Mở màn sớm nhất từ 25-1 là triển lãm diễn ra tại thủ phủ TP Hạ Long. Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 55 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của 70 tác giả.
Năm qua, Quảng Ninh đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực đã có không ít thu hoạch, đồng thời các tác giả cũng tích cực tham gia các cuộc chơi của triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm về đề tài biển, đảo, với nhiếp ảnh cũng là cú đúp tương tự ở hai cấp khu vực và toàn quốc. Chính vì thế, triển lãm không chỉ có nhiều tác giả trong cả tỉnh mà còn quy tụ những tác phẩm với chất lượng nghệ thuật cao hơn cả. Về tượng, người xem có thể gặp Chân dung nhà văn Võ Huy Tâm của nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê, Lên rẫy của Viết Quang, Khát vọng, Chợ phiên của Lê Cương... Về tranh thì còn phong phú hơn với thiên hướng nghiêng mạnh về chủ đề Hạ Long, từ Chiều về trên Vịnh Hạ Long (Trần Công Phú), Lớp học mới ở làng chài (Nghiêm Vinh), Vào miền huyền thoại Hạ Long (Lê Minh Phúc), Hạ Long xanh (Đặng Kiều Hưng), Phong cảnh Hạ Long (Việt Hùng), Rừng ngập mặn Hạ Long (Lê Na), Hạ Long sương sớm (Nguyễn Hoàng), Chiều Hạ Long (Duy Tường) v.v... Ngoài ra là các chủ đề khác thể hiện ở các tranh như Một góc Trường Sa (Hồ Cấn), Phân xưởng cơ điện (Duy Mạnh), Sửa thuyền (Hoàng Ngọc Châu), Lễ hội Tiên Công (Sỹ Chuyên), Hầm lò, Đường mỏ (Lê Minh Đức), Quê ngoại (Nguyễn Thanh Khánh), Nét quê (Vũ Thị Đậm), Ký ức chiến tranh (Phạm Ngọc Toàn), Phong cảnh miền núi (Hoàng Văn Tại)...
Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh tại TX Uông Bí được tổ chức tốt, tạo ấn tượng tốt cho người xem.
Ảnh: Phạm Cường (Công ty Than Vàng Danh)
Mảng ảnh thu hút người xem ngoài sự đặc sắc, sinh động riêng của thể loại còn bởi nét tươi tắn, thể hiện rõ nét sức sống mùa xuân trong nhiều tác phẩm. Các tay máy cao tuổi như Đỗ Kha có Mùa xuân Yên Tử, Bách xuân, Đỗ Lợi có Lên chùa Đồng, Công Vượng có Hòn Hải Cẩu, Trần Đức Sửu với Đất thơm cò về, Đào Xuân Cáp có Đường mỏ, trẻ trung hơn thì Bạch Ngọc Tư với Chim én mùa xuân, Đỗ Khánh với Lộc xuân, Nguyễn Tiến Thuyên với Chiều tím, Duy Đoan với Biển mây Hạ Long, Ngọc Huấn với Đường về bản, Dương Phượng Đại với Nghề truyền thống. Đặc biệt, nhiều tay máy trẻ thể hiện rõ nội lực ở các mảng đề tài, như Đỗ Phương với Mùa xuân, Đỗ Nam với Hoàng hôn Bái Tử Long, Bùi Tân Việt với Về tổ, Khánh Giang với Lễ hội du lịch Hạ Long v.v...
Khai cuộc sát với Tết hơn nhưng cũng khá rộn ràng là các tác giả ở hai địa phương Uông Bí và Cẩm Phả. TX Uông Bí vốn chưa duy trì được hoạt động này mang tính truyền thống, thường niên như Cẩm Phả nhưng năm nay đã làm khá tốt, quy tụ tác phẩm của không chỉ các tác giả là hội viên Hội VHNT tỉnh, địa phương mà cả một số tác giả trẻ trên địa bàn. Triển lãm được tổ chức ngoài trời, giới thiệu gần 80 tranh, ảnh của 14 tác giả, phản ánh đậm nét về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa tâm linh và đời sống con người vùng than - điện Uông Bí, thể hiện tình cảm với quê hương nói chung và sự đam mê với nghệ thuật nói riêng của các tác giả. Dễ xem, dễ cảm là tâm trạng chung của nhiều người xem gắn với tranh của các tác giả Nông Quốc Hiệp, Lê Hồng Trường, Trịnh Kế, Nguyễn Thế Thuỷ, Lý Ngọc Thanh... Triển lãm lần này còn có sự góp mặt của một số tác giả mỹ thuật Làng tranh Yên Hưng với hơn chục tác phẩm, sử dụng nhiều chất liệu như sơn dầu, lụa, sơn khắc, bột màu… cũng tạo thêm sự phong phú cho cuộc trưng bày. Mảng nhiếp ảnh bên cạnh một số tác giả chắc tay như Bạch Ngọc Tư, Ngọc Huấn, Trung Thức, triển lãm cũng xuất hiện những tác giả mới với không ít bức ảnh giàu sức sống. Đáng kể nhất là nữ tác giả Kim Quy với những ảnh như Vấn thạch, Đất sinh đã cho thấy sự tìm tòi, ảnh có tư duy tốt, các bức khác như Bình yên, Vân thuỷ, Soi bóng hay Bạn thuyền cũng cho thấy sự bình dị, gần gũi với đời sống của tay máy này.
Ngược lại, phòng tranh, ảnh của Cẩm Phả năm nay lại có xu hướng... đi xuống. Số lượng ảnh tư liệu - nghệ thuật chiếm đến 60 ảnh, còn tranh bày chưa đến chục bức. Vắng mặt nhiều những tay máy có tiếng của Cẩm Phả khiến phòng ảnh khá đơn giản, thiên nhiều về mảng ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật khiêm tốn về số lượng và ít ảnh mới. Đó là chưa kể không gian trưng bày bị chiếm dụng để bàn, ghế nên trông khá phản cảm. Việc trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật dịp đầu xuân ở Cẩm Phả vốn mang tính truyền thống, ít địa phương làm được nên rất đáng coi trọng. Nhưng làm sao để có một phòng triển lãm với chất lượng nghệ thuật tương xứng đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ về không gian trưng bày, thể hiện sự trân trọng với sáng tác của văn nghệ sĩ thì địa phương cần lưu tâm hơn nữa.