Than Quảng Ninh (TQN) có đòi được món nợ với VH. Hải Phòng trong trận đấu đầu tiên lượt về trên Sân vận động Cửa Ông vào ngày 9-6 hay không đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ và phương tiện thông tin đại chúng.
Hẳn chúng ta chưa quên, ngay trận đầu ra quân ở giải hạng nhất quốc gia 2007, TQN đã bị VH. Hải Phòng dội một gáo nước lạnh khi thất thủ 1-3 trên sân Lạch Tray. Một món nợ mà TQN muốn đòi lại khi vòng thứ 14 của giải bắt đầu được khởi tranh vào ngày 9-6 trên Sân vận động Cửa Ông. TQN đang có một thuận lợi lớn khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tại cuộc họp sơ kết lượt đi ngày 6-6, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đơn vị tài trợ chính của đội bóng đã rất ủng hộ mục tiêu lên hạng của đội bóng. Ông Bùi Văn Khích, Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV khi trả lời phỏng vấn giới báo chí đã rất phấn khởi trước kết quả mà đội bóng đạt được tại giai đoạn 1 và sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng cầu thủ tốt nhất cho đội bóng khi lên thi đấu tại giải chuyên nghiệp mùa bóng 2008. Để “đòi nợ” thành công, đến thời điểm này TQN đang nỗ lực tập trung tập luyện tại Sân vận động Công ty Than Hà Tu. Trận ra quân lần này, lực lượng cầu thủ của TQN tương đối đầy đủ, không có gì xáo trộn. Sam sơn (19) và Batista (7) vẫn chắc chắn là con át chủ bài của TQN. Đây chính là hai ngòi nổ hiệu quả nhất của TQN tính đến thời điểm này. Có một vài ý kiến cho rằng HLV Đinh Cao Nghĩa đang gặp hên trên Sân vận động Cửa Ông khi có kết quả thi đấu cao ở lượt đi nhưng sẽ rất khó khăn ở lượt về vì các đội đang tiến hành tuyển chọn rất nhiều cầu thủ ngoại. Thể Công, đội bóng được cho là “bảo thủ” trong việc thuê cầu thủ ngoại cũng đã đưa về “doanh trại” của mình 3 cầu thủ Fernando (Argentina) chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức, Fatusi (Nigiênia) chơi được cả ở 2 vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công, Arnel (Croatia) tiền đạo. Một đội bóng quân đội khác là Quân khu 4 cũng tiến hành thử việc 8 cầu thủ ngoại. Quay trở lại VH. Hải Phòng, đây là đội bóng dày dạn kinh nghiệm ở giải bóng đá chuyện nghiệp và nhìn trên mọi phương diện đội bóng đất Cảng có bề dày thành tích và cách làm bóng đá chuyên nghiệp hơn đội bóng đất Mỏ. Sân vận động Lạch Tray từ lâu đã được coi là “chảo lửa” cho những đội bóng đến thi đấu ở đây. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Hải Phòng có phong độ thi đấu khá thất thường. Mùa giải hạng nhất của VH. Hải Phòng được bắt đầu bằng cuộc tranh cãi của CLB với HLV người nước ngoài Kleber và khi vị HLV này ra đi HLV Anberto lên nắm quyền, VH. Hải Phòng đã thi đấu khởi sắc hơn và có lúc đã vượt qua TQN trong bảng xếp hạng. VH. Hải Phòng là một đội bóng mạnh và có dàn cầu thủ thi đấu khá đồng đều, đặc biệt là có “kinh nghiệm” thi đấu tại giải chuyên nghiệp như Ngọc Thanh, Minh Châu, Abdalla. Nhưng với phong độ thi đấu thất thường, VH. Hải Phòng đang làm cho người hâm mộ TP hoa phượng đỏ lo lắng. Kết thúc giai đoạn 1, VH. Hải Phòng được 20 điểm sau 4 trận thắng, 8 trận hoà, 1 trận thua. Để chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn 2, VH. Hải Phòng cũng đã “sắm” cho mình 2 chân sút ngoại James Odocak và Fabiano (đây là cầu thủ đã từng thử việc tại TQN). Được thi đấu trên sân nhà, Than Quảng Ninh có đòi được món nợ lượt đi trước VH. Hải Phòng hay không trong trận đấu chiều ngày 9-6 trên Sân vận động Cửa Ông cái đó còn phải chờ, nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu hay và người hâm mộ đất Mỏ đang chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng trận thắng đầu tiên của đội nhà ở lượt về.