Đến Ma-lai-xi-a không ai không nhắc đến Gen-ting, thành phố nằm ở đỉnh cao nhất trong dãy núi Ti-ti-oan-ga-sa thuộc vùng Pe-nin-xu-la (cao trên 1.800 mét so với mực nước biển), quanh năm mây phủ.
Đường đến Gen-ting
Từ thủ đô Ku-a-la Lăm-pơ đến hệ thống cáp treo dài gần 60 km, mất chừng 45 phút chạy xe. Tuyến đường đẹp, vượt qua những ngọn đèo cao, xe có thể chạy với tốc độ80-90 km/giờ. Hàng ngày,dòng xe xuôi ngược đổ về cao nguyên này đông như hội, xe buýt đủ loại lớn, nhỏ và xen lẫn vào đó là rất nhiều loại xe sang trọng.
Từ hệ thống cáp treo, có 2 ngả để đến Gen-ting, đó là đường bộ và cáp treo. Sự lựa chọn tùy theo ý thích của mỗi người. Đoàn chúng tôi chọn đường đi cáp treo. Dài gần 4 km, với tốc độ đạt khoảng 20 km/giờ, hệ thống cáp treo tại Gen-ting được xếp vào loạidài nhất Đông Nam á. Dưới những ca-bin ẩn khuất trong mây là cánh rừng nguyên sinh nhiệt đới. Người Mã Lai rất biết làm du lịch khi họ tái hiệnsinh hoạt củanhững bộ tộc,rồi những loài vật quý hiếm như hổ, báo, khỉ... dọc theo hệ thống cáp treo. Anh Giêm Ka-na-gen-đran, hướng dẫn viên du lịch người Ma-lai-xi-a nói với chúng tôi rằng, trung bình mỗi giờ, hệ thống cáp treo này chuyên chở được khoảng 2.000 hành khách và mỗi ngày có khoảng 18.000 lượt khách đến Gen-ting. Một con số ấn tượng, là mơ ước của nhiều địa điểm du lịch của Việt Nam.
Gen-ting - thế giới của các trò chơi giải trí
Để có được một Gen-ting như ngày nay, trước tiên phải nhắc đến Tan Sri Lim Goh Tong, người sáng lập Tập đoàn Gen-ting, một trong những tập đoàn mạnh nhất Ma-lai-xi-a hiện nay. Ông là người có công lớn trong việc biến vùng đồi hơn 6.000 ha, toàn rừng rậm, thành mộtkhu thể thao, giải trí mang tên Gen-ting. Triển khai xây dựng từ năm 1965, đến nay, qua hơn 40 năm, Gen-ting đã phát triển thành một tổ hợp khách sạn với gần 10 nghìn phòng (trong đó khách sạn First World có 6.118 phòng), khu vui chơi với rất nhiều loại hình giải trí hay còn được gọi là Thành phố giải trí.
Trước khi đến Gen-ting, anh Tan Ai Tin, Giám đốc bán hàng và tiếp thị của khách sạn Boulevard tại thủ đô Ku-a-la Lăm-pơ đã thông báo với chúng tôi, Gen-ting hấp dẫn và sẽ làm hài lòng đến cả những du khách khó tính nhất. Túi tiền cứ ngày một vơi đi mà người ta không hề hay biết.
Quả thật, đến Gen-ting, chúng tôi gần như không phân biệt được thời gian đâu là ngày, đâu là đêm nếu không nhìn đồng hồ. Thời tiết bên ngoài luôn khoảng 17-18 độ C, mây xuống sát tận cửa sổ, nhưng đã vào khách sạn, mọi người chỉ cần mặc áo sơ mi. Những khu nhà nối nhau bằng hệ thống hành lang, mọi người có thể đi từ khu này sang khu khác mà không phải bước chân ra ngoài. Tất cả tầng hầm đều sáng trưng ánh điện, luôn tấp nập, không hề ngơi nghỉ. Đói đã có các khu ăn uống phục vụ nhiều món Âu, Á... Mệt thì hệ thống khách sạn với các phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ với giá từ 20 USD/ngày đêm trở lên.
Đặc biệt, Gen-ting có công viên Theme, được coi là khu vui chơi lớn nhất Ma-lai-xi-a với hơn 50 trò chơi, phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi từ ưa mạo hiểm như đua xe, đua đường xoắn nút chai, đi xe siêu tốc, nhà ma... đến những người muốn tìm cảm giác thư thái như đi nhà tuyết, thưởng thức hương vị ẩm thực từ nhiều vùng trên thế giới hay thỏa sức mua sắm tại hàng trăm cửa hàng, cửa hiệu luôn tại đây. Các trò chơi cũng có giá khoảng 30 ring-gít (gần 150.000 đồng)...
Rời Gen-ting, từ hệ thống cáp treo, chúng tôi lại nhìn thấy hàng ngàn người đang đổ về “Thành phố trong mây” này. Tiếc là chúng tôi chưa hỏi được doanh thu mà thành phố này đạt được trong một năm, nhưng nhìn vào số lượng người và hệ thống phục vụ, dịch vụ... chắc chắn, đó sẽ là con số không nhỏ.