Có tới tám bàn thắng được ghi, và phải nhờ cú đúp chớp nhoáng của Dirk Kuyt về cuối trận, Hà Lan mới thoát khỏi một trận hòa bẽ mặt khi tiếp Hungary trong loạt trận vòng loại Euro 2012 tối thứ ba.
Hai bàn thắng quý giá của Kuyt được ghi liên tiếp trong các phút 78 và 81, đem về cho Hà Lan thắng lợi 5-3 trên sân nhà Amsterdam. Trước cú đúp mang tính quyết định này, gần 52.000 CĐV ngồi trên các khán đài đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục mà có lẽ chỉ những người giàu trí trưởng tượng nhất mới có thể hình dung ra khi trái bóng còn chưa lăn.
| Vòng loại Euro 2012 |
| Thứ ba, 29/3 Bảng A Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Áo (Tural 28', Gonul 77') Bỉ 4-1 Azerbaijan Bảng C Estonia 1-1 Serbia Bắc Ireland 0-0 Slovenia Bảng D Romania 3-1 Luxembourg Bảng E Hà Lan 5-3 Hungary (Van Persie 13', Sneijder 61', Van Nistelrooy 73', Kuyt 78' & 81' - Rudolf 46', Gera 50' & 75') Thụy Điển 2-1 Moldova Bảng F Israel 1-0 Gruzia Bảng I Lít-va 1-3 Tây Ban Nha (Stankevicius 57' - Xavi 19', Kijanskas phản lưới nhà 70', Mata 83') CH Czech 2-0 Liechtenstein |
| Một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý |
| Bồ Đào Nha 2-0 Phần Lan (Ruben Micael 10' & 71') Pháp 0-0 Croatia Anh 1-1 Ghana (Andy Carroll 43' - Asamoah Gyan 90') Ukraine 0-2 Italy (Rossi 27', Matri 81') Đức 1-2 Australia (Mario Gomez 26' - Carney 61', Wilkshire pen 64') Cameroon - Gabon hoãn Qatar 1-1 Nga (Kasola 4' - Pavlyuchenko 34') |
"Những màn rượt đổi tỷ số như thế này không xảy ra thường xuyên. Nó hấp dẫn và gây hứng thú cho người xem vì có nhiều bàn thắng được ghi, nhưng lại làm chúng tôi đau tim", HLV Hà Lan Bert van Marwijk bình luận sau trận. "Chúng tôi khởi đầu tối hơn nhưng sau đó lại không sớm ghi được bàn thứ hai. Sau những gì diễn ra ở lượt đi, có lẽ Hà Lan đã ít nhiều chủ quan. Chúng tôi dứt điểm thiếu chính xác và rất cẩu thả trong nhiều tình huống có cơ hội".
Chủ quan và cẩu thả - như HLV Van Marwijk thừa nhận - có lẽ là lý do phù hợp hơn cả để mô tả về cách các tuyển thủ Hà Lan chơi bóng khi gặp lại Hungary hôm qua. Vẫn vào trận bằng 11 cầu thủ từng đá chính ở Budapest trước đó 4 ngày, Hà Lan sớm mở tỷ số ngay phút 13 khi hàng thủ đội khách cản phá hời hợt để Van Persie thoải mái nhận quả phạt góc của Sneijder rồi kết thúc vào góc gần.
Những pha tấn công đa dạng từ nhiều hướng của Hà Lan sau đó tiếp tục đẩy Hungary vào thế chống đỡ chật vật. Nhưng sự thiếu nắn nót tới mức cẩu thả của một số vị trí như Afellay, Kuyt khiến họ không thể cụ thể hóa ưu thế ấy thành bàn nhân đôi cách biệt. Không những thế, do chủ quan, Hà Lan còn để Hungary thực hiện một số pha phản công nguy hiểm rồi thủng lưới liền 2 bàn ở đầu hiệp hai.
Phút 46, từ pha phối hợp đá phạt góc với một đồng đội, tiền đạo đang khoác áo CLB Genoa ở Serie A Gergely Rudolf tự do đi bóng vào vòng cấm rồi sút căng vào góc gần. Dù trái bóng phải chạm chân Erik Pieters rồi mới đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Vorm không kịp trở tay, các hậu vệ Hà Lan với sự thờ ơ và thiếu tổ chức, mới là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua này.
Chưa kịp bừng tỉnh, Hà Lan nhận bàn thua thứ hai chỉ sau đó 4 phút. Sự chủ quan đến mức cẩu thả của các cầu thủ áo da cam tiếp tục được Hungary tận dụng triệt để. De Jong và Van de Wiel để Rudolf thoải mới vờn bóng bên cánh trái trước khi nhả lại cho Dzsudzsak lật vào vòng cấm. Trước sự can thiệp chậm chạp của cặp Mathijsen - Heitinga, thủ quân Gera bắt vô-lê một chạm tuyệt đẹp, hạ Vorm đưa đội khách vượt lên dẫn trước.
Phải đến lúc này, Hà Lan mới thật sự bừng tỉnh. Kuyt thể hiện duyên làm bàn và khả năng chớp cơ hội tốt khi lập liền một cú đúp trong vòng ba phút để giữ trọn ba điểm ở lại cho đội nhà. Phút 71, tiền đạo của Liverpool băng vào đón quả tạt từ cánh trái của Afellay rồi đá nối chính xác. Bàn thắng ba phút sau đó là một tuyệt tác thật sự khi Kuyt quan sát nhanh rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế vào góc cao phía xa khiến thủ môn Hungary lên hơn lố không thể kịp lùi về cản phá.