Gặp Ý Nhi sau ngày đăng quang phụ nữ thế kỷ 21

Một cô gái năng động, lăn xả vào các công tác từ thiện, ứng xử thông minh, chừng mực, tự tin, ấy là Ý Nhi, người đã đoạt giải nhất cuộc thi PNTK21. Nhi đã bày tỏ những tâm sự của mình sau những ngày vui nhất mà cô đang trải qua.

- Chúc mừng Nhi vừa đọat giải nhất của chương trình PNTK21, không biết tâm trạng Nhi sau đêm thức dạy mình thành người nổi tiếng ra sao?

Tôi dường như đã trải qua một đêm mất ngủ. Và cho đến lúc này tôi vẫn cảm thấy xúc động. Không phải tôi không hề nghĩ rằng mình cũng có cơ hội đoạt giải nhất nhưng đó quả là một điều bất ngờ, một niềm vui quá lớn.


- Nhi chuẩn bị tâm thế thế nào khi ngày mai sẽ có nhiều người biết đến mình hơn, dù cuộc thi chưa hẳn mang tầm quốc gia?


Tôi sẽ trở về với cuộc sống thường nhật một cách nhẹ nhàng và đôi lúc sẽ tận hưởng niềm vui nho nhỏ là được một người không quen nào đó chào hỏi một cách thân tình.


- Nhiều người nói, đến với cuộc thi này là để học hỏi và khẳng định mình. Nhi không nằm ngoài khuôn mẫu đó?


Tôi đến với chương trình rất tình cờ. Chính vì thế, tôi tham gia PNTK21 với tinh thần rất thoải mái. Tất nhiên, khi làm bất cứ việc gì tôi cũng xác định cho mình một mục tiêu cụ thể. Đến với cuộc thi này, tôi muốn xem khả năng thật sự của mình là gì và phải làm thế nào khi rơi vào tình huống mà mình chưa bao giờ ngờ tới. Đây không phải để khẳng định mình mà chính xác hơn là một hành trình khám phá bản thân mình.


- Được biết, tình cảm của các thí sinh không hoà thuận như năm 2006, tức là cũng có những lời nói bóng gió của những người ra đi ở mỗi vòng. Nhi nghĩ đó là điều đố kỵ thường tình hay có cơ sở?


Đây là cuộc thi của những người phụ nữ thế kỷ 21, những cô gái đầy cá tính. Điều này làm nên sự đa dạng của chương trình. Và tất nhiên, những cá tính khác nhau đó sẽ có những điểm không tương thích với nhau. Đây là một điều bình thường và dễ hiểu. Bản thân tôi cho rằng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài sống với nhau, cùng vui chơi, cùng vượt qua các thử thách, cùng khóc cùng cười. Tuy nhiên, nói gì thì nói đây vẫn là một cuộc thi và mỗi thí sinh đều muốn khẳng định mình. Có đôi lúc, sự thể hiện của người này hay người kia làm cho người khác nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng để đánh bóng mình. Tôi là một con người nên cũng không tránh khỏi những khuyết điểm nhất định. Nhưng tôi thích sự thẳng thắn.


- Kế hoạch của Nhi trong thời gian tới là gì?


Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, sắp tới tôi sẽ đi xin việc làm, có thể làm PR cho một công ty mà tôi thấy phù hợp với mình. Đây đúng là giải thưởng lớn nhất mà tôi được nhận cho đến thời điểm này. Tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể để không lãng phí nó. Tôi vẫn còn rất nhiều dự định cần phải hoàn thành. Sắp đến dịp Trung thu, tôi muốn dành một phần giải thưởng của mình để góp phần giúp các em thiếu nhi ở quê tôi có một đêm Trung thu vui vẻ. Đây là điều mà lúc nhỏ tôi luôn ao ước.


- Dư luận sau hậu trường cho rằng Nhi có liên quan đến một người trong đoàn, hay chính xác hơn là một đạo diễn. Nhi có đính chính hay giải thích gì không?


Dư luận thì sẽ luôn là dư luận. Nhưng tôi tin mình biết đâu là điểm dừng của một tình bạn.


- Sự cởi mở, nhiệt tình của Nhi luôn làm mọi người thoải mái. Nhưng có khi vẫn làm người ta nghi ngờ về một "nghệ thuật", Nhi nghĩ sao?


Như tôi đã nói, tôi muốn sống thật với chính mình. Miễn sao điều này không làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi không đủ khả năng để làm hài lòng tất cả mọi người. Những người hiểu tôi sẽ biết rằng, nghệ thuật trong cách sống của tôi không phải là chữ nghệ thuật cần đặt trong ngoặc kép.

- Cảm ơn Nhi!