Sáng ngày 26-11, triển lãm “Giải phóng” - triển lãm lớn quốc tế đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của một số tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật đương đại quốc tế, cùng hơn 40 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và các nước trong khu vực.
Một trong những triển lãm thị giác gây được tiếng vang tại TP.HCM Đây là cuộc triển lãm thị giác với quy mô lớn và chuyên nghiệp được dàn dựng bởi hai giám đốc nghệ thuật - nghệ sĩ Thái Lan. Ông Rirkrit Tiravanija là một trong những nghệ sĩ thị giác thành công nhất thế giới trong những năm gần đây. Và bà Gridthiya Gaweewong, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nghệ thuật đương đại Thái Lan, cũng như có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tổng thể chương trình gồm ba chương: Chương một mang tên Giải phóng, chương hai mang chủ đề Thống nhất, và chương ba có tên Tái thiết. Một trong những điều hấp dẫn nhất của cuộc triển lãm sẽ là sự có mặt của nhiều nghệ sĩ quan trọng trong khu vực, cùng với một số tên tuổi lớn đã viết lên lịch sử nghệ thuật đương đại quốc tế. Đó là Chris Marker, nhà nhiếp ảnh và nghệ sĩ đa phương tiện Pháp. Martha Rosler, nữ nghệ sĩ video, nhiếp ảnh và trình diễn có ảnh hưởng lớn trong ba thập kỷ qua. Hay Yoko ono, không những nổi tiếng vì các hoạt động âm nhạc và xã hội với John Lennon, mà còn vì những đóng góp quan trọng của bà cho nghệ thuật khái niệm và trình diễn từ những năm 1960. Những nghệ sĩ này sẽ cung cấp một cái nhìn từ bên ngoài về cuộc chiến tranh và những ảnh hưởng không phai nhòa của nó tới thực tại phương Tây. Chương trình khai mạc phong phú sẽ kéo dài trong hai ngày, với các trình diễn, tọa đàm, party. Triển lãm sẽ kéo dài tới 31/1/2007. Đây cũng là triển lãm có thời gian mở cửa đón khách tham quan dài nhất từ trước cho đến nay.
Triển lãm “Giải phóng” được khai mạc cùng lúc tại nhiều địa điểm trong thành phố: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, và Xưởng sáng tác của Trung tâm nghệ thuật Sài Gòn thành phố mở.