Gia đình ba đời làm thợ mỏ

Tâm sự với chúng tôi, anh Trần Văn Hải, công nhân lái xe Phân xưởng ô tô 2, Công ty cổ phần Than Hà Lầm cho biết: “Sau khi thi trượt đại học, em đã quyết định đi học nghề và quyết tâm lập nghiệp tại Vùng than. Suy nghĩ kỹ, em thấy từ đời ông bà mình, rồi đời bố mẹ mình đều sống, làm việc, gắn bó với ngành Than, không có cớ gì mà mình không trụ lại ở đây được”...

Với suy nghĩ ấy, Hải đã chọn học nghề lái xe và xin về đầu quân tại Công ty Than Hà Lầm, nơi có cả bố và mẹ đang công tác. Tuổi trẻ năng động và nhiệt tình, lại được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thợ mỏ, Hải lấy đó làm niềm tự hào riêng và luôn phấn đấu hết lòng vì công việc. Mới đây, Hải đã được bầu làm Bí thư chi đoàn Phân xưởng ô tô 2. Hiện nay, vợ chồng anh sống chung với bố mẹ, bước đầu cũng đã có đời sống kinh tế khá ổn định. Nói về lớp trẻ, bác Trần Công Lượng (bố Hải) cho hay: Hiện nay, công nhân trong ngành được đào tạo rất bài bản, có sức khoẻ và kiến thức chuyên môn, do đó rất thuận lợi trong lao động sản xuất. Ngành Than đã và đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân... nên đa số anh em yên tâm công tác. Thời của bác Lượng, chuyển ngành từ quân đội sang làm than, kiến thức chuyên ngành còn hạn chế, vì vậy trong quá trình lao động phải vừa làm vừa học để tự “chuẩn hoá” mình nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Bây giờ, những người thợ trẻ đã có lợi thế rất nhiều so với thế hệ trước, rất cần tiếp tục phát huy. Chứng kiến cảnh làm việc, rồi giao ca của bác Trần Công Lượng (bây giờ là Phó Quản đốc Công trường Kiến thiết cơ bản 1) chúng tôi nhận thấy bác rất nghiêm khắc với anh em, rút kinh nghiệm từng ly, từng tí về kết quả việc làm trong ca và luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, một trong những yếu tố cơ bản để công việc diễn ra trôi chảy, an toàn. Còn cô Đinh Thị Hà, vợ bác thì rất ngại nói về mình. Khi chúng tôi lên Phân xưởng sàng tuyển để gặp cô, cô đã từ chối nói về bản thân và công việc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu: Trong một gia đình truyền thống làm than “chất thợ” đã thấm đẫm trong mỗi thành viên, làm thì rất hăng say nhưng nói lại rất ngại ngần! Anh Hồ Bắc, Quản đốc công trường kiến thiết cơ bản 1, Công ty cổ phần Than Hà Lầm cho biết, ở công trường có không ít gia đình truyền thống làm thợ mỏ, trong đó có gia đình bác Lượng. Thợ mỏ có đặc thù, cá tính rất rõ nét, nhưng đối với những gia đình có người thân đã hoặc đang làm việc trong ngành Than, ý thức trách nhiệm của họ luôn được thể hiện cao hơn so với những người thợ khác. Và hơn thế, tình cảm, tình yêu nghề nghiệp, yêu nhà máy, công trường, yêu than của người thợ mỏ cũng rõ nét hơn.

Với những người thợ, đóng góp của cá nhân là nhỏ bé, nhưng nhiều gia đình thợ mỏ, nhiều công trường, xưởng máy biết phát huy truyền thống, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ lớn trong SXKD của công ty, đơn vị.

Cùng chuyên mục