Giới trẻ - chính xác hơn là tuổi teen - sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khi xem bộ phim nhựa "Giải cứu thần chết" (biên kịch - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Vui nhộn, đậm chất trẻ với dàn diễn viên kết hợp nhịp nhàng giữa "trung niên" và "trẻ", đây là phim thích hợp cho ngày Tết.
Tiếp sau thành công của phim "Nụ hôn thần chết" với doanh thu kỷ lục năm ngoái, năm nay, Hãng Thiên Ngân lại tiếp tục chọn mặt gửi niềm tin vào đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng với "Giải cứu thần chết" - được coi là phần 2 của "Nụ hôn thần chết".
Gọi là phần 2, nhưng "Giải cứu thần chết" không dính dáng nhiều đến phần 1. Phong cách làm phim cũng khác, mang đậm phong cách musical với các ca khúc chính mang âm hưởng punk rock.
Tiết tấu nhanh, cắt cảnh, chuyển cảnh hợp lý, góc máy quay thường hất từ dưới lên, với một số cảnh kỹ xảo tạo hiệu quả lãng mạn, bộ phim rất dễ xem và cuốn các bạn trẻ vào không khí của đời sống học đường "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".
Cô bé Phạm An An mặc cảm vì sự vụng về, số phận kém may mắn của mình đã tưởng đâu nhờ sức mạnh của thần chết tuổi teen để trở thành người đặc biệt. Rủi thay, thần chết chưa đủ công phu, thành ra An An không thể thành "sao sáng".
Thế là cô nhờ thần chết tìm ra điểm xấu - bí mật của thầy cô và bạn bè xung quanh để "tung hê" lên cho toàn trường biết. An An hả hê khi hoá ra mọi người trong trường đều có điểm xấu, kể cả thầy hiệu trưởng. Căn bệnh hạ thấp người khác để bản thân cao lên - được Quang Dũng thể hiện rất hài!
Đó là căn bệnh chung - trầm kha của cả người lớn và con trẻ. Đó còn là sự áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình, căn bệnh thành tích mà phút cuối thầy hiệu trưởng tự "sám hối"! Nhưng cuối cùng, An An phải trả giá và cô hiểu ra rằng: Ai cũng có lỗi lầm và không ai hoàn hảo. Đừng trông chờ vào lực lượng siêu nhiên, mà hãy tin vào nỗ lực của chính mình! Hãy biết yêu bản thân hơn và sống hồn nhiên hoà đồng với mọi người xung quanh - đó cũng là thông điệp của "Giải cứu thần chết" gửi khán giả.
Tuy nhiên, xem phim không phải là việc nhăm nhăm đi tìm ý tưởng, mà để thưởng thức tác phẩm điện ảnh. Việc hướng tới thị trường tuổi teen có lẽ là sự lựa chọn chính xác với tạng đạo diễn Quang Dũng. Phần lớn giàn diễn viên trong phim chính là những ca sĩ trẻ như Minh Hằng, Đông Nhi có lượng người hâm mộ tuổi teen đông đảo - là yếu tố đầu tiên để kéo bạn trẻ đến rạp.
Cùng chất vui nhộn, trẻ trung với nhiều màn ca hát, nhảy múa, trong đó âm nhạc là một thành tố quan trọng kết nối các hình ảnh trong phim và thể hiện tính cách nhân vật, "Giải cứu thần chết" có vẻ "nhí" hơn; chất lãng mạn, siêu nhiên không bằng "Nụ hôn thần chết", nhưng lại gần gũi và ấm áp hơn.
Và cuối cùng, với sự hợp tác của các công ty sản xuất và phát hành phim hàng đầu của VN: Hãng phim Thiên Ngân, HK Film, cụm rạp Cinebox và Cty CP truyền thông Thanh Niên, "Giải cứu thần chết" có nhiều cơ may trong thị trường phim tết năm nay.