Giấc mơ đi tìm khán giả nước ngoài

Thị trường âm nhạc trong nước bão hòa khiến không ít ca sĩ đi tìm "miền đất mới". Qua câu chuyện phát hành đĩa của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ra Trung Quốc, Hàn Quốc, thấy gì ở thực tại của "giấc mơ" này?

Không phải cho tới thời điểm này các ca sĩ mới có ý định tìm những thị trường âm nhạc ngoài nước. Câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu khi ca sĩ Hồng Hạnh, nhóm Tam ca Áo Trắng phát hành album tại Nhật. Rồi đến ca sĩ Mỹ Linh - giọng hát rất thành công trong nước, cũng phát hành 3 album là Made in Vietnam, Chat với Mozart và Để tình yêu hát tại thị trường Nhật Bản vào tháng 9.2007. Nhưng rồi, kết quả cũng không đi đến đâu và gần như chìm vào quên lãng.

Sắp tới đây, Hồ Quỳnh Hương cũng sẽ ra mắt album Năng lượng - Energy tại hai thị trường châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì sao Hồ Quỳnh Hương lại "bạo gan" như vậy? Theo Hồ Quỳnh Hương, một trong những giải pháp để khán giả nước ngoài nghe nhạc của mình, các ca sĩ phải dịch những ca khúc trong album sang tiếng bản ngữ để người nghe có thể hiểu hơn hoặc tự tìm tòi những ca khúc được sáng tác hiện đại, mang âm hưởng chung của âm nhạc thế giới để xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho biết: "Trong album Năng lượng, có gần 50% ca khúc Hồ Quỳnh Hương nghĩ khán giả ở Trung Quốc hay Hàn Quốc đều có thể cảm nhận qua âm nhạc. Nhưng Hương vẫn sẽ dịch một số ca khúc qua tiếng của họ để người nghe có thể đến gần với âm nhạc của mình hơn".

Nhưng có phải cứ đi hòa mình vào xu hướng chung, tìm một ngôn ngữ thông dụng thì có thể xâm nhập được nhiều thị trường âm nhạc hơn không? Vậy thì vấn đề tiếp theo đặt ra trong giấc mơ của ca sĩ trong nước khi tìm kiếm thị trường thế giới là chuyện "riêng - chung" và "bản sắc". "Bản sắc" ở đây không nhất thiết phải hiểu hoàn toàn theo nghĩa "truyền thống" cứng nhắc mà ca sĩ Việt Nam làm sao "khu biệt" mình được với bạn bè các nước. Làm thế nào để có cái "riêng" thu hút khán giả những nước khác, để khi người ta nghe (xem) là nhận ra ngay ca sĩ "made in Viet Nam".

Ca sĩ trong nước đã không ít lần "đi ra" giới thiệu tiếng hát của mình với bạn bè thế giới, nhưng thường là gói gọn mình trong các liên hoan âm nhạc, những chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa... Như ca sĩ Hồng Ngọc, Hiền Thục tham dự Liên hoan âm nhạc châu Á, Lam Trường, Hồ Quỳnh Hương cũng tương tự... Và gần đây nhất là Idol Phương Vy tham gia cuộc thi Asian Idol tại Indonesia. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng các ca sĩ của chúng ta vẫn khiêm tốn bên cạnh các ca sĩ ở những nước trong khu vực. Phải chăng cái "tầm" và "lực" của chúng ta chưa đủ?