian một tháng để chỉnh sửa. MC Thảo Vân gây bất ngờ với khán giả bởi việc dẫn dắt câu chuyện bằng một giọng hát trong trẻo, du dương “và tất cả đã sẵn sàng bên nhau dù cận kề nguy hiểm, chúng ta sẽ vẫn đi vì chúng ta có ngọn lửa tình yêu cháy trong mỗi trái tim chúng ta có niềm yêu đời tha thiết, hãy tiến lên mặc sóng gió gào, mặc màn đêm đen tối, và tình yêu ơi, xin hãy toả sáng ánh sáng thiên thần soi hướng chúng tôi đi…”. Ít ai biết đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người đặt lời cho ca khúc, trước đó một tuần anh đặt hàng nhạc sĩ Xuân Phương phổ nhạc với một lời hối thúc: “Việc gấp lắm đấy, ông tập trung làm cho tôi nhé…”.

 

Và những sự cố

 

Câu chuyện được kể một cách tuần tự nên mặc dù ngồi tại trường quay hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng khán giả luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Vì thoại dài, nhiều nhân vật xuất hiện nên khán giả lo giùm người soát vé Hoàng Sơn quên lời nhưng thực ra anh cố tiết chế giọng nói của mình sao cho không quá nhanh bằng cách ngắt nghỉ, nhấn nhá đúng ngữ pháp. Không hiểu do quá tải hay do không lường trước được sự cố mà khinh khí cầu do Quốc Khánh đưa đến để cứu Phạm Bằng, Minh Vượng bị đứt một dây khi vừa lên khỏi sàn sân khấu khiến hai nghệ sĩ sợ xanh mặt, nhưng rồi lấy hết sức can đảm lại trèo lên và nhanh chóng được kéo vào cánh gà sân khấu.