Tối ngày 9-10, nhiều hộ dân sống ở tổ 103 khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã bị một phen hoảng loạn khi việc phá bỏ dãy nhà số 164 Lê Thánh Tông, ngay bên cạnh nhà họ mà họ không hề nhận được thông báo hay có biện pháp gì đảm bảo an toàn.
Hiện trường đổ nát khi tháo dỡ dãy nhà 164 Lê Thánh Tông Hiện trường đổ nát, sự hoảng hốt, tức giận và bức xúc là những gì chúng tôi chứng kiến sau khi nhận được thông tin "kêu cứu" của người dân sống tại tổ 103 khu 6 phường Bạch Đằng đến Báo Quảng Ninh. Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 20 giờ 45 phút, thời gian mà một số hộ dân trong khu vực tổ 103 đang sinh hoạt bình thường trong gia đình mình thì nghe thấy tiếng động rất lớn làm rung chuyển căn nhà. Anh Vũ Ngọc Tuấn nhà số 1 ngõ Hoàng Long sát dẫy nhà 164 Lê Thánh Tông cho biết: "Hoảng hốt trước tiếng động lớn tôi chỉ kịp hô mọi người và kéo đứa nhỏ chạy ra ngoài cửa”. Bác Phạm Tiến Hữu nhà số 5 ngõ Hoàng Long kể lại "Vợ chồng tôi đang ngồi xem ti vi bỗng thấy đồ đạc trong nhà rung chuyển. Theo phản xạ chúng tôi vội chạy ra khỏi ngôi nhà mình, tất cả mọi người trong cùng dãy đều không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy trước mặt màn bụi khổng lồ bao chùm toàn bộ một khoảng trên đường Lê Thánh Tông. Trước mặt chúng tôi toàn bộ dẫy nhà số 164 với bức tường dài hơn 20m đã đổ sụp, ngổn ngang gạch, vôi vữa và sắt thép... cạnh đó, chiếc máy xúc vẫn đang tiếp tục húc đổ những bức tường còn lại." Người dân rất bức xúc khi làm việc với phóng viên Theo những người dân tại khu vực cho biết, họ không biết chủ trương tháo dỡ nhà do đâu và đơn vị nào thực hiện, chỉ biết rằng bên thi công và chính quyền sở tại đã không có bất cứ một thông báo bằng văn bản, thậm chí bằng miệng nào tới chúng tôi. Đội thi công tháo dỡ không tiến hành tháo dỡ từng phần mà lại cho máy xúc đập toàn bộ dẫy nhà trong khi những nhà khác nằm chỉ cách chưa đầy nửa mét, không bạt che chắn, làm bụi mù cả một khu dân cư cũng như gây hoảng loạn tới các hộ dân. Đem nỗi bất bình tìm gặp người chỉ đạo việc tháo dỡ nhưng người dân đều nhận được lời nói không biết họ trả lời một câu cụt lủn "không biết". Chỉ đến khi nhưng người dân trong khu vực đứng ra ngăn cản không cho tiếp tục tháo dỡ thì mới thấy xuất hiện một người trong sắc phục thanh tra xây dựng tuyên bố “tôi thay mặt thành phố chỉ đạo việc tháo dỡ tại đây...”. Còn khi được hỏi "Các anh tháo dỡ không thông báo cho những người dân xung quanh khu vực, nhỡ không may xẩy ra tai nạn thi sao?. ”Một cán bộ địa chính phường đứng ra trả lời nếu xảy ra tai nạn chúng tôi đền".... Công tơ điện của người dân còn nguyên trên bức tường đang được tháo dỡ Không hiểu anh cán bộ địa chính phường kia sẽ "đền" như thế nào khi tính mạng của những người dân trong khu vực bị đe doạ? Và, những ngôi nhà bên cạnh đã thấy xuất hiện những vết nứt, còn thêm gì nữa thi ngay trong đêm tối những người dân nơi đây chưa kiểm tra được hết... Xuất hiện những vết nứt trên tường nhà Nguy cơ xẩy ra tai nạn do việc giải tỏa mặt bằng có thể đến với người dân bất cứ lúc nào. Tại sao việc giải tỏa này không được thông báo cho người dân biết và lại làm buổi tối mà không có một biện pháp đảm bảo an toàn gì?.
Báo Quảng Ninh