Năm 1985, Quảng Ninh bắt tay vào xây dựng mô hình gia đình thể thao với mục đích lấy đây làm nền tảng cho sự phát triển hoạt động xã hội hóa thể thao sau này.
Còn nhớ lúc bắt đầu triển khai, những gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao rất hiếm hoi; Bởi ở thời điểm ấy do kinh tế còn khó khăn nên ít người quan tâm tới việc rèn luyện thân thể hay phát triển mở rộng một mô hình hoạt động thể thao gia đình.
Thi đấu cầu lông tại giải thể thao gia đình.
Để mô hình này phát triển mạnh mẽ theo tiêu chí đề ra, ngành TDTT đã phát động thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Gia đình thể thao" rộng khắp cả tỉnh. Phong trào đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Từ những kết quả làm được, việc phát triển mô hình gia đình thể thao của Quảng Ninh đã tạo được ấn tượng mạnh, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho nhân rộng trên cả nước. Việc phát triển các gia đình thể thao một cách vững chắc đã giúp cho phong trào "Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ở Quảng Ninh đạt chất lượng chuyên môn cao, có sức lan toả rộng khắp. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gia đình thể thao có đến 3 thế hệ đều đã từng thi đấu trong các đội tuyển thể thao của tỉnh và đều mang về những thành tích rất tốt cho thể thao Vùng mỏ. Có nhiều gia đình xuất sắc, nhiều năm được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bầu chọn là gia đình thể thao tiêu biểu, có thể kể tên như: Gia đình ông Phạm Văn Tuyển, Nguyễn Khắc Hùng, Mai Ngọc Thúy, Trương Thanh Hồng, Nguyễn Văn Sơn v.v... Các gia đình này không chỉ có các thế hệ con cháu thi đấu cho thể thao Vùng mỏ mà còn đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể thao ở khu dân cư mà mình sinh sống.
Đến thăm "trung tâm thể thao" của gia đình ông Phạm Văn Tuyển ở TX Cẩm Phả mới thấy được niềm đam mê thể thao và sự đầu tư của ông cho hoạt động này tốn kém như thế nào. Ông đã xây dựng một khu nhà đa năng dùng để huấn luyện, đào tạo 2 môn cờ vua và cờ tướng cho thanh, thiếu niên, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt cho các lão kỳ thủ quanh vùng. Bên cạnh đó ông còn làm sân cầu lông, bóng bàn v.v... tạo nên một hệ thống thi đấu đồng bộ, khép kín. Ông Phạm Văn Tuyển tâm sự: "Tôi yêu thể thao ngay từ nhỏ. Chính vì thế luôn ấp ủ là làm thế nào để được gắn bó với thể thao lâu dài, nên khi không còn có thể thi đấu được nữa, tôi động viên con cháu xây dựng một cơ sở thể thao gia đình để có nơi sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và tụ họp bạn bè. Thế nhưng thấy các cháu học sinh khi nghỉ hè không có chỗ chơi, tôi dùng cơ sở đã có mở lớp cờ cho những cháu yêu môn thể thao này tới luyện tập... Cũng là một công đôi ba việc!".
Nếu như gia đình ông Tuyển có một cơ ngơi thể thao đồ sộ thì gia đình thể thao của "kình ngư" Nguyễn Thị Hảo (Đông Triều) lại rất tự hào về những thành tích đã đạt được trong môn bơi của mình. Chị Hảo được biết đến là một VĐV bơi xuất sắc nhiều năm đoạt giải cao tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng do Báo Quảng Ninh tổ chức. Trong gia đình không chỉ một mình chị tham gia thi đấu mà còn có cả chồng, em gái, em trai, con trai đã nhiều năm thi đấu tại giải này và đều đoạt được những thứ hạng cao. "-Tôi tham gia thi đấu môn bơi ngay từ khi mới hơn 10 tuổi và đến bây giờ đã ngoài 40 tuổi vẫn say nó lắm. Được cái mọi người trong gia đình tôi cũng rất yêu thể thao, đặc biệt là môn bơi, nên mỗi khi đi thi đấu là cả nhà kéo nhau đi. Nhiều người biết chuyện thì ngạc nhiên lắm, họ gọi gia đình chúng tôi là "Gia đình... rái cá".
Các gia đình thể thao đã tạo cho bức tranh thể thao của tỉnh ta thêm đặc sắc và hấp dẫn hơn nhờ cách hoạt động và sự đầu tư rất có hiệu quả. Với những đóng góp đó, thể thao Quảng Ninh hoàn toàn tự tin sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để chinh phục thành tích cao trong tương lai.