Giải U-20 ĐNÁ: VN xuất sắc giành vé vào CK

Trong một chiều thi đấu tưng bừng, đạt phong độ tốt, đội quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường đã đánh bại U-20 Myanmar với tỷ số 3-1 để giành vé vào CK...

b
U-20 VN (áo trắng) đã có một trận đấu xuất thần. Ảnh: Phương Tuyên
Không giống như các trận đấu vòng bảng, ở trận bán kết này các cầu thủ U-20 VN đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tự tin. Chính sự tự tin đó, đã khiến cho những người được đánh giá cao hơn là các cầu thủ U-20 Myanmar bất ngờ.

Chỉ sau vài phút nhập cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số, thế nhưng pha sút phạt sát vạch 16m50 của Hồng Việt lại dội hàng rào chắn bật ra.

Chơi lấn lướt hơn trong suốt hiệp đấu thứ nhất, tuy nhiên phải tới phút thứ 30, ĐT U-20 VN mới mở phá vỡ được thế quân bình của trận đấu. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Ngọc Anh đã tạt bóng chính xác cho Đình Hiệp bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số đó, đúng 10 phút sau đội chủ nhà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, pha đột phá vào vòng 16m50 của Văn Bình đã buộc Nay Aung phạm lỗi, Hồng Việt đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho riêng mình.

Bị dẫn 2 bàn, các cầu thủ U-20 Myanmar vùng lên dữ dội, và ít phút sau bàn thua đội khách cũng rút ngắn được cách biệt bằng pha lao vào đánh đầu cận thành của Min Ko Ro.

Thậm chí trước tình huống dẫn tới bàn thắng đó, thủ môn Thanh Tùng chút nữa đã biếu đội khách bàn thắng khi không cản được pha căng ngang của 1 cầu thủ Myanmar để bóng lọt qua chân. Rất may 1 hậu vệ U-20 VN đã kịp thời phá bóng giải vây.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, hàng loạt cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của Myanmar. Thế nhưng các chân sút như Hồng Việt, Mạnh Dũng, và cả Đình Hiệp dù chơi rất hay trong trận đấu này, nhưng lại quá kém duyên trước khung thành Myanmar.

Trong khi đó, Myanmar vẫn chơi khá bế tắc, một phần do lối chơi khá rườm rà của mình, và một phần do các hậu vệ đội chủ nhà chơi quá tốt, bọc lót cho nhau khá hiệu quả.

Đã không thể ghi bàn để quân bình tỉ số dù cũng có 1 số cơ hội khá rõ rệt, thậm chí đến phút 81 Myanmar còn chịu thêm bàn thua thứ 3 nữa sau pha tấn công nhanh của đội chủ nhà.

Pha đột phá bên hành lang phải của Hồng Việt đã loại toàn bộ hàng phòng ngự Myanmar, pha căng ngang vào trong đã được cầu thủ vào thay người Văn Quý đệm cận thành ấn định chiến thắng ấn tượng 3-1 cho U-20 VN.

Có thể nói, ở trận đấu này các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường đã thể hiện được bộ mặt khác hẳn so với vòng đấu bảng khi trình diễn lối chơi mạch lạc, gắn kết. Không những thế, những điểm yếu ở hàng thủ đã được sửa chữa kịp thời và ít mắc sai sót hơn...

Chiến thắng thuyết phục này đã đưa U-20 VN vào chung kết gặp U-20 Maylaysia khi đội bóng này đánh bại U-20 Thái Lan với tỉ số 2-1 ở trận bán kết thứ 2.

Cùng chuyên mục