Gerrard soán ngôi của Cristiano Ronaldo

Vượt qua 6 ứng viên nặng ký khác và chính chủ nhân danh hiệu Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa trước, thủ quân của Liverpool đã trở thành người thừa kế danh hiệu do Hiệp hội các nhà báo thể thao Anh (FWA) bình chọn.

Về sau Gerrard là 6 cầu thủ của MU, gồm Giggs, Rooney, Vidic, Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Carrick, và một gương mặt nữa đến từ Chelsea, Lampard.

Với việc được các nhà báo thể thao Anh tôn vinh năm năm nay, Gerrard đã chấm dứt sự thống trị của Cristiano Ronaldo ở cuộc bình chọn này 2 năm qua. Tiền vệ 28 tuổi cũng trở thành thành viên Liverpool đầu tiên, sau John Barnes năm 1990, nhận phần thưởng có bề dày lịch sử từ năm 1948 này.

"Tôi thật sự tự hào khi nhận giải Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh 2009 của FWA. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể có vinh dự này nếu không được mọi người ở Liverpool ủng hộ", Gerrard phát biểu trên Sport Mail sau khi biết tin vui. Anh sẽ nhận giải trong đêm Gala được tổ chức trang trọng tại London ngày 29/5 tới.

Việc FWA chọn Gerrard cho ngôi vị số một trong năm nay phần nào làm gợi nhớ lại cuộc bình chọn năm 1999. Đó là mùa giải mà MU đoạt cú ăn ba thần thành ở Champions League, giải Ngoại hạng và Cup FA, nhưng các ngôi sao của họ vẫn phải xếp sau David Ginola, thành viên của Tottenham - đội đoạt Cup Liên Đoàn khiêm tốn hơn nhiều về uy tín và danh tiếng.

Năm nay, MU rất có thể tái hiện cú ăn ba năm 1999, thậm chí còn lập kỷ lục đoạt cú ăn tư. "Quỷ đỏ" đã bỏ túi FIFA Club World Cup, Cup Liên Đoàn, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công ngôi báu ở Champions League, nơi họ đã có mặt ở trận chung kết, và giải Ngoại hạng.

Gerrard soán ngôi của Cristiano Ronaldo ảnh 1

Các ngôi sao sáng giá của MU không được FWA đánh giá cao bằng Gerrard. (Ảnh: AP)

Đây cũng là cở sở giúp 6 cầu thủ MU được FWA đưa vào danh sách 8 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh 2009. Nhưng rút cuộc, người chiến thắng và đoạt giải lại là Gerrard, thủ quân Liverpool - đội nhiều khả năng trắng tay mùa này sau khi đã bị loại khỏi Cup Liên Đoàn, Cup FA, Champions League và chỉ còn hy vọng rất mong manh trong việc lật đổ MU ở giải Ngoại hạng.

Cùng chuyên mục