Vào một ngày đầu tháng 11, trong dịp đi công tác, chúng tôi đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Minh, 80 tuổi, ở thôn Đông Tân, xã Hồng Phong (Đông Triều). Bà vừa đi tát nước về, đang chuẩn bị nấu cơm cho cháu đi học về ăn.
Hội phụ nữ xã Hồng Phong (Đông Triều) đến thăm hỏi động viên gia đình bà Minh.
Chị Nguyễn Thị Đào, cán bộ Hội Phụ nữ xã Hồng Phong nhận xét: Người khác ở tuổi này là nghỉ ngơi, con, cháu phụng dưỡng, nhưng với bà Minh còn vất vả lắm vì phải nuôi 3 cháu đều đang tuổi ăn học... Bà Minh nghẹn ngào kể: Vào một ngày tháng 6-2003, con trai và con dâu bà đi làm đồng, bắt được ít cá, đem đi bán lấy tiền đóng học phí cho con. Vì nghĩ mang lên huyện bán sẽ được giá hơn, hai vợ chồng đèo nhau đi... Thế rồi TNGT xảy ra, con trai, con dâu mất để lại 3 đứa cháu (lớn nhất 16 tuổi, bé nhất 10 tuổi) cho mẹ già gần 80 tuổi nuôi, chăm sóc. Thấy bà, cháu vất vả, nhiều người khuyên đưa các cháu vào trại mồ côi... nhưng bà không đồng ý “còn sống ngày nào bà cháu cố gắng đùm bọc lấy nhau để vượt qua”. Cùng xã với bà Minh, có bà Vũ Thị Bảy, 86 tuổi cũng có con trai và con dâu bị TNGT chết năm 1998, để lại 2 đứa trẻ (lớn 12 tuổi, bé 8 tuổi). Bà Bảy ốm yếu luôn, không đủ sức nuôi cháu ăn học, đành rứt ruột gửi cháu nhỏ vào trại trẻ mồ côi, cháu lớn phải đi làm thuê cùng bà nội kiếm miếng ăn... Trường hợp gia đình chị Dương Thị Luyện ở xã Phong Hải (Yên Hưng) cũng rất thương tâm... Hôm đó, cả gia đình (2 vợ chồng, 2 đứa con) từ Cẩm Phả về quê xã Phong Hải (Yên Hưng). Chiếc xe khách chở anh chị cùng nhiều người khác đâm vào xe container đi ngược chiều, làm 3 người chết, 19 người bị thương. Trong đó gia đình chị: con gái nhỏ bị chết, con trai lớn và chồng bị thương, còn chị bị dập nát 2 chân, sau một thời gian điều trị phải cắt bỏ một chân... Sau TNGT, bao nhiêu tài sản tàu đánh cá, bè nuôi hải sản... của gia đình phải bán hết để chữa trị vết thương. Vốn hết, sức khỏe không còn, vợ chồng đành về quê sống nhờ vào mấy sào ruộng của mẹ.
Đồng chí Hoàng Thị Pha, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tâm sự: Thường thì các vụ TNGT luôn để lại những hậu quả lớn, và chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất là phụ nữ và trẻ em. Nhằm giảm bớt những nỗi đau do TNGT đem lại đối với những nạn nhân và thân nhân, nhiều năm qua Hội LHPN tỉnh đã có những việc làm thiết thực: Thăm hỏi động viên, trợ cấp các gia đình có người thân bị TNGT; chỉ đạo các cấp hội, đỡ đầu các cháu nhỏ không nơi nương tựa, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình được vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn kỹ thuật, tạo việc làm... Nhờ sự giúp đỡ của Hội, trường hợp bà Nguyễn Thị Minh và các cháu đã và đang dần ổn định cuộc sống, 2 cháu lớn chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật mỏ và Xây dựng đi làm, cháu nhỏ nhất đang học lớp 9. Bà Bảy và các cháu thường xuyên được cán bộ nhân dân xã Hồng Phong thăm hỏi, chăm sóc và xây tặng ngôi nhà “Đại Đoàn kết”. Nhiều gia đình khác được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế; được hỗ trợ về kỹ thuật, giống vốn, tạo việc làm... Hội LHPN tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các cấp hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục để chị em hiểu, vận động gia đình người thân chấp hành nghiêm luật giao thông; tổ chức các cuộc tọa đàm về đảm bảo TTATGT, hội thi ATGT...