Một trong những sân chơi lớn nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ thu hút sự quan tâm của công chúng những ngày vừa qua là Việt Nam Idol. Góp mặt ở đó có nhiều giọng ca trẻ của Quảng Ninh.
Trong đó, vào sâu nhất ở top 7 của Việt Nam Idol là Bùi Bích Phương (ảnh), một gương mặt chưa được công chúng biết đến nhiều...

Cũng được đào tạo từ cái nôi của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long như các đàn anh, đàn chị là Hoàng Thái, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hoài Thu v.v... Bích Phương hiện đang là sinh viên năm cuối ở đây.
Cô gái 21 tuổi này sinh ra và lớn lên tại TP Hạ Long, dù gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật nhưng bố mẹ lại rất ủng hộ cô tham gia các hoạt động ca hát. Bích Phương thích ca hát từ nhỏ nên hay tham gia thi văn nghệ ở trường cho đến các cuộc thi Họa mi Vàng suốt những năm tiểu học và THCS. Dù chỉ toàn được giải khuyến khích nhưng cô bé vẫn vui. Phương cười hồn nhiên: "Lúc ấy em còn bé mà, đi thi cứ có giải là mừng chứ giải gì cũng thấy... giống nhau cả".
Thích thì thích vậy, nhưng Phương tâm sự, cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ. Ngay cả việc thi vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long cũng chỉ vì yêu ca hát và được sự ủng hộ của bố mẹ. Còn như dự định tương lai của Phương, cô sẽ học thêm ngành kế toán, sau đó vào cơ quan nhà nước rồi hoạt động văn nghệ phong trào cho thoả tình yêu ca hát của mình. Thời gian học ở trường, Phương đã mạnh dạn tham gia nhiều sân chơi âm nhạc lớn hơn, như Việt Nam Idol 2008 vào tới top 40, Hội thi Giọng hát hay trên sóng PT-TH Quảng Ninh 2009 đạt giải nhì, rồi Giải Sao Mai 2009...
Dù vậy nhưng tới cuộc thi Việt Nam Idol 2010, Phương vẫn giữ sự rụt rè của mình, chỉ đến phút cuối, được các nhạc sỹ là thành viên Ban giám khảo, động viên, cô mới quyết định tham gia thử giọng. Lần này, Phương đã đi vào sâu hơn, thành công hơn nhiều so với đợt thi trước đó 2 năm. Vượt qua các đêm thi, Bích Phương được đánh giá là bên cạnh sự may mắn còn có sự ưu ái của giám khảo vì kỹ thuật thanh nhạc và âm sắc khá nổi trội. Biết tận dụng yếu tố ngoại hình để ghi điểm, Phương cũng tự tin và dần biết cách làm chủ sân khấu hơn. Phần thi của Phương ở đêm Gala cuối cùng mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhưng vẫn không thể hiện được sự vượt trội cần thiết ở thời điểm quyết định nên phải dừng lại ở top 7. Phương đón nhận kết quả này khá bình tĩnh: "Em vào đến đấy là phù hợp với khả năng của mình rồi".
Hỏi Phương về yếu điểm mà như lời nhận xét của một giám khảo là cô "muốn thể hiện mình mà cứ nhát", Bích Phương lý giải: "Tính em nhát lắm, Việt Nam Idol không chỉ là cuộc thi mà còn là show truyền hình thực tế, lại dài hơi nữa nên em không hòa nhập được ngay như các bạn". Đó có lẽ là cái nhát so với những thí sinh khác đang khao khát thể hiện và khẳng định mình, còn với Phương, cô tâm sự là qua cuộc thi, thực sự Phương đã mạnh dạn lên nhiều. Cô cũng học được thêm nhiều thứ, trong đó có những kinh nghiệm quý cho Phương sau này. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất là cuộc thi đã giúp cô tự tin hơn, thắp lên trong Phương một khát vọng khác. Phương đã bắt đầu nhắc đến việc sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sau Việt Nam Idol, Phương cho hay, cô đã nhận được một vài lời mời hợp tác về âm nhạc nhưng cô còn đang cân nhắc xem nên hợp tác với ai và làm việc thế nào, hơn nữa, Phương còn đang học năm cuối thanh nhạc... Hỏi Phương là bao giờ thì công chúng sẽ lại được nghe tiếng hát của cô ở các sân chơi khác, Phương tự tin bảo là sẽ sớm thôi. Cô cũng tiết lộ là có thể sẽ còn tiếp tục thử sức mình ở các sân chơi như Sao Mai hay Sao Mai - Điểm hẹn. Còn để xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng, Bích Phương khẳng định: "Em nghĩ em cứ là em thì sẽ được mọi người yêu quý hơn là cố dựng lên một cái gì khác cho mình. Em hy vọng hình ảnh của em trong mắt mọi người cũng thế, nữ tính, giản dị, hát pop ballad".
Với ngoại hình xinh đẹp, giọng hát trong veo, cao vút, Bích Phương được đánh giá là có thể thành công hơn nữa nếu có sự đầu tư cho đam mê âm nhạc của mình. Hy vọng một ngày không xa, Phương sẽ vượt qua được chính mình của hôm nay để toả sáng...