Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Quảng Ninh năm 2011 vừa diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh và SVĐ Hồng Gai từ ngày 9-3 đến 13-3. Giải đấu đã đem đến cho người hâm mộ bóng đá những giây phút đầy ấn tượng và hấp dẫn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều cần suy ngẫm.
Niềm vui nhân rộng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức. Giải này đã được duy trì từ nhiều năm nay. Năm nay Giải thu hút được 19 đội bóng của 12 huyện, thị xã, thành phố về tranh tài ở 2 nội dung thiếu niên và nhi đồng. Nhà thi đấu TDTT tỉnh, nơi diễn ra các cuộc tranh tài ở nội dung nhi đồng luôn "nóng bỏng"... Các khán đài chật kín khán giả nhí tới xem và cổ vũ cho các bạn của mình. Những tiếng hô "cố lên", "vào rồi"... xen lẫn những tiếng xuýt xoa tiếc nuối của các em khiến cho các khán đài "nóng" như trong một trận thi đấu bóng đá đỉnh cao. Rồi những lời bình luận, nhận xét bạn này đi bóng như cầu thủ Messi hay Ronaldo... cũng khiến cho cuộc tranh luận của các em càng thêm phần sôi nổi. Em Nguyễn Minh Hoàng, học sinh lớp 4E, đến từ TX Cẩm Phả, chia sẻ: "Em rất thích được theo dõi các bạn thi đấu. Chính vì vậy mỗi khi giải bóng đá TN- NĐ tỉnh tổ chức em đều nói với bố đưa đi xem. Các bạn thi đấu rất hay, em cũng yêu bóng đá và mong ước sau này sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng như các anh Công Vinh hay Quang Hải, Vũ Phong. Nếu như một năm mà có 2 giải đấu như thế này thật là thích biết mấy...". Nếu như ở nội dung nhi đồng mang đến sự hồn nhiên, ngây thơ thì nội dung thiếu niên các em thi đấu chững chạc hơn. Mặc dù có số đội thi đấu ít, nhưng các đội lại được BTC đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn. Ông Trần Đình Hùng, cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Ở nội dung thiếu niên, các địa phương tham gia giải đã tiến hành tuyển chọn các em rất kỹ lưỡng. Chính vì vậy các trận đấu diễn ra quyết liệt và chất lượng cao hơn. Đây là một trong những điểm cần khuyến khích, nhân rộng về cách làm trong thời gian tới...". Nỗi buồn lan tỏa Nếu so với mọi năm, Giải bóng đá TN-NĐ Quảng Ninh năm nay dường như chưa nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân. Còn nhớ trước kia giải đấu nhận được sự tài trợ của Công ty Dầu thực vật Cái Lân - Neptune nên nó diễn ra khá "xông xênh". Và lúc ấy ai cũng nghĩ nhà tài trợ này sẽ đi theo các em nhiều năm nữa. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm cho doanh nghiệp này nói lời chia tay với giải đấu. Và từ đấy không có nhà tài trợ nào "ngó ngàng" tới giải bóng đá TN-NĐ tỉnh Quảng Ninh nữa. Giải bóng đá TN-NĐ được xem là sân chơi cho các em học sinh và cũng là cơ hội để cho các HLV bóng đá tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ cho thể thao Quảng Ninh. Chính từ giải này nhiều cầu thủ đã được phát hiện và đào tạo có bài bản hiện tại đang đóng góp rất nhiều cho bóng đá Vùng mỏ như: Nguyễn Hải Huy, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Huy Cường... Giải đấu hiệu quả như vậy và được rất nhiều ban ngành đánh giá cao, thế nhưng lại không gây được sự chú ý, nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân. Được biết, trước khi tổ chức cũng có nhiều lời kêu gọi sự tài trợ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà đến khi giải bắt đầu vẫn không có lấy một nhà tài trợ.
Giải bóng đá TNNĐ Quảng Ninh 2011 sẽ thành công hơn nếu như có được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các “mạnh thường quân”.
Bà Nguyễn Thị Lý, Trưởng Phòng Thể thao phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ: "Giải bóng đá TN-NĐ đã được tổ chức nhiều năm nay và nhận được sự quan tâm chu đáo của các cấp, ban, ngành trong tỉnh. Giải đấu luôn thành công về chất lượng chuyên môn. Nhiều địa phương mặc dù còn khó khăn về kinh tế, vẫn rất cố gắng tham gia. Điều đó cho thấy các em rất say mê bóng đá. Chúng tôi thấy rất vui vì sự phát triển của giải đấu. Tuy nhiên nếu như nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thì tốt biết mấy. Chắc chắn phần thưởng cho các em sẽ thêm một chút, giúp cho những cầu thủ tương lai thêm phấn khởi hơn".