Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 38 đã khép lại. Với những người tổ chức, vận động viên và cả người xem, thì đây là một hội bơi nhiều niềm vui, nhưng cũng có những điều đáng để suy ngẫm...
VĐV Nguyễn Văn Dũng (nhất nam chính) đang dồn sức cho chặng đua cuối.
* Niềm vui trên đường đua xanh...
Tiếng trống khai mạc đã khởi đầu cho niềm vui của những người tổ chức, tham gia, chứng kiến Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 38. Thấm thoát đã qua 37 mùa hội (từ năm 1972) với nhiều thế hệ người tổ chức, mấy thế hệ vận động viên trưởng thành từ 1 “sân chơi nhỏ”, đến nay Hội bơi đã thể hiện được ý nghĩa lớn lao, bằng sức sống lâu bền của nó. Đây là niềm tự hào không chỉ của những người tổ chức nên giải bơi truyền thống, mà còn là niềm tự hào của cả người dân Đất mỏ.
Thời tiết buổi sáng ngày 24-9 ở Hạ Long thật tuyệt, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Tuy trời hơi lất phất mưa nhưng suốt thời gian diễn ra Hội bơi, mưa chưa đủ để ướt áo khán giả. Từ 6 giờ 30 phút, các VĐV đã có mặt tại sân Cảng tàu khách Vinashin để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài. Việc công bố luật thi đấu, những lưu ý trước, trong khi thi đấu được phổ biến sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và các VĐV đầy đủ, chu đáo hơn. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như: Bùi Thị Huyền, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Dũng (Công ty CP than Núi Béo), Lê Đức Dương, Nguyễn Cương Quyết (Đông Triều), Bùi Thị Thu Huyền, Vũ Hồng Nhung (TP Hạ Long) v.v. đã xuất hiện những gương mặt mới như: Lê Đức Anh (Yên Hưng), Đặng Xuân Phúc, Lê Thị Hà My (Đông Triều)...
Đội nữ trẻ xuất phát đầu tiên với cự ly 1.000m. Khoảng cách này không có nhiều cơ hội cho sự bứt phá trong đoạn đua cuối cùng. Chính vì thế, ngay từ khi tiếp nước, nhóm VĐV khẳng định được sự vượt trội của mình là Lê Thị Hà My (Đông Triều), Vũ Thị Hoa (Yên Hưng), Bùi Thị Thu Huyền (TP Hạ Long). Nước Cửa Lục chảy xiết. Các VĐV đã thể hiện kỹ thuật, sức khoẻ, cống hiến cho người xem một cuộc so tài hấp dẫn. Vào đoạn bơi cuối cùng, cô bé có nước da đen nhẻm, dáng người nhỏ bé Lê Thị Hà My đã vượt lên, giành giải Nhất đầu tiên cho đoàn Đông Triều.
Ở nội dung nam trẻ có 7 VĐV tham gia, trong đó hầu hết là những gương mặt mới. Đặng Xuân Phúc, Nguyễn Văn Đức mới phát triển từ giải bơi truyền thống của huyện Đông Triều. Lê Đức Anh đến từ huyện Yên Hưng với khao khát giành 1 tấm huy chương Vàng. Cái mắm môi, vuốt mặt trước lúc lao mình xuống dòng nước là 1 cử chỉ thể hiện quyết tâm ấy. Đức Anh bứt phá ngay từ đoạn bơi đầu và bỏ xa người về thứ nhì tới hơn 200m ở đoạn đua cuối. Niềm vui vỡ oà khi Đức Anh chạm tay vào đích. Dù đang thở dốc vì phải gắng sức với đoạn đua dài 2.000m, cậu bé 15 tuổi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. “Giấc mơ vàng” của Đức Anh đã thành hiện thực!
Ngay khi đội nam trẻ chưa kết thúc đường bơi, đội nữ chính đã bắt đầu nhập cuộc. Nước bất ngờ chảy ngược theo hướng gió khiến các “chân dài” phải vật lộn khó khăn hơn để vượt trên sóng, vượt qua đối thủ và vượt qua chính mình. Trong tình huống bơi ngược dòng, sức khoẻ và độ bền là yếu tố quan trọng để có thể giành chiến thắng. Nổi bật trong tốp dẫn đầu là Bùi Thị Huyền (Công ty CP than Núi Béo), Vũ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Phượng (Đông Triều). Các VĐV này đã thể hiện một bản lĩnh thi đấu tự tin, khiến khán giả nể phục vì khả năng kĩ thuật và sức mạnh không kém gì các “đấng mày râu”. Thể hiện tốt nhất vẫn là “kình ngư” Bùi Thị Huyền, với thành tích liên tục 6 năm liền đoạt huy chương Vàng Hội bơi.
Quyết liệt hơn cả là đường đua của các VĐV ở nội dung Nam chính. Với số lượng đông nhất (16 VĐV) và cự ly dài nhất (4.000m), các VĐV có dịp thể hiện, cống hiến cho khán giả nhiều pha rượt đuổi ngoạn mục, kĩ thuật điêu luyện, đẹp mắt, có đường nét và sức mạnh.. Cặp song sinh Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung (Công ty CP than Núi Béo) “dìu nhau” về đích nhất, nhì, với niềm vui hân hoan của người bố Nguyễn Văn Kích, đúng với khát vọng “sưu tập” thêm những tấm huy chương trong phòng truyền thống của gia đình.
Trong nhiều niềm vui của ngày khai diễn Hội bơi, còn có niềm vui của 1 gia đình VĐV ở Đông Triều. Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Quả, chị Cao Thị Tuyết và con trai Nguyễn Cương Quyết. Dù không được giải cao, nhưng Quyết cũng tham gia ở nội dung nam chính và giành vị trí thứ 4, vượt trên cả bố và mẹ (đều xếp vị trí thứ 5 ở nội dung nam chính và nữ chính). Gia đình thể thao hay xã hội hoá thể thao, chính là mục đích của những người tổ chức Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh hướng tới.
Mặc dù Hội bơi năm nay có một số nét mới, nhưng số đội tham gia và khán giả cổ vũ còn khá khiêm tốn.
* Khi các địa phương thiếu mặn mà
Dù được gọi là thành công, nhưng giải bơi năm nay cũng đã đọng lại những vết gợn buồn không thể khuất lấp. Con số 5 đơn vị tham gia là quá ít ỏi so với các giải bơi trước đó, chưa kể tới số lượng VĐV đã quá quen thuộc như Bùi Thị Huyền, Nguyễn Văn Dũng... đã tham gia qua 5-6 mùa giải, đến nay vẫn gần như không có đối thủ cạnh tranh tấm huy chương vàng.
Một số địa phương truyền thống tham gia giải như Hoành Bồ, Vân Đồn, Uông Bí, Cẩm Phả đều bất ngờ... vắng mặt. Giải thích cho sự vắng mặt này, đa số các huyện thị, đơn vị đều nêu lý do: Kinh phí hạn hẹp, hoặc chưa chuẩn bị kĩ lực lượng. Bà Nguyễn Thị Viễn, Trưởng Phòng Văn hoá huyện Đông Triều, lấy làm tiếc: “Dù có những khó khăn riêng, nhưng Đông Triều sẵn sàng đầu tư cho thể thao phát triển ổn định, đặc biệt là các giải phong trào bơi lội. Tôi rất tiếc khi các địa phương đã từng tham gia giải bơi, hôm nay lại đứng ngoài sân chơi hấp dẫn này”.
Những ai quan tâm đến Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh, hẳn không thể quên được các đội bơi mạnh: Đông Triều, Vân Đồn, Hoành Bồ, Hạ Long, Uông Bí... Đó là chưa kể đến nhiều đơn vị cũng có đội bơi mạnh như: Công ty than Núi Béo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà máy xi măng Hoành Bồ. Và thực tế thì rất nhiều VĐV đã được phát hiện từ phong trào thể thao quần chúng, sau khi được đưa vào các đội mạnh thì họ mới được nâng cao về kỹ thuật, chiến thuật để thi đấu và trở thành những vận động viên giỏi. “Tôi đã từng chứng kiến đường Bến Đoan chật cứng người và xe, đến nỗi tắc nghẽn do khán giả đến xem và cổ vũ hội bơi" - ông Mai Duy Minh (phường Bạch Đằng - TP Hạ Long), một khán giả có mặt tại Hội bơi lần thứ 38 đã kể về những hội bơi trước như vậy.
Nhiều vị khán giả rất hâm mộ môn thể thao bơi lội nêu ra ý kiến, các đội bơi mạnh của tỉnh giảm sút là do không còn những đơn vị dám đầu tư cho thể thao như những năm 1990. Có ý kiến lại cho rằng, một số huyện thị chưa quan tâm đúng mức tới các giải đấu mang tính phong trào, nên không có được đội ngũ VĐV kế cận. Thậm chí, có ý kiến còn gay gắt hơn khi cho rằng năng lực của các nhà chuyên môn trong quản lý và phát triển thể thao còn nhiều bất cập…
Tất cả những ý kiến đóng góp ấy, dù gì đi nữa cũng vẫn là những gợi ý rất quan trọng để cơ quan quản lý chuyên môn về thể thao suy ngẫm và tìm lời giải.