Chỉ trong 2h đồng hồ, với tinh thần vì dân phục vụ và bản lĩnh sắc bén nghiệp vụ, CSHS Hải Phòng đã xác định dấu vết tội phạm cùng CSHS Quảng Ninh giăng lưới, chặn đứng vụ bắt cóc bé trai 1 tuổi đưa đi nước ngoài. Thủ đoạn của kẻ bắt cóc là thuê đánh ghen hộ rồi bế luôn cậu bé 1 tuổi định chuồn sang Trung Quốc qua đường Quảng Ninh.
Ca trực đêm 29 rạng 30/4, Thượng tá, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Hải Phòng) - Dương Tự Trọng đang thao thức vì những diễn biến phức tạp của tội phạm, dạo bước ở khu vực xung quanh đơn vị, bỗng nghe từ góc phố gần đó có tiếng thút thít tuyệt vọng vủa một thiếu phụ. Từ cái tâm của một cán bộ Công an từng nhiều năm đối mặt với tội phạm hình sự, Thượng tá Trọng tới tận nơi để nghe rõ thực hư. Người phụ nữ anh hỏi là chị Đinh Thị Liền, 38 tuổi, ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hoàn cảnh gia đình éo le, chị Liền ốm yếu thường đi khắp nơi lao động tự do để nuôi đứa con trai là Đinh Văn Minh mới sinh năm 2008. Theo lời kể của chị, khi chị đang bế đứa con nhỏ đi trên đường Hồ Sen, thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng, bỗng có 1 phụ nữ cũng trạc tuổi tự giới thiệu tên Hương và đặt vấn đề: chồng chị ta ngoại tình, gia đình nguy cơ tan vỡ hạnh phúc và nhờ chị Liền đánh ghen cảnh cáo rồi trả công trước cho Liền 300.000đ. Cảnh khốn khó gặp người thuê làm một việc có vẻ vừa sức nên chị đã nhận lời ngay. Người phụ nữ nọ lập tức đưa chị Liền đến đầu ngõ gần đó, vờ chỉ một căn nhà nói chồng thị đang ở trong. Chị Liền gửi người phụ nữ bế hộ con rồi một mình đi vào ngõ thực hiện "hợp đồng". Tại căn nhà người phụ nữ nọ chỉ vu vơ, chẳng có ai là chồng chị ta và cũng chẳng có phụ nữ nào để mà đánh ghen. Hoảng hốt quay lại đầu ngõ, chị Liền thất kinh bởi không thấy bé Minh và người thuê "đánh ghen" đâu. Nhiều người dân gần đó cho biết, người phụ nữ nọ đã bế con chị lên xe ôm phóng đi mất. Chị Liền như mất hồn, chân cứ bước đi hết phố này qua phố khác tìm con và khi đến đầu phố Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chị đã may mắn gặp được người cán bộ Cảnh sát hình sự. Ngay sau khi chị Đinh Thị Liền khai báo, các biện pháp xác minh điều tra đã được lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng tiến hành khẩn trương, xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn đơn giản nhưng được tính toán hết sức kỹ càng, trong đêm, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Hải Phòng cùng sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ và thông báo nhanh cho Công an các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh. Qua kết quả công tác điều tra cơ bản và những thông tin nhân dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã xác định hướng đi của đối tuợng. Đội 3 được lệnh lên đường đi Quảng Ninh. Lần theo dấu vết tội phạm, trinh sát nắm được đối tượng bế cháu bé đi trên chiếc xe ôtô theo mũi Quảng Ninh. Đồng thời, từ căn cứ kết quả kiểm tra bằng các thiết bị kỹ thuật cho thấy chiếc xe trinh sát nghi đối tượng đã ẩn náu đã rời thành phố lúc nửa đêm. Thông tin nhanh chóng được Công an Hải Phòng trao đổi với Công an Quảng Ninh và thống nhất phương án phối hợp trinh sát và đón lõng đối tượng. Lực lượng trinh sát Đội 3 Cảnh sát hình sự Hải Phòng được rải trên tuyến quốc lộ 10, 18… và cùng Cảnh sát hình sự Quảng Ninh đan lưới giăng kín đường qua biên giới Quảng Ninh - Quảng Đông Trung Quốc. Quả nhiên, tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, hồi 4h30' ngày 30/4, trinh sát phát hiện đối tượng có nhân dạng được thông báo cùng bé Minh ngồi trên 1 chiếc xe khách đang đi theo hướng biên giới Việt - Trung. Các chiến sĩ Công an Hải Phòng và Quảng Ninh cùng Công an huyện Tiên Yên đã kịp thời giải cứu an toàn cháu Đinh Văn Minh và bắt giữ đối tượng. Qua khai thác ban đầu, tên Hương mà đối tượng xưng với chị Đinh Thị Liền chỉ là tên giả. Lực lượng Công an thu trong người đối tượng 1 giấy hẹn CMND mang tên Lê Thị Lan, 30 tuổi, trú quán xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chiều 30/4, trong không khí sôi động của người dân thành phố Cảng kỷ niệm Chiến thắng lịch sử 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, lực lượng CSHS Hải Phòng và Quảng Ninh đã đem hạnh phúc về với mẹ con chị Đinh Thị Liền