Gia đình bà Phương rất cần được giúp đỡ

Tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Phương vào một buổi sáng chủ nhật. Tiếp tôi trong căn nhà đơn sơ tại tổ 6, khu 3, thị trấn Trới (Hoành Bồ), bà Phương kể, mắt ầng ậng nước:

Năm 1984, khi con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, bà chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc làm mẹ thì đã phải vội vã quay đi gạt những giọt nước mắt xót xa, bởi con bà sinh ra không như những đứa trẻ bình thường khác. Bác sĩ cho biết con bà bị bệnh Down (thiểu năng trí tuệ). 6 năm sau, bà sinh một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Ngôi nhà nhỏ sau nhiều năm hiu quạnh, nay mới có được niềm vui... Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã vẫn không chịu buông tha gia đình bà.

Gia đình bà Phương rất cần được giúp đỡ ảnh 1
Bà Phương thường xuyên bên cạnh chăm sóc các con.

Năm lên 3 tuổi, con trai Vũ Hữu Dũng bị ốm nặng, viêm não. Từ một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn, sau trận ốm, Dũng bị liệt toàn thân, không nói, không cười, khuôn mặt trở nên ngây dại, vô hồn. Vợ chồng bà Phương đã phải chạy ngược xuôi, vay mượn tiền họ hàng, bà con, bạn bè thân thích để lo chữa bệnh cho con. Nhưng bao nhiêu cố gắng của vợ chồng bà cũng không thể làm cho bệnh tình của con thuyên giảm. Mỗi lần lên cơn động kinh, người Dũng co rúm, tím tái, hai hàm răng nghiến vào nhau bật máu.

Bà Phương đành xin nghỉ hưu ở Lâm trường Hoành Bồ, ở nhà chăm sóc các con. Năm 2002 bà sinh tiếp cậu con trai, rất may đến nay cháu vẫn bình thường. Nhưng “họa vô đơn chí”, chồng bà đột ngột qua đời cách đây vài tháng, khiến gia cảnh đã nhiều cơ cực, nay càng thêm túng quẫn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, tiền thuốc thang cho các con giờ chỉ còn biết trông vào đồng lương hưu ít ỏi của bà. Đã gần 30 năm trôi qua, bà Phương vẫn hàng ngày tất bật, chăm sóc những đứa con tật nguyền và mẹ già ngoài 85 tuổi. Ở tuổi 54, bị bệnh huyết áp cao, mái tóc bà Phương đã bạc trắng, sức khoẻ giảm sút. Bà lo lắng khi bà mất đi các con bà sẽ biết nương tựa vào đâu?

Hoàn cảnh của gia đình bà Phương hiện đang rất khó khăn, bà rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự ủng hộ gia đình bà Phương xin gửi về địa chỉ gia đình bà, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 773 Lê Thánh Tông (TP Hạ Long); hoặc Quỹ xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh, 71 Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), TK: 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh (ViBank).

Cùng chuyên mục