Hạ 1-0, Uruguay tiễn khách mời Mexico về nước

Uruguay lẽ ra đã phải có một chiến thắng đậm nếu không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thế nhưng 3 điểm là điều quan trọng nhất và họ đã có được.

Nhập cuộc với quyết tâm cao để có được một chiến thắng và một suất vào vòng tứ kết, Uruguay đã tung ra đội hình mạnh nhất và chọn lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu trận đấu. Thể lực vượt trội, kỹ thuật hơn hẳn và một lối đã rất ăn ý, đội bóng của HLV Oscar Tabarez đã nhanh chóng tạo được một thế trận vượt trội cùng những pha tấn công rất có đường nét.

Ngay ở phút thứ 12, sự vượt trội của Uruguay đã được thể hiện với bàn mở tỷ số rất dễ dàng của cầu thủ chạy cánh trái Pereira với một pha đệm bóng cận thành. Chỉ 2 phút sau đó, tới lượt Suarez có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, tiền đạo đang chơi cho Liverpool này lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Phút 28, bàn thắng lẽ ra đã phải đến với Uruguay nhưng chẳng hiểu sao Forlan lại dứt điểm hỏng ăn sau đường chuyền như dọn cỗ của Pereira. Và cho đến khi hiệp một kết thúc, Uruguay còn tới 2 cơ hội nữa để có thể nhân đôi cách biệt nhưng không thành công. Với Mexico, dấu ấn mà họ để lại ở hiệp đấu này chỉ là sự nhạt nhòa cùng cơ hội duy nhất dành cho Dos Santos sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm khá tốt.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn chẳng có gì thay đổi, Uruguay tiếp tục là đội chơi tốt hơn và có cảm tưởng như Mexico không phải là đối thủ của họ. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra cho đội bóng của HLV Oscar Tabarez. Những pha lên bóng của họ gần như không gặp chút trở ngại nào trước hàng thủ chơi thiếu sinh khí của đội bóng khách mời.

Phút 57, tỷ số chút nữa là 2-0 cho Uruguay sau những pha dứt điểm liên tiếp của Suarez và Pereira. Chỉ 4 phút sau tới lượt Forlan dứt điểm vọt xà một cách khó hiểu trong tư thế trống trải và ở khoảng cách chỉ 8m sau đường chuyền tuyệt vời của Suarez. Phút 64, sau pha bật tường 1-2 với Forlan, Suarez băng xuống đối mặt với thủ môn Michel của Mexico nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Uruguay đã vài lần suýt phải trả giá. Quá mải mê lên tấn công tìm bàn nâng tỷ số, Uruguay đã không ít lần để các mũi nhọn của Mexico lẩn xuống và tạo nên những tình huống nguy hiểm. Phút 76, bàn thắng tưởng như đã đến với đội bóng khách mời. Rafael Marquez đưa được bóng vào lưới thủ môn Muslera sau pha đá phạt rất tốt của Pacheco, chỉ tiếc rằng tiền đạo đeo áo số 9 của Mexico đã bị thổi phạt việt vị.

Vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn với Mexico, họ không có đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chiến thắng đã thuộc về Uruguay và họ thực sự xứng đáng được hưởng điều đó sau những gì đã thể hiện ở trận đấu này. Với chiến thắng 1-0 trước Mexico, Uruguay là đội thứ 2 của bảng C có mặt ở tứ kết cùng Chile.

Cùng chuyên mục