Hai bàn thắng của Paul Scholes và Rio Ferdinand đã giúp M.U dễ dàng đè bẹp Liverpool ngay tại thánh địa Old Trafford và qua đó chính thức trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau gần 24 giờ bị mất vào tay Chelsea.
Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất của mình (thiếu vắng C.Ronaldo), các cầu thủ M.U nhanh chóng dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài nhằm tìm lợi thế cho mình. Với một lối chơi áp sát và những pha lên bóng rất độ từ 2 biên, M.U không chỉ phong tỏa được lối chơi tấn công của Liverpool, mà những pha lên bóng từ 2 cánh cũng đã khiến cho hàng phòng ngự chậm chạm của Liverpool gặp rất nhiều khó khăn.
Trong suốt trận đấu, hàng tiền vệ của M.U với bộ tứ: Giggs, Carrick, Scholes và Fletcher đã hoạt động rất hiệu quả, và đã làm lu mờ hoàn toàn hàng tiền vệ 5 người của Liverpool. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự năng nổ của 2 tiền đạo: Saha, Rooney, bởi chính sự tích cực lùi về của 2 tiền đạo này đã giúp tuyến giữa của M.U thêm chắc chắn và từ đó những pha lên bóng của họ cũng đa dạng và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Phút 18, M.U có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng pha dứt điểm từ góc hẹp của tiền đạo Luis Saha đã không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ thành Jose Reina. 5 phút sau, M.U lại có một cơ hội nữa nhưng lần này cú sút xa của Saha vẫn không thể khuất phục được thủ thành Reina.
Thi đấu mờ nhạt và thiếu lửa nên mãi đến phút 29 các cầu thủ Liverpool mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành M.U, nhưng đáng tiếc tiền đạo Kuyt lại không tận dụng được cơ hội quý giá của mình khi pha bật cao đánh đầu trong tư thế rất trống trải của anh lại hơi nhẹ nên không thể khuất phục được thủ môn Van der Sar.
Phút 39, M.u cụ thể hóa ưu thế lấn lướt của mình bằng bàn thắng mở tỷ số của Paul Scholes. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyển sang cánh trái cho Ryan Giggs và lão tướng này đã có đường căng ngang cực kỳ chuẩn xác cho Paul Scholes băng vào đệm bóng qua tay thủ môn Reina mở tỷ số cho đội chủ nhà M.U.
Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ M.U tiếp tục vùng lên và suýt chút nữa họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi pha dứt điểm ngay rìa vòng 16m50 của Saha (phút 41) đã thắng được thủ thành Reina nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 45+1, Liverpool có cơ hội nguy hiểm thứ 2 trong trận đấu nhưng pha dứt điểm qua vội vàng của Alonso sau pha phá bóng không thành công của các hậu vệ M.U đã đưa bóng đi không chính xác.
Sau giờ nghỉ, M.U vẫn là đội chiếm giữ thế trận và họ đã không cho Liverpool bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận khung thành thủ môn Van der Sar. Phút 48, M.U có cơ hội để nới rộng cách biệt nhưng một lần nữa pha dứt điểm ngay rìa vòng cấm của tiền đạo Saha đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Liên tục gia tăng sức ép, cuối cùng điều mà các cầu thủ M.U chờ đợi là bàn thắng cũng đã xuất hiện. Phút 66, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Ryan Giggs bóng đến chân Rio Ferdinand, và sau một nhịp ngoặc bóng loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Liverpool, trung vệ này đã có pha dứt điểm chẳng kém gì một tiền đạo đưa bóng cắm thẳng góc cao, xa của khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.
Không còn gì để mất, Liverpool dồn lên tấn công và tiền đạo Peter Crouch đã được HLV Benitez tung vào sân để đá cặp cùng với Kuyt trên hàng tấn công. Mặc dù đã cầm được nhiều bóng hơn ở những phút sau đó nhưng với một hàng tiền vệ bị chia cắt hoàn toàn, hàng tấn công Liverpool dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào đưa bóng áp sát được khung thành thủ môn Van der Sar.
Bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của M.U, Liverpool đành chấp nhận rời ra về tay tay trắng. Trong khi đó, với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Liverpool, M.U không chỉ chứng tỏ sức mạnh tại thánh địa Old Trafford của mình, mà chiến thắng này cũng đã giúp họ vượt mặt Chelsea để trở lại ngôi đầu của mình.