Giành chiến thắng, Barca vẫn bị loại ở Cup Nhà vua

Chiến thắng 1-0 tối qua đã không cứu nổi đội bóng xứ Catalan, do Sevilla có số bàn trên sân khách cao hơn.

Xavi là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận lượt về, nhưng chỉ có thể cân bằng tỷ số chung cuộc 2-2 vì Sevilla đã thắng 2-1 trong trận lượt đi tại Nou Camp. Kết quả này cho phép thày trò HLV Manolo Jimenez được vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Với thất bại trong thế cân bằng, như vậy Barca sẽ không thể bảo vệ "kỳ công ăn ba" đã đi vào lịch sử ở mùa mùa giải trước.

Chủ nhật tới, hai đội sẽ tái ngộ tại sân Nou Camp (vòng 19 Liga). Đây là cơ hội để thày trò HLV Pep Guardiola khôi phục danh dự vừa mất.

Trong trận lượt về tối qua, ý thức được khó khăn, Guardiola đã tung vào sân nhiều ngôi sao, trong đó có Ibrahimovic, Messi, Alves, Pique, Xavi và Iniesta. Thua xa về lực lượng do có ba cầu thủ trụ cột (Kanoute, Zokora, Kone) phải về lục địa đen dự CAN 2010, Sevilla vẫn tỏ ra nguy hiểm với tinh thần thi đấu và lợi thế sân nhà. Trong khoảng thời gian đầu trận, khung thành của Barca, được trấn giữ bởi thủ môn Jose Pinto, liên tục phải đối mặt với nguy hiểm. Hai tình huống đáng kể nhất mà đội chủ nhà tạo ra là cú đánh đầu của Alvaro Negredo và pha đi bóng lắt léo từ cự ly hơn 50 m của Jesus Navas.

a
Messi (bên phải) đã nỗ lực nhưng không thể giúp Barca giành chiến thắng cao hơn.
Phải đến phút 15, Barca mới có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương khi Henry xâm nhập trung lộ từ cánh trái và bị thủ môn Palop hóa giải. Phút 20, lưới của Barca bị rung lên sau một pha mất bóng của Pinto. Navas là người dứt điểm. Tuy vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng, Negredo phạm lỗi khi tranh bóng.

Cú thoát hiểm đã làm Barca như tỉnh cơn mê, vì nếu thủng lưới trước, nhiệm vụ của thày trò Guardiola sẽ càng lớn hơn. Cơ hội tốt nhất đến với họ trong hiệp một là tình huống phối hợp giữa Messi và Ibrahimovic ở phút 27. Nỗ lực của tiền đạo người Thụy Điển suýt đem lại bàn thắng nếu pha lốp bóng qua thủ môn Palop đưa bóng bay chính xác hơn. Không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong khoảng thời gian cuối hiệp một, Barca vẫn chứng tỏ là đội "cửa trên" nhờ khả năng kiểm soát bóng hay hơn so với đoàn quân của HLV Jimenez.

Sau giờ nghỉ, dựa trên tinh thần chẳng còn gì để mất, nhà ĐKVĐ đã đẩy cao tốc độ trận đấu, buộc Sevilla phải chơi theo ý mình. Thủ môn Palop đã không có thời gian rảnh rỗi do Ibrahimovic, Messi và Iniesta thường xuyên có mặt trong vòng cấm địa. Tấn công ít hơn, đôi khi Sevilla vẫn tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm. Điển hình là cơ hội ở phút 55. Navas dường như có thêm một lần đưa bóng qua vạch vôi nhưng trọng tài tiếp tục từ chối, vì cho rằng tiền vệ của đội chủ nhà bị việt vị.

Chơi áp đảo, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến với Barca. Phút 64, cú phá lên của Romaric đưa bóng đến tầm dứt điểm của Xavi. Dĩ nhiên tiền vệ nhạc trưởng của đội khách đã không bỏ lỡ cơ hội và làm tung lưới Palop bằng một cú sút "sấm sét" từ cự ly 17 m.

Bàn mở tỷ số đã tiếp thêm tinh thần cho Barca. Tuy nhiên, Sevilla đã gặp may ở nhiều tình huống sau đó và không bị thủng lưới thêm. Phút 68, Messi hầu như có bàn nâng tỷ số lên 2-0 nếu pha lốp bóng sau quả chọc khe của Henry không đi ra ngoài. Không lâu sau, cầu thủ hay nhất thế giới có thêm một cơ hội vàng nữa - đi bóng rồi sút đập cột - trước khi Ibrahimovic lao vào đá bồi và bóng tiếp tục chệch mục tiêu.

Trên thực tế, Sevilla cũng có thể làm Barca chấm dứt hy vọng ở phút 75. Khi đó, Jesus Navas đi bóng qua ba cầu thủ đối phương rồi chọc khe, tạo điều kiện cho Diego Capel thực hiện quả căng ngang. Bóng có lẽ đã đi tới tầm dứt điểm của Negredo nếu trung vệ thủ quân Carles Puyol của Barca không thực hiện một cú tackle kịp thời. Về cuối trận, đội khách chỉ có thêm một pha nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới tung cú sút chìm về phía khung thành và Palop đã hóa giải thành công.

Vượt qua Barca, dù với tỷ số mong manh, Sevilla đã làm được điều mà nhiều đội bóng lớn khác như MU, Chelsea không làm được trong năm 2009. Tại tứ kết, thày trò HLV Jimenez sẽ gặp Deportivo La Coruna, đội vừa loại một ứng cử viên vô địch là Valencia.

Đội hình thi đấu:

Sevilla: Palop; Konko, Dragutinovic, Escudé, Fernando Navarro; Navas, Duscher (Lolo, 56'), Romaric (Cala, 90+1'), Adriano (Capel, 64'); Renato, Negredo.

Barcelona: Pinto; Daniel Alves (Pedro, 83'), Piqué, Puyol, Abidal; Xavi, S. Busquets, Iniesta; Messi, Ibrahimovic (Bojan, 83'), Henry.

Cùng chuyên mục