Jose Mourinho hả hê nói về "thất bại đẹp nhất trong đời", sau khi cùng Inter giành tấm vé vào chung kết Champions League tối qua.
Phải chơi thiếu người từ khoảng giữa hiệp một (Thiago Motta dính thẻ đỏ gián tiếp), nhưng Inter vẫn thi đấu kiên cường bất chấp sức ép của chủ sân Nou Camp. Về gần cuối trận, phải nhận một bàn thua từ Gerrard Piques nhưng họ vẫn đủ điều kiện vào chơi trận đấu cuối cùng gặp Bayern Munich, nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi.
"Inter đã thua nhưng vẫn giành quyền đi tiếp vì vậy, đây có lẽ là thất bại đẹp nhất trong đời tôi. Theo tôi, trận đấu xứng đáng dừng ở kết quả hòa 0-0".
Năm 2004 chức vô địch Champions League cùng Porto đã giúp tên tuổi của Mourinho được biết đến rộng rãi. Nhưng so với khi đó, niềm vui lần này với ông còn lớn hơn. "Tôi đang phấn khởi đến khó tả. Tôi từng giành Champions League nhưng lần này mọi thứ còn hạnh phúc hơn thế. Khi tôi vô địch cùng Porto (đánh bại Monaco 3-0), khoảng nửa tiếng trước khi trận đấu kết thúc tôi đã biết đội mình chiến thắng".
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết thêm rằng, phía Barca đã có một số hành động gây ức chế trước trận. "Bạn có tưởng tượng được không, ít lâu trước khi trận đấu diễn ra, lúc chúng tôi đang chuẩn bị trong khách sạn thì cảnh sát ập đến và đưa Samuel Eto’o đi với lý do là cậu ấy chưa nộp thuế (khi còn chơi cho Barca). Tôi không hiểu vì sao người ta lại làm thế. Rồi một ngày trước đó nữa, chúng tôi đã không thể ngủ được khi mới 4h sáng người ta đã nổ pháo sáng ầm ỹ ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình".
Sau khi tiếng còi dứt trận cất lên, Mourinho đã chạy vào sân, tay chỉ lên trời và biểu lộ niềm vui khôn tả. Cảm thấy chướng mắt, thủ thành của Barca, Victor Valdes đã chạy đến sinh sự. "Cậu ấy nghĩ rằng tôi khiêu khích công luận. Nhưng không phải vậy, tôi làm như vậy vì cổ động viên Inter và tôi muốn chung vui cùng cầu thủ của mình. Đó là quyền của tôi".
"Tôi luôn nói rằng, Barca giành quá nhiều chiến thắng nên họ rất khó chịu mỗi khi thất bại. Tuy nhiên, không thể nói rằng chỉ vì bị loại khỏi Champions League lần này mà họ mất đi uy lực. Bạn không thể nói rằng bây giờ họ không còn là một đội bóng vĩ đại. Nhưng dù gì thì chúng tôi cũng đã chơi rất tốt trong cả hai lượt trận".
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tỏ ra nhã nhặn khi phủ nhận việc ông không thích lối chơi chặt chẽ thiên về phòng ngự của Inter. "Mỗi huấn luyện viên và mỗi đội bóng chơi theo cách họ muốn vì vậy tôi không thể chỉ trích những gì đối phương làm. Trong thể thao, người thắng là người đúng", ông nói.