Hứa Kính Tôn là người tài giỏi nổi tiếng từng làm đến chức quan tể tướng thời nhà Đường. Hứa Kính Tôn nhiều khi tiếp ai xong thường quên ngay, sau gặp lại người ta cũng không nhớ họ là ai nữa.
Vì vậy có kẻ chê Hứa Kính Tôn là người không được thông minh, có trí nhớ kém. Hứa Kính Tôn nói:
- Cái đó là tự người ta làm cho người ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bậc tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù chỉ sờ trong bóng tối, ta cũng có thể biết mà nhận ra được!
Một viên quan nọ nghe chuyện, nói với bạn:
- Sao mà Hứa Kính Tôn giống ta thế không biết! Nhiều người ta gặp rồi là quên ngay, nhưng có người chỉ gặp một lần là nhớ mãi...
Bạn ông ta nói:
- Phải, bác với Hứa Kính Tôn đúng là giống nhau ở chỗ quên người! Nhưng lại khác nhau ở chỗ nhớ người!
- Ý bác là thế nào? - Viên quan nọ hỏi. Bạn ông ta đáp:
- Hứa Kính Tôn gặp nhiều nhưng chỉ nhớ ít, chẳng phải giống với bác sao? Có điều những người ông ta nhớ đều là những bậc tài giỏi trong thiên hạ; còn bác chỉ nhớ những nhân vật quan trọng, có thể nhờ vả được... Chẳng phải hai người cũng có chỗ không giống nhau sao?
- !!