Giải thưởng ca nhạc: Kẻ hăm hở, người hững hờ

Thay cho không khí rộn ràng, phấn khởi, các giải thưởng âm nhạc đang mất dần sự quan tâm của công chúng.

Giải thưởng Làn sóng xanh vừa diễn ra trong lặng lẽ, giải Mai Vàng sắp diễn ra, nhưng ca sĩ (CS) nào đoạt Mai Vàng cũng không còn là "tin nóng". Các giải thưởng Cống hiến, hạng mục CS HTV Awards sắp tới nhiều khả năng cũng không tạo được sự hào hứng cho khán giả. Tại sao?

Giải thưởng Làn sóng xanh vừa kết thúc gần như chỉ có một chi tiết đáng kể: CS Wanbi "qua mặt" Phạm Anh Khoa để giành giải "Triển vọng". Thành công của Wanbi được lý giải là do anh có phong cách tươi mới, tiếp thị tốt, hướng đến khán giả tuổi teen hơn Phạm Anh Khoa, vốn mấy năm qua vẫn chật vật với con đường riêng: hát rock. Một số CS là "tên tuổi để bán vé” như Quang Dũng, Đan Trường... đã không xuất hiện trong buổi lễ trao giải. Điều này cho thấy, giải Làn sóng xanh hiện đã không còn được người trong nghề xem là "hàn thử biểu" phản ánh phản ánh đời sống âm nhạc VN trong năm. Ngay chính cách đề cử của giải cũng không thuyết phục công chúng, ví dụ việc xếp Hà Anh Tuấn cạnh Đàm Vĩnh Hưng trong cùng một hạng mục đề cử là sự khập khiễng.

Giải thưởng ca nhạc: Kẻ hăm hở, người hững hờ ảnh 1

Wanbi Tuấn Anh và Thu Thủy nhận giải ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh 2009

Việc đoạt giải thưởng hiện nay không còn nằm trong đích ngắm của các CS đã thành danh. Một số CS như Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng còn tuyên bố rút tên, để "dành cơ hội cho đàn em". Điều đáng nói là tuy đã rút lui, nhưng họ vẫn được ban tổ chức (BTC) các giải đặt vào tình thế "miễn cưỡng bị đề cử". Chẳng hạn, trong giải Mai Vàng (diễn ra đêm 23/1 tới tại Nhà hát Hòa Bình), dù đã xin rút tên, nhưng Đan Trường vẫn nằm trong danh sách đề cử nhạc trẻ với ca khúc Việt Nam ngàn dặm, được thu âm từ... 5 năm trước, chưa một lần biểu diễn trên sân khấu. Điều này khiến bản thân Đan Trường cũng phải ngỡ ngàng và bức xúc.

Để có sức lan tỏa cao, phần lớn BTC các giải thưởng đều trao "cán cân" cho công chúng, khán giả thông qua việc bầu chọn. Sự tham gia của giới truyền thông chỉ có giá trị vào phút chót. Việc này khiến các giải thưởng nghiễm nhiên trở thành cuộc chiến giữa các fan club. CS nào có fan club mạnh, đông đảo, nhiệt tình, dòng nhạc dễ nghe, thì cầm chắc phần thắng. Do vậy, có những CS đi hát nhiều năm như Thanh Thúy, Thu Minh, Đoan Trang vẫn loay hoay, không có một giải thưởng nào đáng kể, dù họ đã có chỗ đứng đáng kể trong làng nhạc.

Mặt khác, những lùm xùm từ công tác tổ chức các giải thưởng âm nhạc cũng khiến uy tín của giải thưởng bị sút giảm nặng nề. Yếu tố này khiến ngay cả người được nhận giải cũng không thấy mình được vinh danh hoặc tự hào. Nhạc sĩ Minh Vy - GĐ trung tâm Kim Lợi, tiết lộ: "Một thành viên trong BTC một giải thưởng đã từng đề nghị CS của Kim Lợi hát miễn phí trong việc riêng, nhưng không được. Sau đó, người này đã nói: "Có muốn góp mặt trong giải năm nay không thì bảo?".

Nói đi cũng phải nói lại, trong lúc các giọng ca tên tuổi tỏ vẻ hờ hững, các CS trẻ như Bảo Thy, Noo Phước Thịnh... lại khá hăm hở với giải thưởng. Wanbi chia sẻ: "Giải thưởng Làn sóng xanh tạo đôi chút áp lực, nhưng giúp tôi có thêm động lực để hát tốt hơn, có album chất lượng trong năm 2010. Kết quả chỉ hơn anh Anh Khoa một phiếu đã là một bất ngờ quá lớn đối với Wanbi". Trong khi đó, CS Đình Nguyên thẳng thắn: "Việc có được một giải thưởng rất quan trọng với sự nghiệp của tôi. Trước mắt, tôi đặt mục tiêu giành giải "Album vàng". Vì một khi sản phẩm âm nhạc của mình được công nhận từ giới chuyên môn, khán giả, thì mình sẽ thêm tự tin, hứng khởi để đầu tư cho album kế tiếp. Tôi không quan tâm đến những chuyện tiêu cực đằng sau một giải thưởng, vì bản thân tôi không thích những chuyện lùm xùm, cũng như không bao giờ tìm "chiêu" bằng mọi giá để đoạt một giải thưởng".

Có lẽ cũng cần nhắc đến văn hóa của người nhận giải và hụt giải. Tại các giải thưởng quốc tế như Grammy, Oscar, các nghệ sĩ tên tuổi đều có mặt, xem đấy là ngày hội tôn vinh nghề nghiệp, vinh danh những người đạt được thành quả trong năm. Còn tại VN, giải thưởng chỉ là ngày hội của những người "biết trước mình có giải". Hầu hết các CS nổi tiếng đều từ chối đến góp vui với đồng nghiệp nếu biết mình không có giải. Và nếu phải miễn cưỡng đến tham dự thì họ cũng sẽ tìm cách "chuồn" sớm, để tránh "làm nền cho kẻ khác".

Chọn một thái độ đúng đắn với giải thưởng, CS Mỹ Tâm nói: "Nhìn chung, mỗi giải thưởng đều là một cách ghi nhận và khích lệ nghệ sĩ làm tốt công việc của mình. Từ khi vào nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm nghệ thuật chỉ để được giải này giải kia. Tôi chỉ đam mê ca hát và làm hết sức trong mỗi dự án âm nhạc. Xét cho cùng, giải thưởng quan trọng, quý giá nhất chính là chỗ đứng của CS trong lòng khán giả”.