Bóng đá thế giới trong năm 2006 đã khép lại với rất nhiều những cảm xúc trái ngược, bên cạnh niềm vui vô bờ là những điều đáng quên. Dưới đây là những cái nhất (cả mặt tích cực lẫn tiêu cực) do Thể Thao VietNamNet bình chọn.
Giải “Oscar” của bóng đá thế giới 2006
Ở tầm ĐTQG, không một đội tuyển nào xứng đáng hơn Italia với danh hiệu đội bóng xuất nhất trong năm. Mặc dù không được đánh giá cao trước ngày khai mạc và phải đến Đức với những án phạt của vụ scandal Calciopoli treo lơ lửng trên đầu nhưng thầy trò HLV Lippi đã vượt qua mọi đối thủ để lên ngôi VĐTG.
Chiến thắng ở nước Đức đã giúp số điểm trên bảng xếp hạng FIFA của Italia trong tháng 12/2006 tăng 475 điểm so với tháng 12/2005 để trở thành đội bóng thăng tiến nhất trong năm và đe dọa ngôi đầu của Brazil (thua 28 điểm).
Tôn vinh Italia cũng đồng nghĩa với việc “kiến trúc sư” của họ, HLV Marcello Lippi, xứng đáng được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong năm. Chỉ cần nhìn vào phong độ của Italia thời hậu Lippi (HLV Donadoni dẫn dắt) có thể hiểu được ảnh hưởng của “gã đầu bạc” lớn đến mức nào.
Góp công lớn đưa Italia lên ngôi VĐTG cùng với việc giành hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất, QBV châu Âu do tạp chí France Football bình chọn và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng, Cannavaro trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Tuy nhiên, nếu xét về phong độ trong cả năm, Ronaldinho cũng rất xứng đáng sau những gì anh thể hiện trong màu áo Barca.
Sẽ là bất công nếu trao những danh hiệu cá nhân mà lại bỏ quên những cầu thủ trẻ. Trong một năm diễn ra VCK World Cup, rất nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội thể hiện mình trong màu áo các ĐTQG. Trong số này, Lukas Podolski hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau khi đã đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup.
Messi hay C.Ronaldo cũng xứng đáng được tôn vinh khi họ vượt trội so với các tài năng trẻ khác. Tuy nhiên, với những bàn thắng quan trọng giúp Đức giành vị trí thứ 3 ở World Cup, “hoàng tử Poldi” tỏ ra trội hơn so với đóng góp của Messi cho Argentina cũng như ảnh hưởng của Ronaldo trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha.
Tại Liga, Sevilla chính là đội đạt được nhiều điểm nhất trong năm 2006, vượt qua tất cả những ông lớn khác như Barca, Rael hay Valencia. Ngoài ra, việc đánh bại Barca 3 bàn không gỡ trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu và đang dẫn đầu bảng xếp hạng Liga là một yếu tố đảm bảo cho Sevilla. Trong khi đó, Internacional không thực sự ổn định tại giải VĐQG Brazil.
Ngoài ra, cũng nên trao cho người Đức và “hoàng đế” Frank Beckenbauer giải thưởng về công tác tổ chức VCK World Cup 2006. Nỗ lực tuyệt vời của “hoàng đế” và người Đức đã tạo nên một kỳ World Cup thành công nhất về chuyên môn cũng như giá trị thương mại trong lịch sử…
Những cá nhân xứng đáng với “mâm xôi vàng”
Người xứng đáng với “mâm xôi vàng” nhất là cựu TGĐ Juventus Luciano Moggi trong vụ scandal Calciopoli. Dưới bàn tay của “bố già” Moggi, toàn bộ Calcio (từ Serie A đến Serie B) đã hoàn toàn bị theo túng với những tiếng còi méo mó và hàng loạt trận đấu bị dàn xếp.
Hậu quả là khi vụ scandal bị phanh phui, hàng loạt cá nhân cao cấp trong bộ máy lãnh đạo LĐBĐ Italia cũng như lãnh đạo các CLB và trọng tài có liên quan bị cấm hoạt động bóng đá với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bản thân Juventus bị giáng xuống Serie B và khởi đầu mùa giải với số điểm âm 17 (sau được hạ xuống còn âm 9).
Nếu Moggi được trao giải qua những hành động thì những phát biệu của chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã biến ông thành một gã hề với những diễn xuất tồi tệ. Vị chủ tịch FIFA khẳng định chiến thắng của Italia ở Đức là xứng đáng với nỗ lực của họ và rồi ông lại tuyên bố Australia xứng đáng hơn là Italia.
Ngoài ra, Blatter còn “trốn” khỏi lễ trao giải cho Italia sau trận chung kết World Cup mà không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Với những vấn đề đó, Sepp Blatter rất thích hợp với giải “mâm xôi vàng” cho những phát biểu tồi tệ nhất.
Trong trận chung kết World Cup giữa Italia và Pháp, một hành động đáng được trao “mâm xôi vàng” là cú húc đầu nổi tiếng của Zidane với Materazzi khiến đối phương đo ván như thể đó là một pha thường thầy trên các võ đài quyền Anh.
Đây thực sự là một nỗi đau cho bóng đá thế giới khi hình ảnh bạo lực này được hàng tỉ người theo dõi. Trong khi FIFA luôn đi đầu với khẩu hiệu một thế giới không bạo lực thì hành động của Zidane đã làm tổn thương nghiêm trọng đến uy tin của tổ chức này.
Dù sao, những hành động nhân đạo sau đó đã giúp Zidane đánh bóng lại phần nào tên tuổi của mình.
Với việc rút ra 3 chiếc thẻ vàng cho 1 cầu thủ trong 1 trận đấu mà quên mất việc tặng cho anh ta chiếc thẻ đỏ (Simunic của Croatia trong trận gặp Australia), trọng tài người Anh Graham Poll xứng đáng với “quyết đình kỳ quặc của năm” hơn là Ivanov, người rút 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha - Hà Lan.
Trong khi đó, thành tích tệ hại của ĐT Anh ở VCK World Cup 2006 dù lực lượng của họ đồng đều hơn bất kỳ đối thủ nào đã mang giải HLV dở nhất trong năm đến với HLV Sven-Goran Eriksson. Ngoài ra, vị cựu HLV của ĐT Anh còn thích “lăng nhăng” hơn là làm việc.