Ghi trong lốc xoáy

Vào hồi 7 giờ, ngày 21 – 11, TP Hạ Long bất ngờ hứng chịu một cơn mưa đá lớn, kèm theo giông và lốc xoáy kéo dài gần 30 phút, với tốc độ gió đo được 28m/s, giật 35m/s, đường kính hạt mưa đá từ 2- 3cm, hạt lớn nhất 5 cm. Trận lốc lớn kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại TP Hạ Long.

Đúng giờ cao điểm người dân TP Hạ Long đã được chứng kiến một hiện tượng thời tiết đặc biệt là mưa đá kèm theo gió lốc lớn diễn ra trong khoảng thời gian dài gần 30 phút. 7 giờ 10 phút có vài hạt mưa lắc rắc rơi sau đó trời dần sầm sì, mưa mỗi lúc một lớn, sấm sét, gió ầm ào. Chỉ 5 phút sau đómưa đá xuất hiện, ban đầu chỉ là những hạt nhỏ như ngón tay út, sau đó mưa lớn dần và những viên đá to như ngón tay cái, ngón chân cái, rơi ầm ầm. Đường tối đen. Tại thời điểm này chúng tôi đang trên xe ô tô của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mặc dù anh lái xe đã bật đèn nhưng vẫn không thể nhìn rõ đường. Sợ mưa làm vỡ kínhanhđã cho xe đỗ lại. Lúc này có rất nhiều xe dừng lại 2 bên đường. Cảm thấy không an toàn vì sợ cây đổ anh cho xechạy tiếp và chúng tôi tiếp tục được chứng kiến những chiếc xe máy bị đổ chỏng chơnhưng không ai dám ra dựng vìmưa đá rất to kèm theo gió mạnh; kính các công sở, nhà dân vỡ vụn bay ra đường. Trên vỉa hè, nhà chờ xe buýt người đứng trú mưa chật kín. Những người đi cùng chúng tôi trên xe ô tô đều khẳng định lần đầu tiên được chứng kiến một trận mưa đá to thế này. Lúc đầu tôi quan sát thấy còn có người giơ tay ra hứng đá, chạy ra đường nhặt đá nhưng sau do mưa to, gió mạnh không ai dám ra nữa. Dọc đường Lê Thánh Tông rất nhiều cây to bị gió đánh bật gốc, đặc biệt trước cổng Công ty Than Hòn Gai (cũ) một cây cổ thụ bị gió đánh bật gốc đổ chắn mất đường đi vào Công ty, cành cây bị gãy vướng lên đường dây điện.

Ghi trong lốc xoáy ảnh 1

Cẩu giàn số 1 của Cảng Cái Lân bị hất tung (ảnh Khánh Giang)


Khi chúng tôi đến Cung Văn hoá Lao động Việt- Nhật, một cảnh tượng tan hoang hiện ra. Những gian hàng được chuẩn bị rất công phu, trang hoàngcùng khối lượng lớn hàng hoá đã được bày ra để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Hạ Long 2006 diễn ra vào buổi tối ngày 21-11 bị gió lốc làm đổ sập. Nhân viên các đơn vị tham gia Hội chợ dường như chưa hết bàng hoàng. Anh Tuấn, nhân viên Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo buồn rầu nói: Chúng tôi mang hàng đến từ hôm qua, sáng nay đang dọn hàng nhưng mưa gió ập đến nhanh, bất ngờ quá không kịp dọn dẹp lại, toàn bộ hàng hoá đều đã bị vùi lấp. Đồng chí Vũ Văn Thìn, Giám đốc Sở Thương mại cho biết: Ban Tổ chức đang cùng với các đơn vị khẩn trương dọn dẹp, dựng lại gian hàng. Do nhiều gian hàng bị hỏng hoàn toàn nên buổi lễ khai mạc sẽ phải lùi lại vào 5 giờ chiều hôm nay 22-11.

Thi thể bà Vũ Thị Bính, ở tổ 8, Cao Xanh, TP Hạ Long được người nhà nhận diện (ảnh Khánh Giang)

Thi thể bà Vũ Thị Bính, ở tổ 8, Cao Xanh, TP Hạ Long được người nhà nhận diện (ảnh Khánh Giang)


Tại Trường THCS Kim Đồng nhiều phòng học đã bị gió hất đổ mái, sập trần, bung cửa sổ làm nước mưa táp vào. Vì vậy, nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ học buổi sáng để khắc phục sự cố. Cô giáo Trần Thị Thơi, Hiệu Phó nhà trường cho biết: Do các phòng học chưa được xây kiên cố, nhiều phòng đã xuống cấp lại nằm trên đồi cao nên bị mưa gió làm tốc mái. Ngay sau khi nhận được tin báo của nhà trường các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục, Công an phường, UBND phường đã kịp thời huy động lực lượng đến khắc phục sự cố. Buổi chiều cùng ngày việc dạy và học tại trường THCS Kim Đồng đã trở lại bình thường. Gần bến phà Bãi Cháy (phía bên đầu Hòn Gai) một cây cổ thụ đổ chắn ngang đường, đúng vào giờ đi làm nên ô tô, xe máy, xe đạp nối đuôi nhau chờ đi qua gây ách tắc giao thông một đoạn dài. Những người đi xe đạp vác xe len lên vỉa hè leo qua gốc cây để đi còn ô tô đành phải dừng lại chờ hoặc quay trở lại. Khoảng 15 phút sau khi xảy ra sự cố nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng Ninh đã đến cưa cây để giải toả ách tắc giao thông. Trên đường từ bến phà quay trở lại Cột 5 chúng tôi thấy sau mưa đường phố tan hoang, cây cối đổ ngã ngổn ngang, nhiều cây cổ thụ to chừng một người ôm bị gió đánh bật gốc, có cây đổ lên mái nhà, cây đổ vào đầu xe ô tô đỗ bên đường. Mặc dù đã tạnh mưa khoảng 30 phút nhưng nước 2 bên đường chưa kịp rút nhiều đoạn vẫn bị ngập ngang bánh xe. Đặc biệt từ Toà án nhân tỉnh về Cột 5 hai bên đường những viên đáto chừng đầu ngón tay vẫn còn đọng lại trắng xoá. Nhiều người dân hiếu kỳdừng xe xuốngchụp ảnh. Có lẽ đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt mà đã lâu lắm người dân TP Hạ Long mới gặp lại.Do cây đổ, cành cây gãy rơi vào dây điện đã gây sự cố mất điện lưới từ phường Hà Tu đến Hà Khẩu, đến 10 giờ10 phút cùng ngày đã được khắc phục.

Tại cảng Cái Lân, cơn lốc và mưa đá làm đổ 4 cẩu hàng lớn ước trị giá trên 10 triệu USD (trong đó có 2 dàn cẩu đang làm hàng) gồm: Hai cẩu chân đế 16 tấn ở bến số 1 rơi thẳng xuống biển; hai cẩu giàn hiện đại nhất Việt Nam chuyên dùng bốc xếp hàng container (mỗi giàn trị giá trên 60 tỷ đồng) tại bến số 5,6,7 đang làm hàng bị đổ sập hoàn toàn. Công nhân Đào Hà Quân tử nạn trong khi đang vận hành, công nhân Vũ Quang ánh bị thương. Theo lãnh đạo Cảng Quảng Ninh, việc 4 cẩu bị đổ và hư hỏng nặngsẽ gây đình trệ hoạt động của cảng trong thời gian dài để sửa chữa và thay thế giàn cẩu mới. Như vậy có nghĩa là đời sống của khoảng 1.200 CBCNcủa Cảng Quảng Ninh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, lốc đã làm đắm (do đứt dây neo) tàu du lịch Hải Long QN 1250 và tàu Bình Ngọc 3697. Một thuyền viên trên tàu Hải Long mất tích. Tại phường Hà Khẩu mưa giông cũng làm đổ một ngôi nhà làm một người chết. Khu vực bến phà Bãi Cháy (cũ) gần chân trụ tháp P3 cầu Bãi Cháy khoảng 9h cùng ngày đã phát hiện xác bà Vũ Thị Bính sinh năm 1954 trú tại khu 8, phường Cao Xanh bị trôi dạt vào bờ. Theo gia đình nạn nhân cho biết: Bà Bính cùng chồng là ông Chu Văn Thành đang thả lưới tại khu vực gầm cầu thì bị mưa giông làm đắm thuyền. Hiện ông Thành đang bị mất tích.

Tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy mưa đá kèm với gió lốc đã làm hư hỏng hoàn toàn 5.100 m2 nhà xưởng lợp nhựa và phibrôximăng, hơn 2 triệu sản phẩm gốm mộc bị hỏng, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Tại Nhà máy gạch Tiêu Giao (Công ty cổ phần Hạ Long Viglacera) mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm công nhân Lê Văn Ngọc đang làm việc bị thiệt mạng, công nhân Nguyễn Thị Thanh bị thương; toàn bộ 15.000 m2 nhà kính, mái tôn bị vỡ. Nguyên nhân ban đầu xác định công nhân thiệt mạng là do bị tường đổ đè vào người.

Ngay sau khi xuất hiện mưa đá và lốc xoáy trên địa bàn TP Hạ Long gây thiệt hại lớn về người và tài sản các đồng chí: Nguyễn Văn Quynh, Bí Thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra những khu vực bị thiệt hại nặng. Sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại tại Cảng Cái Lân các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Cảng Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất, lo hậu sự chu tất cho nạn nhân bị thiệt mạng.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại tại Cảng Cái Lân (ảnh Khánh Giang)

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại tại Cảng Cái Lân (ảnh Khánh Giang)


Tại cảng cá Hòn Gai đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng triển khai các biện pháp để trục vớt tàu bị chìm. Đồng chí đã đi thăm chia buồn với gia đình bà Vũ Thị Bính, phường Cao Xanh là nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lốc; đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy thăm và tặng quà những người bị thương do mưa lốc đang được điều trị tại bệnh viện. Tại Cung Văn hoá lao động Việt - Nhật, đồng chí Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Ban tổ chức Hội chợ cùng các đơn vị tham gia Hội chợ nhanh chóng dựng lại gian hàng; thống kê các gian hàng bị thiệt hại đểhỗ trợ. Được biết các nạn nhân bị thương đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh được miễn phí hoàn toàn.

Theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tính đến17giờ, ngày 21-11 đã có 13 người bị chết (trong đó có 2 người chết trên bờ), 4 người mất tích. Số người chết và mất tích được xác định nguyên nhân chủ yếu là do đắm tàu thuyền trên biển. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 160 tỷ đồng (riêng Cảng Cái Lân 130 tỷ đồng).

Mặc dù đây là hiện tượng thời tiết bất thường trái quy luật tuy nhiên qua đây cảnh báo người dân khi thấy những hiện tượng thời tiết như thế này không nên chủ quan, hiếu kỳ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là các đơn vị sản xuất cần có phương án phòng chống mưa bão thật chi tiết, cụ thể như việc yêu cầu công nhân dừng làm việc khi thời tiết diễn biến bất thường.

Cùng chuyên mục