Gương sáng người mù

“Những tài liệu tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những câu chuyện kể về Bác rất hay và có ý nghĩa, nhưng mỗi huyện hội chỉ được phát 1 cuốn viết bằng chữ nổi Brai.

Mong những người như tôi được đọc những tài liệu ấy, nên tôi sao chép lại để mọi người cùng đọc, cùng học và làm theo Bác” - Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội Người mù huyện Hải Hà kể với chúng tôi về lý do ông cặm cụi hàng tháng trời để sao chép những tài liệu về Bác bằng chữ nổi Brai...

Ông Lê Văn Khôi miệt mài soạn tài liệu về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng chữ nổi Brai.

Ông Lê Văn Khôi miệt mài soạn tài liệu về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng chữ nổi Brai.

Ông sinh năm 1963 ở huyện Đầm Hà trong một gia đình thuần nông có 7 anh, chị em. Năm 1983, ông nhập ngũ tại Sư đoàn 323, Quân khu 3. 5 năm sau, ông xuất ngũ và xin vào làm ở Công ty Ngoại thương Hải Hà. Đang ở độ tuổi sung sức nhất với bao dự định, thì tai hoạ bất ngờ ập đến. Năm 1994, ông bị một trận đau đầu; từ đó đôi mắt mờ dần. Khám ở Viện mắt T.Ư, bác sĩ kết luận ông bị viêm màng bồ đào, gai thị thoái hoá hoàng điểm, không có khả năng chữa khỏi. Hy vọng “còn nước còn tát”, vợ ông vẫn ngày ngày ngược xuôi để lo toan chạy chữa thuốc nam cho ông. Nhưng suốt 10 năm, tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi” còn ông, bệnh vẫn hoàn bệnh. Ông kể: “Đang là trụ cột, chỗ dựa cho vợ, con, tôi bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình thế là chấm hết, nhưng nhờ tình yêu của gia đình, vợ, con, bạn bè và bản lĩnh tôi luyện được trong thời gian quân ngũ đã giúp tôi đứng dậy”. Hàng ngày những lúc bà xã đi làm (vợ ông là giáo viên Trường THCS Quảng Thịnh, Hải Hà), ông thường nhờ cậu con trai lớn dắt đi vòng quanh nhà cho quen đường, rồi dần dần ông tự làm lấy những việc từ giặt giũ, nấu cơm, đến chăn lợn, trồng rau. Nhìn ông làm việc nhiều người không biết ông là người khiếm thị... 

Năm 2001, huyện Hải Hà thành lập Hội Người mù, đã tạo cơ hội để những người đồng cảnh ngộ được gặp gỡ, trao đổi, động viên giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần. Ông Khôi là một trong số những người đầu tiên ở huyện tham gia Hội. Với sự năng động, nhiệt tình trong công tác, trong các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội (năm 2004), rồi Chủ tịch Hội (năm 2006).

Ông Khôi là người đầu tiên ở huyện mở hiệu tẩm quất cổ truyền, vót tăm tre... Tuy cửa hiệu của ông nhỏ, hẹp và chỉ mở vào buổi tối, nhưng ngày nào cũng đông khách. Ông tâm sự: “Những người không nhìn thấy ánh sáng luôn là người nghèo. Nghèo ở đây không chỉ là nghèo về vật chất mà còn nghèo cả về tinh thần. Nếu không có nghị lực, không tìm được những công việc phù hợp thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó”. Trăn trở với suy nghĩ đó, trong 2 năm (2001 và 2002), khi Hội Người mù tỉnh mở lớp xoa bóp cổ truyền, dạy chữ nổi Brai và dạy vót tăm tre, ông Khôi đã xin đi học. Kết thúc khoá học, về nhà ông bàn với vợ thuê một cửa hàng nhỏ để hành nghề. Ban ngày, ông cùng vợ, con vót tăm tre giao cho các hộ kinh doanh ăn uống, còn tối ông ra cửa hàng để phục vụ khách có nhu cầu tẩm quất. Mỗi tháng, trừ chi phí, ông cũng thu được một vài triệu đồng. 

4 năm làm Chủ tịch Hội, ông Khôi đã có rất nhiều đóng góp để Hội Người mù của huyện hoạt động có hiệu quả. Hiện Hội đã thu hút được 64 hội viên tham gia. Ông Khôi đã trực tiếp phổ biến, động viên các hội viên quên đi mặc cảm, góp sức cùng các thành viên trong gia đình làm kinh tế. Rất nhiều mô hình kinh tế được các gia đình hội viên triển khai thành công như: Nuôi ếch thương phẩm, trồng măng Bát độ, vót tăm tre... Khi mới thành lập Hội, hầu hết các hội viên thuộc diện hộ nghèo cần hỗ trợ, thì đến nay, số hộ nghèo đã giảm đáng kể. Ông còn tích cực tham mưu đề xuất với huyện, với MTTQ huyện để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các hội viên nghèo theo chế độ của Nhà nước. Hội đứng ra tín chấp để các hội viên vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế.

Năm 2007, Huyện uỷ Hải Hà triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông đã rất trăn trở: Làm thế nào để cuộc vận động đến được với từng hội viên, khi tài liệu của Hội được phát chỉ có 1 cuốn duy nhất bằng chữ nổi Brai? Ông liền bắt tay vào sao chép, sau 75 ngày được 5 cuốn tài liệu “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rồi đem phát cho các chi hội. Nhờ đó, nhiều hội viên đã hiểu và làm theo tấm gương của Bác, vươn lên sống có ích cho gia đình, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Hà nhận xét: “Ông Khôi là tấm gương đáng được biểu dương, trân trọng; là điển hình cần được nhân rộng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cùng chuyên mục