Không còn nhiều động lực nhưng chủ nhà Ghana đã làm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Bờ Biển Ngà vào rạng sáng nay (10.2) với 3 pha ghi bàn trong khoảng 20 phút cuối trận, để chính thức giành huy chương đồng an ủi của CAN 2008. Sáu bàn thắng và những pha rượt đuổi khiến cho trận đấu tranh hạng 3 của CAN 2008 kết thúc thật hấp dẫn.
Thi đấu không với tinh thần cao nhất vì mục tiêu tối thượng là trận chung kết đã bị bỏ lại phía sau nhưng Ghana cũng sớm có được bàn mở tỉ số. A.Munrari với cú sút phạt hiểm hóc từ khoảng cách 25m đã đưa Ghana vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10. Thủ thành Tiasse Kone mặc dù bay hết người và đã chạm được những đầu ngón tay vào bóng nhưng đành bất lực chứng kiến bàn thua xảy đến.
Tuy nhiên, những "chú voi" không phải là đội bóng dễ khuất phục. Chân sút mới lần đầu được ra sân, Boubacar Sanogo đã sớm lên tiếng với 2 bàn thắng ghi liền trong 9 phút (từ phút 24 đến 32) để tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Đã có lúc Drogba (cam) và các đồng đội vượt lên...
Những cố gắng của Sanogo hứa hẹn một chân sút mới của lục địa đen sẽ trình làng. Khả năng chớp thời cơ của cầu thủ số 20 này không hề thua kém D.Drogba. Bằng chứng là những gì Sanogo thể hiện trong pha ra chân rất nhanh sửa bóng vào góc xa ở bàn cân bằng tỷ số. Lẽ ra, chân sút này đã có thể hoàn thành cú hattrick của mình nếu như pha dứt điểm ở phút 39 của anh chính xác hơn.
| Bàn thắng: Ghana: Sulley Muntari 10, Ouincy Owusu-Abeyie 70, Junior Agogo 80, Haminu Dramani 84 Bờ Biển Ngà: Boubacar Sanogo 24, 32 |
Trận đấu ở thế giằng co với ưu thế nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà Ghana, đến phút 70, sự tỏa sáng của Owusu-Abeyie trong một pha tăng tốc đã bỏ lại phía sau những hậu vệ Bờ Biển Ngà và cú ra chân của anh dễ dàng đánh bại thủ thành Kone cân bằng tỷ số 2-2.
Hưng phấn sau bàn gỡ, chủ nhà Ghana ghi liền hai bàn nữa ở các phút 80 và 84 do công của Agogo và Haminu Dramani để ấn định một chiến thắng ngoạn mục 4-2 . Như vậy, không thể lần thứ 5 bước lên ngôi vương ngay trên sân nhà nhưng Ghana cũng được an ủi bằng chiếc huy chương đồng ở CAN 2008. Và quan trọng hơn, bằng lối chơi và những tài năng của mình, Ghana có thể khẳng định rằng họ đang là một "ông lớn" ở lục địa đen.
... nhưng Ghana mới là đội giành chiến thắng cuối cùng
Đội hình ra sân của hai đội:
Ghana: 22-Richard Kingson; 4-John Paintsil, 18-Eric Addo, 5-John Mensah, 2-Hans Sarpei; 6-Anthony Annan, 8-Michael Essien, 11-Sulley Muntari, 23-Haminu Dramani (10-Kwadwo Asamoah 90); 9-Junior Agogo (21-Harrison Afful 90), 13-Baffour Gyan (20-Quincy Owusu-Abeyie 20)
Bờ Biển Ngà: 23-Tiasse Kone; 17-Siaka Tiene, 22-Marc Zoro, 5-Didier Zokora, 3-Arthur Boka; 13-Christian Koffi Ndri, 7-Emerse Fae (15-Aruna Dindane 83), 18-Abdelkader Keita (19-Yaya Toure 64), 8-Salomon Kalou (10-Gervais Yao Kouassi 74); 11-Didier Drogba, 20-Boubacar Sanogo