Giá thuốc tăng: Người thân “phát ốm” cùng người bệnh

Trước khi có đợt biến động về giá của các mặt hàng thiết yếu (xăng, điện, chất đốt...), thì ngay từ những tháng đầu năm 2010, giá thuốc tân dược đã lại bắt đầu nhúc nhích. Bên cạnh giá nhiều loại thuốc tăng nhẹ từ trước đó, thì một số loại thuốc đã tăng đột biến từ 20 đến 30%...

''Nội, ngoại'' đều tăng giá!

Sáng 4-3, tại một nhà thuốc của Công ty CP Dược VTYT Quảng Ninh, khi khách hàng thắc mắc: ''Sao thuốc Tam thất bột do Phúc Hưng sản xuất lại tăng lên 75.000 đồng/lọ (trước là 55.000 đồng), nhân viên bán hàng tại quầy giải thích ''Vì nhà sản xuất tăng nên chúng tôi phải tăng!''(?). Tất nhiên, thực hư ra sao chưa biết, song người khách nọ vẫn phải bấm bụng trả 150.000 cho 2 lọ thuốc, mà trước đó 1 tháng, theo ông chúng chỉ có giá 55.000 đồng/lọ.

Tại phố Trần Thánh Tông (TP Hạ Long), nơi có nhiều hiệu thuốc lớn, một chủ nhà thuốc cho biết, rất nhiều loại thuốc đã tăng giá từ đầu năm, đặc biệt là mặt hàng thuốc ngoại. Tăng nhiều nhất là các sản phẩm của nhà sản xuất Merck như: Glucophage 850mg thêm 16.000 đồng/hộp, Neurobion lm 5000 3ml B/20 tăng gần 20.000 đồng/hộp. Riêng Hãng dược Sanofi Aventis (Pháp) đã có 9 mặt hàng thuốc tăng giá tuỳ theo mỗi loại ở mức từ 1.000-8.000 đồng/hộp...

Giá thuốc tăng: Người thân “phát ốm” cùng người bệnh ảnh 1
Dù giá thuốc tăng cao, người dân vẫn phải bấm bụng trả tiền.

Không chỉ có thuốc ngoại tăng mà nhiều mặt hàng thuốc sản xuất trong nước cũng tăng giá. Theo báo cáo về tình hình biến động giá thuốc tháng 2-2010 của Sở Y tế Quảng Ninh, một số mặt hàng thuốc nội tăng cao như: Thuốc ho Đức Thịnh 200ml do Đức Thịnh Đường - Việt Nam sản xuất tăng 25% (từ 24.000đ tăng lên 30.000đ/chai); Đại Tràng Khang do Việt Nam sản xuất tăng 20% (từ 58.000 tăng lên 69.600đ/hộp) v.v... Ngoài ra, qua khảo sát một số nhà thuốc tại TP Hạ Long, các loại thuốc như kháng sinh, kháng viêm, ho, giảm đau, hạ sốt... cũng tăng trung bình khoảng 14%. Chị Phương (Nhà thuốc chợ Cọc 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) cho biết, trước đây giá thuốc thường tăng rất nhanh vào thời điểm cuối năm, nhưng năm nay lại chia làm nhiều đợt với mức tăng trung bình khoảng 5%, đợt cao điểm là 10%-15%.

Theo ông Vũ Tuấn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước và nhập khẩu tăng giá là do các nhà cung cấp báo giá nguyên liệu tăng, làm ảnh hưởng đến giá thu mua nguyên liệu đầu vào và giá xuất bán. Hiện tại, thanh tra Sở Y tế chưa phát hiện thấy có hiện tượng găm hàng, đầu cơ tích trữ độc quyền hoặc liên kết độc quyền gây khan hiếm giả tạo đối với các mặt hàng thuốc để nâng giá bán nhằm thu lợi. Ông Cường nhấn mạnh: "Trong các tháng tiếp theo, Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình biến động giá thuốc trong phạm vi toàn tỉnh''.

Người thân “phát ốm” với giá thuốc

Trước tờ hoá đơn của quầy thuốc tân dược (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) ghi tổng tiền thuốc phải thanh toán là 865.000 đồng, bà Phạm Thị Liễu (ở xã Thượng Yên Công, Uông Bí) tỏ vẻ đầy lo lắng. Bà Liễu đưa chồng bị bệnh huyết áp cao đến Bệnh viện tỉnh khám, sau đó được bác sĩ kê thuốc để về nhà điều trị. Mặc dù đã chuẩn bị trước 1,5 triệu đồng, nhưng bà vẫn bị ''xốc'' trước số tiền phải thanh toán mà theo bà là quá cao. Bà Liễu còn cho biết, do phải thường xuyên mua thuốc hạ huyết áp cho chồng nên bà dễ nhận thấy loại thuốc này liên tục tăng giá, mỗi lần tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/vỉ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài nỗi buồn bệnh tật, không khí hoang mang đang bao trùm lên bệnh nhân và cả người thân, bởi họ đã nghe giá thuốc sẽ không dừng lại ở mức cũ, trong đó nhóm thuốc đặc trị được dự báo là tăng nhiều nhất. Anh Trần Trung Hiếu (ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) đưa mẹ đến điều trị nội trú tại Khoa Ung bướu từ hơn 1 năm nay. Anh cho biết: 80% thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư là hoá chất và hiện đang phụ thuộc vào nhập khẩu. Mẹ anh có BHYT vẫn chịu ảnh hưởng giá thuốc tăng vì phải chi trả 50% đối với một số thuốc điều trị hay can thiệp kỹ thuật cao, chưa kể thuốc ngoài danh mục BHYT. ''-Tôi và gia đình cũng chưa biết xoay xở ra sao với tình hình giá thuốc như hiện nay. Mỗi lần thanh toán tiền thuốc lại thấy giá tăng lên một ít, trong khi bệnh của mẹ tôi phải điều trị rất lâu dài'' - anh Hiếu than thở.

Với bệnh nhân có BHYT là vậy, số bệnh nhân không có BHYT còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi giá thuốc tăng. Chị Đỗ Thị Hiền có người nhà là bệnh nhân Khoa Nội (Bệnh viện Bãi Cháy) làm phép so sánh: Các bác sĩ đang dùng phác đồ điều trị gồm ba thuốc, trong đó hai loại thuốc Adriamycin và Cyclopkosphamide có giá tổng cộng hơn 1.000.000 đồng/đợt điều trị, còn thuốc Taxane có giá hơn 6.000.000 đồng/đợt điều trị. Hiện bệnh nhân mới dùng thuốc được gần 2 tháng, tức là qua 2 đợt điều trị, còn ít nhất 4 đợt điều trị nữa... Với thu nhập của một gia đình thuộc diện trung bình hiện nay, gặp hoàn cảnh phải lo cho người thân bị ốm như chị Hiền thì chi phí này quả là quá lớn!