Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - báo Thể thao Việt Nam: Vẫn là sân chơi lớn đối với TKSVN

Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - Báo Thể thao Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá chuyên nghiệp. Sau 8 năm tổ chức, giải đấu đã cho thấy đây là một sân chơi có chuyên môn tốt và luôn thu hút được các đội bóng mạnh trong khu vực tham gia thi đấu.

Nhiều cầu thủ nữ hiện đang thi đấu trong màu áo đội tuyển của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Lào, Việt Nam v.v... đều đã từng thi đấu ở giải này. Nhiều chân sút của TKSVN cũng đã trưởng thành từ giải đấu, nhưng xem ra nó vẫn là sân chơi quá lớn đối với đội bóng đá nữ Vùng mỏ. Mà ở giải đấu lần thứ VIII (tổ chức từ ngày 13-11 đến 20-11 trên Sân vận động Cửa Ông) là bộc lộ rõ nét nhất...

Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - báo Thể thao Việt Nam: Vẫn là sân chơi lớn đối với TKSVN ảnh 1
Các cầu thủ TKSVN đã có thành tích thi đấu không tốt ở giải năm nay.

Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - Báo Thể thao Việt Nam lần thứ VIII có 4 đội tham gia thi đấu, gồm: Hồ Bắc (Trung Quốc), Đài Loan, TP Hồ Chí Minh và chủ nhà TKSVN. So với giải đấu lần thứ VII thì năm nay số lượng đội bóng tham gia ít hơn nhưng theo đánh giá của BTC thì chất lượng chuyên môn của các đội bóng lại cao hơn rất nhiều.

Đội bóng đá nữ Đài Loan, đương kim vô địch của giải lần thứ VII - 2007, đã đưa đến Giải một đội hình mạnh với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Chính vì điều đó sự hiện diện của đội bóng Đài Loan luôn được giới báo chí quan tâm, săn đón. Ngay trận mở màn gặp đội chủ nhà TKSVN, các nữ cầu thủ đội khách tuy còn rất trẻ và thể hình không mấy cao to, nhưng đã làm cho đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công và chỉ nhờ may mắn các cô gái TKSVN mới có được chiến thắng sát nút 1-0. Có lẽ do trận ra quân không may mắn đó đã trở thành nỗi “ám ảnh” của đương kim vô địch nên cả hai trận đấu còn lại, các cô gái Đài Loan không thể có một chiến thắng và không thể lặp lại thành tích vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Nếu đội bóng đá Đài Loan thi đấu quá non để lại sự thất vọng cho người hâm mộ thì các cô gái đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc) lại tỏ rõ sự ham muốn đoạt chức vô địch rõ ràng nhất. Hồ Bắc thi đấu khá chững chạc cộng với thể hình cao to đã khiến cho các đội tại giải phải kiêng nể. Hồ Bắc chơi khá kỷ luật với một chiến thuật rất đa dạng. Mặc dù lối đá chỉ xoay quanh cầu thủ tiền vệ trụ Yue Min (8) tích cực di chuyển nhưng nữ cầu thủ Hồ Bắc đã tạo nên một thế trận vững chắc và ngay trong trận đấu đầu tiên họ đã thể hiện rõ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và điều đó đã trở thành hiện thực khi Hồ Bắc đã có trận thắng thuyết phục 2-0 trước TKSVN để bước lên bục vinh quang. Đến với giải đấu lần này, các cô gái TP Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Hồng, vẫn có trong đội hình những chân sút khá tốt như Kiều Trinh, Kim Chi, Tuyết Mai. Nhưng đội bóng này lại không gây được ấn tượng nhiều qua 3 trận đấu. Hầu hết các vị trí đều chơi khá giữ chân và mờ nhạt nên không tạo ấn tượng với khán giả Vùng mỏ. Hầu hết các vị trí đều chơi tròn vai chứ không thể hiện được kỹ thuật cá nhân cùng những pha bóng phối hợp tấn công trên sân. Tuy nhiên, các cô gái đến từ TP Hồ Chí Minh cũng giành được 1 trận thắng và 2 trận hoà để có 5 điểm, xếp ở vị trí thứ 2. Thi đấu thất vọng nhất chính là đội chủ nhà TKSVN. Mặc dù là giải đấu được tổ chức ngay trên “thánh địa” của mình nhưng các cô gái Vùng mỏ lại thể hiện một lối đá vô cùng tẻ nhạt và không có tính đột phá. Trận thắng đội Đài Loan ngay trong ngày đầu ra quân với tỷ số 1-0 được xem là sự khởi đầu thuận lợi nhưng nó đã không được các cô gái Vùng mỏ sử dụng tốt lợi thế đó. Trận đấu quyết định tranh ngôi vô địch với đội Hồ Bắc đã thể hiện rõ nhất “yếu huyệt” của đội bóng đá nữ TKSVN. ở giải đấu này đội chủ nhà không có cầu thủ kỳ cựu Bùi Thị Tuyết (do bị chấn thương) nên hàng thủ tỏ ra yếu và để sơ hở một cách rõ nét nhất và 2 bàn thắng của cầu thủ Zong Shan (11) ở phút thứ 71 và 78 dập tắt hy vọng vô địch của TKSVN. Sự thiếu vắng cầu thủ đầy kinh nghiệm này cộng với phong độ thi đấu xuống sức của tiền vệ đội trưởng Nguyễn Thị Mai Lan (7) (do lịch thi đấu liên tục tại đội tuyển quốc gia) càng làm cho TKSVN trở nên “đuối” hoàn toàn trước giàn cầu thủ cao to và kỹ thuật cá nhân khéo léo của Hồ Bắc. Các vị trí khác của đội bóng Vùng mỏ cũng không có sự gắn kết và phối hợp nhịp nhàng...

Đây là lần thứ 2 liên tiếp TKSVN đoạt giải 3. Hay như có người nói, dù là chủ nhà nhưng giải bóng đá nữ TKV - Báo Thể thao Việt Nam vẫn là sân chơi lớn đối với các cô gái Vùng mỏ.

Cùng chuyên mục