Giặc lửa tàn phá Hy Lạp

Hàng nghìn cư dân ở các vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Athens của Hy Lạp đã phải sơ tán khi các đám cháy tiếp tục siết chặt vòng vây quanh thành phố này.

Gần như toàn bộ dân cư vùng Agios Stefanos, cách Athens 23km về phía đông bắc, đã rời đi bằng các phương tiện giao thông, thậm chí chạy bộ.

a
Các đám cháy được tiếp sức bởi gió lớn đã hoành hành trên một diện tích trải rộng khoảng 50km. Đây là đợt hỏa hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2007 và được gọi là một thảm họa môi trường.

Các nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa đã tạm hoãn khi màn đêm buông xuống hôm qua (23/8). Nhiều đám lửa lớn vẫn tiếp tục cháy suốt đêm.

Hàng chục ngôi nhà đã cháy thành tro. Tình trạng khẩn cấp đã được thông báo trong khu vực. Tuy nhiên, đến lúc này, chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong.

Mặc dầu giặc lửa hiện đã "rút" khỏi các vùng ngoại ô và chỉ còn hoành hành ở các khu rừng, nguy cơ hỏa hoạn tái diễn vẫn còn rất cao do gió lớn và không thể dự đoán.

"Sự thay đổi hướng gió sẽ làm lửa bùng cháy trở lại", phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa, Giannis Kapakis, cho biết. "Chúng tôi vẫn phải cẩn trọng".

Thủ tướng Costas Karamanlis nói rằng đất nước ông đang phải đối mặt với "một thử thách lớn" và ca ngợi các lực lượng khẩn cấp đã thực hiện một "nỗ lực siêu phàm".

Italy, Pháp và Cyprus đã điều máy bay tới giúp Hy Lạp dập giặc lửa.

Cùng chuyên mục