Gặp quỷ

Tề Hoàn Công đi săn ngoài đầm, có Quản Trọng theo hầu. Chợt Hoàn Công thấy phía trước có con quỷ, liền nắm chặt tay Quản Trọng, hỏi rằng:

- Trọng phụ có thấy gì không?

Quản Trọng thưa:

- Thần không thấy gì cả!

Hoàn Công về nghe trong người khó chịu, rồi sinh ốm, mấy hôm không ra chầu...

Có người tên là Cáo Ngao đến gặp Quản Trọng, nói là có thể chữa khỏi bệnh cho nhà vua. Quản Trọng liền đưa Cáo Ngao vào yết kiến Tề Hoàn Công. Vừa đến nơi, Cáo Ngao đã quỳ rạp xuống, vái Tề Hoàn Công ba vái và nói:

- Xin chúc mừng Đại vương!

Tề Hoàn Công cau mày, bảo:

- Ta đang lâm bệnh, ngươi lại chúc mừng là cớ làm sao?

Cáo Ngao thưa:

- Bệnh của Đại Vương chẳng qua là do Đại vương tự lo nghĩ mà ra thôi!

- Nghĩa là ngươi không tin là ta đã gặp quỷ? - Tề Hoàn Công tỏ ý bực bội. Cáo Ngao liền đáp:

- Thần tin chứ! Đất có Thổ công, sông có Hà Bá, núi có Sơn thần, bể có Long vương, đầm có quỷ Uy Di. Chắc chắn nhà vua đã gặp quỷ Uy Di rồi. Vậy nên thần mới chúc mừng Đại vương! Bởi nếu ai gặp được quỷ Uy Di thì có thể làm nên nghiệp bá!

Tề Hoàn Công vốn từ lâu vẫn có ý muốn làm bá chủ thiên hạ, nghe vậy hớn hở cười, đoạn sửa mũ áo ngồi dậy, chưa hết một ngày bệnh đã khỏi...

Lúc Cáo Ngao đến chào từ biệt, Quản Trọng bảo:

- Tiên sinh thật tài giỏi, chỉ với mấy câu nói, không cần kê đơn, bốc thuốc mà đã chữa khỏi bệnh cho Đại vương!

Cáo Ngao tỏ ý khiêm nhường:

- Ồ có gì đâu! Bệnh này trong thiên hạ vẫn thường thấy nhiều người mắc; tôi chỉ bắt chước mà chữa cho Đại vương thôi mà!

Quản trọng ngạc nhiên, Cáo Ngao liền giải thích:

- Tể tướng cứ thử đi cơ sở mà xem! Khối vị quan chức dưới quyền ngài khi nghe nói có thanh tra về là phát ốm! Chỉ cần động viên họ rằng các quan thanh tra lần này “mềm” lắm, không “gắt” như họ tưởng đâu là bệnh khỏi ngay thôi mà!!

Cùng chuyên mục