Giải bơi vượt sông truyền thống của huyện Đông Triều từ lâu luôn được lãnh đạo huyện hết sức quan tâm và duy trì đều đặn hàng năm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ tham gia. Điều đó đã thúc đẩy phong trào bơi lội của huyện phát triển, góp phần tích cực vào công tác đào tạo môn bơi của thể thao Quảng Ninh.
Năm nay, Giải bơi vượt sông truyền thống huyện Đông Triều lần thứ XVI được tổ chức trên dòng sông Cầm, đã để lại dấu ấn khó phai đối với nhiều người...
Các VĐV nam chuẩn bị xuất phát tại giải bơi vượt sông truyền thống huyện Đông Triều lần thứ XVI.
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người đã đổ về 2 bên bờ sông Cầm, họ vừa đi vừa bàn tán về cuộc tranh tài ngày hôm nay và dự đoán về VĐV, xã sẽ vô địch ở giải đấu lần này. Những cuộc tranh luận sôi nổi đã góp phần làm cho không khí của cuộc đấu trở nên ''nóng'' ngay từ đầu. Từng nhóm VĐV đang giúp nhau khởi động, đã tạo không khí của cuộc thi thêm phần hào hứng.
Giải bơi vượt sông truyền thống huyện Đông Triều lần thứ XVI đã thu hút trên 100 VĐV của 21 xã, thị trấn, 1 ngành và 2 trường học tham gia thi đấu. Đây là giải có số lượng đoàn và VĐV tham gia thi đấu đông nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay các VĐV đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hứa hẹn sẽ có cuộc đua tài quyết liệt giữa các cá nhân. Để đến với giải đấu lần này các địa phương cũng đã tổ chức giải đấu của mình để tuyển chọn ra các VĐV có thành tích thi đấu tốt. Điều đó cho thấy giải đấu đang ngày càng có chất lượng chuyên môn hơn.
Đúng 7 giờ 15 phút, các VĐV thi đấu ở hai nội dung nam, nữ lên thuyền để đến địa điểm xuất phát. Nội dung nữ cự ly 2 km xuất phát trước. Những tấm thân tròn lẳn lao xuống nước, tạo nên những đường rẽ sóng thẳng tắp lấp lánh ánh bạc dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Chỉ khoảng 500m đầu tiên, các VĐV đã tạo nên các tốp đua. “Kình ngư” lão luyện Cao Thị Hảo, người nhiều năm đã có thành tích rất tốt tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh vẫn là một đối thủ nặng ký trên đường bơi, mặc dù năm nay chị đã 43 tuổi. Kinh nghiệm cũng như khả năng tạo bất ngờ trên đường bơi, giúp cho VĐV này có được những đường sải tay dứt khoát để lao về đích, bỏ xa các đối thủ khác hàng chục mét. Chị Cao Thị Hảo tâm sự: “Chúng tôi sinh ra và lớn lên đã gắn bó với sông nước, điều đó đã tạo điều kiện cho bản thân tôi cũng như mọi người có dịp luyện tập trên sông. Tôi đam mê bơi từ nhỏ, có điều kiện tham gia thi đấu rất nhiều năm tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh và đã đạt được một số thành tích. Năm nay tôi quyết tâm đạt thành tích cao nhất và điều đó đã trở thành hiện thực”.
Ở nội dung nam cự ly 3 km, các VĐV tham gia đông hơn và một lần nữa xã Xuân Sơn lại cho mọi người thấy sức mạnh của mình khi đoạt hầu hết các vị trí cao nhất. Cũng theo Ban tổ chức, một trong những thành công của giải bơi vượt sông huyện Đông Triều năm nay, đó chính là việc đã thu hút được các doanh nghiệp tham gia thi đấu. Chính điều đó đã tạo cho giải có những nét riêng và tạo được phong trào bơi lặn sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Văn hoá Thông tin huyện Đông Triều cho biết “Trong những năm qua, hoạt động thể thao của huyện đã được các đồng chí lãnh đạo huyện rất quan tâm, chính điều đó đã tạo cho chúng tôi có điều kiện để đưa phong trào thể thao tới đông đảo người dân trong đó có môn bơi. Thuận lợi của môn bơi đó chính là đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Việc tổ chức thành công giải cũng là dịp để chúng tôi tiến hành tuyển chọn ra các VĐV có thành tích thi đấu tốt tham gia thi đấu tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh sẽ được tổ chức vào thời gian tới”.
Giải bơi vượt sông truyền thống huyện Đông Triều lần thứ XVI đã để lại dấu ấn khó phai mờ đối với người ham mê môn bơi. Giải đấu đã khẳng định được sức sống của một phong trào thể thao. Hy vọng có nhiều địa phương trong tỉnh tạo được một phong trào thể thao của địa phương mình, góp phần đưa hoạt động thể thao của tỉnh ngày càng phát triển mạnh hơn.