Ghép chuyện ở tổ hưu

Một cán bộ hưu trí cầm tờ Đại Đoàn Kết đưa cho mấy người bạn già đọc bài báo nói về “lãng phí đất vàng” ở TP Hạ Long. Bài báo nói những trớ trêu trong quản lý đất đai và sự im lặng của chính quyền thành phố.

- Đất là vàng... im lặng cũng là vàng!

Một cụ phán thế rồi thở dài thườn thượt. Dường như chuyện đất đai làm các cụ phiền lòng.

Thật ra, thành phố có nhiều đổi mới trong quản lý đất đai. Mà đổi mới lớn nhất là đất đã được coi là hàng hoá nên đã nhiều lần đấu giá công khai. Đấu giá đất ở Cột 5 thu được 34 triệu đồng/m2. Đất ở phường Bạch Đằng đấu giá tới 100 triệu đồng/m2. Mấy lô đất đường bến phà Bãi Cháy thu hơn 100 tỷ đồng. Đất hơn vàng, đấu giá thu được tiền cho ngân sách.

Thành tích này, các cụ bảo: “có ai nói cho đâu mà biết ?”

- Còn các chuyện gì các cụ muốn biết ?

- Là chuyện cho thuê đất, cho mượn đất. Xa xôi gì không nói, chứ đất vàng bày ra trước mặt thì cũng phải biết ai được thuê ? ai cho mượn ? Thế nhưng các cụ hỏi không ai nói. Viết đơn thưa gửi không ai trả lời cả: Đến thanh tra tỉnh vào cuộc cũng không rõ đất vàng này cho ai, ai cho cấp ?
Các cụ nói thế rồi các cụ lại bảo nhau:

- Đất có thổ thần. Tất cả đất đai qua tay ngài quản lý.

Ta không biết nhưng thổ thần biết cả!

Cùng chuyên mục