Những tháng hè của năm 2008 là mùa giải thể thao của tuổi trẻ học đường. Trong những môn thể thao mà các đội tuyển trẻ Vùng mỏ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc tại các giải trẻ toàn quốc thì bộ môn bơi lặn (thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh) là ''bội thu" hơn cả khi giành được 45 huy chương các loại (có 11 HCV). Và trong số các VĐV đạt thành tích xuất sắc có kình ngư nhỏ tuổi Hoàng Thị Trà My với 2 lần lập ''hat trick'' Vàng...
Con đường đến với thể thao của cô bé Hoàng Thị Trà My, 11 tuổi (em sinh ngày 4 tháng 5 năm 1997) thật tình cờ! Trong mùa tuyển sinh thể thao hè năm 2005, HLV bộ môn cờ tướng Phan Quốc Bảo hàng ngày phải đi lại từ Trung tâm TDTT xuống trường TDTT tỉnh bằng xe ôm. Có một lần anh gặp một bác tài xe ôm vui tính nhà ở phố Bến Đoan (phường Hồng Gai, TP Hạ Long). Biết anh làm ở ngành TDTT, bác khoe có đứa con gái mới 8 tuổi nhưng bơi rất ''cừ". Thế là bé My được thầy Bảo giới thiệu với HLV Nguyễn Duy Long- giáo viên bơi lặn trường TDTT Quảng Ninh. Qua kiểm tra thực tế, bằng kinh nghiệm của người thầy nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo VĐV năng khiếu bơi, HLV Nguyễn Duy Long đã phát hiện ở Hoàng Thị Trà My những tố chất cần thiết để trở thành VĐV bơi lặn trong tương lai. Đáng tiếc là đã qua mùa tuyển sinh, danh sách học sinh năng khiếu bơi đã ''chốt", đành phải chờ năm sau! Được sự động viên của gia đình và thầy Long, với niềm đam mê của mình, Trà My đã xin tập luyện nghiệp dư ''ngoài biên chế" cùng đội cho đến đầu năm 2006 em mới chính thức được tuyển vào lớp năng khiếu bơi lặn trường TDTT tỉnh. Được làm quen với sông nước từ nhỏ nay lại được sinh hoạt và tập luyện môn bơi một cách bài bản nên Trà My có sự tiến bộ rất nhanh về chuyên môn. Tuy nhiên, cũng do bơi tự phát từ nhỏ nên em phải kiên trì khắc phục những ''cố tật'' trong quá trình tiếp thu kỹ thuật bơi hiện đại. Được sự dạy bảo tận tình của các HLV Nguyễn Duy Long (thời gian ở Trường TDTT tỉnh) và Bùi Anh Dũng (khi chuyển lên Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh), qua từng năm tháng miệt mài tập luyện trên ''đường đua xanh'', Hoàng Thị Trà My đã từng bước khẳng định thành tích của mình tại các giải bơi khu vực và giải trẻ toàn quốc! Tháng 6-2007 lần đầu tiên tham gia giải Cúp các CLB bơi lội khu vực I tại Hải Phòng em đã giành 1 HCB và 2 HCĐ. Đặc biệt trong những tháng hè của năm 2008 cô bé học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hạ Long - TP Long đã 2 lần lập "hat trick" Vàng ở các cự ly bơi dành cho các VĐV 11 tuổi tại Cung thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội: tháng 6-2008 vừa giành được 3 HCV tại giải bơi HKPĐ toàn quốc khu vực II góp phần cùng đội Bơi đưa thành tích của Đoàn thể thao học sinh Quảng Ninh xếp thứ 3/12 đoàn ở khu vực thì tháng 7-2008 tại Giải vô địch bơi lặn trẻ toàn quốc em lại giành tiếp 3 HCV và 4 HCB ở các nội dung 50m và 100m ếch...
Sang năm học mới (2008-2009), Hoàng Thị Trà My được chuyển cấp lên THCS, tuy học văn hoá có vất vả hơn nhưng việc tập luyện và thực hiện các bài tập trong giáo án của HLV để duy trì và nâng cao thành tích thể thao vẫn là niềm đam mê của Trà My vì nghiệp bơi đã thấm vào em từ nhỏ! Trà My tâm sự: "Em là đứa con sinh ra "ngoài kế hoạch'' của bố mẹ'' - Trà My nói giọng buồn buồn - “Trước em, nhà đã có 3 anh chị , nhưng hai anh chị đã bị chết đuối trong một dịp tắm biển không có người lớn đi kèm... Vì vậy, khi mới 4, 5 tuổi, sợ em chưa biết bơi dễ bị chết đuối, anh trai cả (hơn em 10 tuổi) cứ rình lúc em ngủ bắt chuồn chuồn về... cắn rốn đến chảy máu! Còn bố em thì có cách dạy bơi thật đặc biệt: cứ chiều chiều khi nước biển lên là ông lấy dây thừng buộc phao vào người em và quăng ra biển, sau đó ông kéo vào bờ. Làm cách đó đến vài ba chục lần thế là em tự biết bơi''.
Con đường đến với ''đường đua xanh'' của Hoàng Thị Trà My là từ mong ước của gia đình và sự nỗ lực vươn lên của bản thân, lại được sự huấn luyện tận tình của các HLV thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh. Chắc chắn thành tích chuyên môn của em rồi sẽ ngày càng được nâng cao trong thời gian tới!