Mâm xôi vàng - giải thưởng hằng năm của Mỹ dành cho những tác phẩm và nghệ sĩ điện ảnh "ẹ" nhất, được coi là giải "Oscar ngược" vừa được công bố với một số kỷ lục mới.
Kỷ lục đầu tiên là nam diễn viên Eddie Murphy trong một năm thâu tóm liền 3 giải về diễn xuất: Nam diễn viên chính dở nhất, Nam diễn viên phụ dở nhất, Nữ diễn viên phụ dở nhất cho các vai diễn của anh trong bộ phim duy nhất là Norbit. Dẫu bị các nhà phê bình chê tơi tả, bộ phim vẫn thu về tới 158 triệu USD sau khi trình chiếu toàn cầu, bởi khán giả cứ nhắm mắt mua vé khi thấy tên danh hài Eddie trên bảng phân vai. Kỷ lục thứ hai do bộ phim I know who killed me thiết lập: dính 8 trên tổng số 9 hạng mục của giải Mâm xôi được đề cử (kỷ lục cũ do hai bộ phim Showgirls và Battlefield earth nắm giữ với mỗi phim 7 hạng mục). Đó là: phim dở nhất, đạo diễn tệ nhất (Chris Siverston), nữ diễn viên chính ẹ nhất (diễn viên Lindsay Lohan trong hai vai), nữ diễn viên phụ dở nhất (Lindsay Lohan), tác phẩm "chôm chỉa" dở nhất (chôm ý tưởng từ các phim khác), cặp đôi đáng chán nhất (cũng dành cho Lohan vì một mình đóng 2 vai), kịch bản dở nhất và phim kinh dị dở nhất. Trái với Norbit, bộ phim I know who killed me thất bại thảm hại về doanh thu, chỉ kiếm được 9 triệu USD. Như vậy, hai bộ phim trên đã vơ vét gần hết các hạng mục giải Mâm xôi vàng 2008, chỉ chừa lại mỗi giải Phim có phần trước/phần tiếp theo dở nhất cho Daddy day camp. Năm ngoái quả là một năm đầy biến động đối với hai diễn viên Eddie Murphy và Lindsay Lohan, khi chuyện riêng tư của họ liên tục gây ồn ào mặt báo và kết thúc năm là các giải thưởng "í ẹ". Vẫn chưa biết các nghệ sĩ mới được "vinh danh" có đi nhận giải hay không, vì từ trước đến nay ít ai dám thò mặt đến nhận mặc dù lễ trao giải được tổ chức hẳn hoi.