Với thủ đoạn hết sức tinh vi, được tính toán kỹ từng bước, đối tượng không ngờ mình vẫn bị phát hiện và tóm gọn hết sức nhanh chóng. Cuộc giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc một cách ngoạn mục là sự kết hợp nhịp nhàng, hoàn hảo giữa các lực lượng công an hai nước Việt, Trung và bộ đội biên phòng Lạng Sơn.
Tối 20/10, Phòng CSĐT, Công an thành phố Hà Nội đã đưa hai bố con bé Vy và "mẹ mìn" Nguyễn Thu Hà, bác ruột của Vy về trụ sở.
Bước xuống xe, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của hai bố con Vy. Dù vậy, nhưng bé My vẫn luôn mồm nhí nhảnh nói chuyện với bố và các chú công an. Khi được hỏi có nhớ mẹ không cháu nói: "Nhớ lắm ạ!".
Tại trụ sở công an, bố Vy xúc vội cho cháu từng thìa phở để Vy bớt cơn đói dạ. Theo lời kể của Vy, dù vẫn được ăn uống, nhưng kể từ hôm bị bắt, cháu không hề được tắm rửa gì và vẫn nghĩ là mình và bác đi lạc đường, cô bé ngây thơ không hề ý thức được việc mình bị bắt cóc.
Trong suốt những hôm bị bác bắt cóc, "mẹ mìn" Hà nói dối hai bác cháu bị lạc đường, tí nữa bố mẹ sẽ đến đón. Những lúc nhớ bố mẹ, cô bé khóc toáng lên. Thỉnh thoảng Hà vẫn gọi điện về cho em để ra điều kiện và đưa máy cho Vy nói chuyện với bố mẹ. Những lúc đó, bé Vy nói cho bố mẹ biết mình đang ở đâu thì liền bị bác quát mắng, khiến cô bé sợ hãi mà im thin thít.
Cuộc giải thoát ngoạn mục
Trước đó, sáng ngày 16/10, chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1980, ở 303, CT 9, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có đơn trình báo về việc con gái của chị là cháu Dương Diệu Vy, sinh ngày 7/9/2004 bị bác ruột là Nguyễn Thu Hà, là chị gái chị Hiền bắt cóc.
Sau khi bắt cóc cháu Vy, Hà gọi điện về yêu cầu gia đình em gái phải nộp tiền chuộc số tiền 250 triệu đồng. Trong các cuộc điện thoại, Hà chỉ chấp nhận nói chuyện và nhận điện của em gái và em rể. Khi thấy số máy lạ, Hà nhất định không nghe máy.
Bố của Vy "giải đói" cho cô bé sau khi Vy được giải thoát.
Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của C14, Bộ Công an, PC 14, Công an thành phố HN đã vào cuộc, phối hợp với Công an Lạng Sơn, công an Trung Quốc và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng khám phá vụ án.
Với thủ đoạn hết sức tinh vi, sau khi đưa cháu Vy ra khỏi nhà, Hà đưa thẳng cháu Vy đến Lạng Sơn, sát khu vực biên giới Việt- Trung.
Những lần gọi điện về đòi tiền chuộc, Hà dùng số điện thoại cầm tay Trung Quốc để gọi về (ở vùng biên giới, điện thoại có thể bắt sóng được cả sóng của Trung Quốc và Việt Nam) và thông báo mình đang ở Trung Quốc.
Hà yêu cầu em gái gửi số tiền 10 vạn NDT, tương đương 250 triệu đồng vào số tài khoản của thẻ ATM của một ngân hàng bên Trung Quốc. Chủ tài khoản này mang tên người chồng Trung Quốc của Hà. Tuy nhiên, người chồng Trung Quốc của Hà lại cho hay không hề biết mã số tài khoản, và thẻ AMT thì do Hà cầm.
Để chuyển được tiền vào số tài khoản kể trên, ngày 19/10, bố cháu Vy, anh Dương Lê Lâm đã phải sang tận Trung Quốc để gửi tiền vào tài khoản. Sau khi nhận được số tiền kể trên, Hà tiếp tục yêu cầu gia đình em gái phải gửi tiếp vào tài khoản thêm 8 vạn NDT thì sẽ trao trả con gái.
Theo yêu cầu của Hà, sau khi nhận đủ số tiền kể trên, Hà sẽ thông báo địa chỉ, số phòng khách sạn để gia đình em gái đến đón con.
Bác Vy được giải về cơ quan công an (trái) và bé Vy vui vẻ trong vòng tay "ân nhân".
Bác Vy được giải về cơ quan công an (trái) và bé Vy vui vẻ trong vòng tay "ân nhân".
Sau khi nắm tình hình, công an rà soát khắp các nhà dân, các nhà nghỉ, khách sạn, thuộc địa phận giáp ranh với biên giới. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Công an Bằng Tường, Trung Quốc đã tổ chức phong toả đường biên sang Trung Quốc, không để đối tượng đưa cháu bé sang Trung Quốc.
Đến 8h ngày 20/10, công an phát hiện đối tượng giữ cháu Vy tại nhà nghỉ Tân Tân, ở 137 Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ngay sau đó đối tượng Hà đã bị tóm gọn, bé Vy được giải thoát và an toàn trong vòng tay của bố.
Chân dung "má mì" không từ cả cháu ruột
Sinh ra và lớn lên ở Hoá Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, mẹ Hà mất sớm, bố tái giá và Hà sớm tìm đường thoát ly, mò lên tận Lạng Sơn để làm thuê cho một cửa hàng điện tử. Làm thuê được khoảng 3 năm thì Hà lấy một người đàn ông ở Quảng Đông, Trung Quốc làm chồng và sinh được hai mặt con. Con lớn của Hà năm nay 14 tuổi.
Cách đây 2 năm, Hà có về Việt Nam thăm gia đình và biết được em gái mình cũng khá giả. Lần này Hà về Việt Nam vào ngày 12/10 và ở lại nhà của em gái. Cho đến ngày 16/10, Hà giả vờ đưa cháu Vy đi chơi rồi bắt cóc cháu đưa lên biên giới, sau đó gọi điện về đòi tiền chuộc.
Nguyễn Thu Hà tại cơ quan công an.
Trong những lần điện thoại về đòi tiền chuộc, Hà nói rằng trong khi đưa đứa con 14 tuổi từ Trung Quốc về VN thì con của Hà bị một tổ chức bắt cóc mất và đòi tiền chuộc. Để có tiền chuộc con từ bọn bắt cóc, Hà buộc phải bắt cóc cháu mình để lấy tiền.
Mặc dù vậy, khi khai với công an, có lúc Hà nói rằng bắt cóc cháu là để lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Dù vậy, theo nguồn tin công an thu thập được thì trước đây, gia đình của Hà bên Trung Quốc cũng khá giả, có cả ô tô.
Thủ đoạn phạm tội của Hà được công an đánh giá là rất tinh vi, sảo quyệt khi đánh lạc hướng mọi người bằng cách nói đã đưa bé Vy sang Trung Quốc. Điều này cũng khó xác định khi mà số điện thoại của Hà gọi về là số điện thoại bên Trung Quốc. Để tránh bị phát hiện, Hà thường thuê nhà dân ở sâu trong các bản để hai bác cháu ở, tránh những khách sạn ở khu sầm uất.
Hà cũng không cho biết địa chỉ chính xác sẽ giao cháu Vy ở đâu sau khi nhận được tiền chuộc. Theo kế hoạch của Hà, khi nhận được tin nhắn từ dịch vụ của ngân hàng Trung Quốc báo vào số điện thoại cầm tay số tiền đã được chuyển vào tài khoản, Hà sẽ đi rút tiền, sau đó mới thông báo địa chỉ để bố mẹ cháu Vy đến đón con.
Cơ quan công an cho biết, trong ít phút nản chí, nóng lòng có tiền nhanh, Hà đã hạ số tiền chuộc lần hai xuống còn 5 vạn NDT.
Trong phút vui mừng khi ôm con gái trong lòng, bố bé Vy, anh Dương Lê Lâm thở phào nhẹ nhõm và nhớ lại: Tôi đã nghĩ rằng con mình đã bị bán sang Trung Quốc khi thấy bác cháu thông báo đã đưa Vy sang Trung Quốc.