Giải bóng đá hạng nhất quốc gia cup Tôn Hoa Sen: Chưa thể ngã ngũ

Kienlongbank.KG đã đặt một chân lên V-League sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước kình địch An Giang với tỷ số sát nút 3-2. SQC.Bình Định vẫn bám sát phía sau để chờ đội bóng miền Tây Nam bộ sảy chân để vượt qua. Huda.Huế chính thức tạm biệt giải hạng nhất để thi đấu hạng nhì mùa bóng năm sau. Đó là những diễn biến chính của vòng đấu thứ 25.
TQN (áo xanh) đã không thể hoàn thành giấc mơ V-League của mình ở mùa bóng năm nay.
TQN (áo xanh) đã không thể hoàn thành giấc mơ V-League của mình ở mùa bóng năm nay.
KIENLONGBANK.KG BAY BỔNGChắc chắn đến thời điểm hiện tại người hâm mộ miền Tây Nam Bộ đang lên kịch bản cho buổi lễ ăn mừng đội nhà Kienlongbank.KG lên V-League mùa bóng tới. 2 năm thăng 2 hạng, Kiên Giang đã viết lên câu chuyện cổ tích trong làng bóng đá Việt và họ đang cho thấy quyết định cổ phần hoá vào phút cuối không phải là sai lầm.Ông Lai Hồng Vân (Kienlongbank.KG) đang rất hưng phấn, nhìn cái cảnh vị HLV này ôm chầm các học trò sau mỗi bàn thắng và nhảy tưng tưng kèm theo nụ cười hả hê sau khi trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu với An Giang đủ để thấy ông vui đến cỡ nào. Mặc dù chỉ có một nhóm nhỏ cổ động viên trên khán đài của sân Long Xuyên nhưng họ cũng đủ sức để giúp các đôi chân của các cầu thủ Kienlongbank.KG thanh thoát hơn trong những tình huống tấn công. Một trận đấu nữa thôi, Kienlongbank.KG sẽ ở một giải đấu cao và đầy thử thách.Mặc dù biết chắc việc vượt qua Kienlongbank.KG để cán đích V-League là chuyện cực khó. Thế nhưng không phải vậy mà thầy trò ông Trần Kim Đức buông xuôi, trận thắng 2-1 trước TP Hồ Chí Minh ngay trên “thánh địa” Thống Nhất đã cho thấy đội bóng Đất võ đang chơi hết vốn cho dù hy vọng ấy là cực mong manh. Để lâm vào hoàn cảnh “vắt chân lên cổ mà chạy” như hiện nay, Bình Định phải tự trách mình chứ biết trách ai. Suốt nửa mùa bóng, SQC.Bình Định thi đấu thắng nhiều trận ấn tượng, thế nhưng bỗng nhiên xì hơi, ậm à ậm ạch ở tốp giữa bảng xếp hạng. Đến khi ngẩng đầu lên mới cuống cuồng chạy và đến thời điểm này đã lâm vào cảnh khó. Người hâm mộ cho rằng Bình Định không muốn lên hạng. Điều ấy chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng ở lại giải hạng nhất thêm một năm nữa có lẽ cũng tốt cho đội bóng Đất võ soi lại chính mình.Lại một mùa bóng nữa Than Quảng Ninh (TQN) trắng tay cho dù cơ hội tranh chấp lên V-League không phải là ít. Có chăng đội bóng Vùng mỏ đã không tự nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Thất bại ở mùa giải năm nay chưa phải là quá to tát đối với TQN, nhưng nhìn cách làm bóng đá của đội bóng Vùng mỏ thì giấc mơ V-League vẫn còn xa lắm.CHIA TAY MỘT TƯỢNG ĐÀI BÓNG ĐÁHuda.Huế đã chính thức nói lời tạm biệt giải hạng nhất quốc gia sau khi để thua đội bóng Hà Nội với tỷ số 0-1. Huế đã quá khó khăn trong cuộc chiến “sinh tồn” ở mùa giải năm nay bởi chuyện thiếu lực lượng chuyên môn cao. Từ nhiều mùa bóng trở lại đây đội bóng Cố đô chẳng có tên tuổi nào thực sự nổi trội, điều đó đã lý giải vì sao thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng thua liểng xiểng. Có lẽ Huế sẽ rất buồn nhưng không sao, làm lại sẽ tốt hơn và người hâm mộ mong mùa bóng tới đội bóng Cố đô sẽ có mặt ở hạng nhất.Huda.Huế xuống hạng là việc đã rồi, nhưng còn đến 2 cái tên cùng bằng điểm nhau và sẽ chỉ có một đội là bị rớt hạng là XMFico.Tây Ninh và Mikado.Nam Định đều được 24 điểm. Vòng đấu tới Tây Ninh sẽ gặp TP Hồ Chí Minh, đội bóng đã chắc suất trụ hạng và cơ hội của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn xem ra thuận lợi. Trong khi đó Mikado.Nam Định lại phải gặp Huda.Huế cũng đã xuống hạng. Lúc này tâm lý của hai đội sẽ khác nhau. Ai ở lại giải hạng nhất câu trả lời quả thật quá khó, trong khi bóng đá thì bất ngờ.Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen cho dù đến phút cuối vẫn diễn ra khá gay cấn vẫn còn đến 4 cặp đấu gồm: Kienlongbank.KG - TDC.Bình Dương; SQC.Bình Định - XSKT.Cần Thơ; XMFico.Tây Ninh - TP Hồ Chí Minh; Miakado.Nam Định -  Huda. Huế rất đáng để xem và bất ngờ, kịch tính cũng ở đây mà ra.
Duy Linh

Cùng chuyên mục