Giải quần vợt Mỹ Mở rộng: Djokovic xin lỗi Roddick

Ngay sau khi thắng tay vợt Mỹ Andy Roddick 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) để giành quyền vào bán kết gặp Roger Federer, tay vợt người Serb Novak Djokovic dường như vẫn còn ấm ức về phát biểu của Roddick hai hôm trước, nên đã cự nự đối phương ngay trước mặt khán giả trên sân Arthur Ashe: "Anh là người chẳng tử tế gì khi nói tôi bị 16 chấn thương, và những chấn thương đó là đóng kịch...". Thái độ của Djokovic đã bị những người hâm mộ Roddick phản ứng dữ dội.

Sau đó, khi bình tĩnh trở lại, Novak Djokovic thừa nhận anh đã phản ứng quá dữ dội đối với những lời nói đùa của Andy Roddick về danh sách dài những chấn thương của anh. "Anh ta đã nói đùa và rồi đã có sự hiểu lầm", hạt giống số 3 người Serb phân trần với cánh phóng viên, "Có lẽ tôi đã thổi phồng sự việc và có phản ứng tồi tệ lúc đó. Tôi xin lỗi về việc đã phản ứng như thế. Đó là một phút bốc đồng". Tuy nhiên, Djokovic cho biết chính câu nói khích: "Tôi cảm thấy rất tự tin, bởi Djokovic từng trải qua đến 16 lần chấn thương" của Roddick chính là động lực giúp anh giành chiến thắng trong trận đấu này.

Trong trận tứ kết trước đó, Roger Federer đã kết thúc giấc mơ đẹp của tay vợt Luxembourg Gilles Muller bằng chiến thắng khá chật vật với tỷ số 7-6 (7/5), 6-4, 7-6 (7/5), trong trận đấu căng thẳng kéo dài 2 giờ 26 phút.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết đơn nam ở giải Mỹ Mở rộng năm nay là Nadal - Murray và Federer - Djokovic.

Cùng chuyên mục