Hạ Long ở Hà Nội

Ngày hội Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới” dù chỉ diễn ra trong 4 ngày (từ 20 đến 23-11), nhưng đã để lại ấn tượng thật sâu đậm trong lòng công chúng thủ đô. So với cả hai lần Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào các năm 1994 và 2000, đây vẫn là lần Vịnh Hạ Long được giới thiệu, quảng bá với quy mô lớn nhất...

Hạ Long ở Hà Nội ảnh 1
Một tiết mục của Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn tại đêm hội “Duyên dáng Hạ Long”.

Với hàng trăm bức ảnh to nhỏ, hiện vật, sa bàn, biểu đồ v.v... có thể nói cuộc triển lãm thực sự là mộåt Vịnh Hạ Long thu nhỏ, với 3 chủ đề chính: Các giá trị đặc biệt của di sản (cảnh quan, địa chất và địa mạo, đa dạng sinh học, lịch sử - văn hoá), những thành tựu trong công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long và Vịnh Hạ Long - triển vọng phát triển. Các phòng trưng bày còn lại như ''Vịnh Hạ Long với những sáng tạo nghệ thuật'' và ''Sản phẩm du lịch và ngành nghề truyền thống'', tuy nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần đa dạng, hấp dẫn. Bên cạnh triển lãm, còn có khá nhiều các hoạt động diễn ra trong thời gian của Ngày hội, như: Hội thảo khoa học về Vịnh Hạ Long, tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, các chương trình nghệ thuật của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch... Một hoạt động thu hút khá nhiều người tham gia ngay từ trước hôm khai mạc là cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi Hà Nội về Vịnh Hạ Long. Các bức tranh này sau đó đã được lắp ghép lại, có tổng chiều dài tới 32m.

Tuy nhiên, hoạt động sôi nổi nhất phải kể tới là sự tham gia của mọi người vào bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Để giúp những người không có hộp thư điện tử (hoặc không biết tạo lập nó), Ban tổ chức đã sáng tạo ra các phiếu bầu chọn, người tham gia bầu chọn chỉ việc điền tên, địa chỉ, điện thoại và ký vào đó. Sau đó, các phiếu này sẽ được bộ phận kỹ thuật giúp tạo lập các hộp thư điện tử, rồi gửi đến hộp thư của tổ chức New open World. Tâm sự với chúng tôi sau khi đã gửi phiếu bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, bác Ngô Nho, 78 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội), nói: -Vịnh Hạ Long quá tuyệt vời và rất xứng đáng trở thành kỳ quan thế giới. Nếu được thì đó sẽ là vinh dự cho quốc gia. Tuy nhiên, Quảng Ninh cần làm sao tô đẹp nó thêm để hấp dẫn du khách hơn nữa!

Cũng với quan điểm đó nhưng giáo sư Trần Lâm Biền (Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), một chuyên gia về mỹ thuật dân gian, thì có cái nhìn khác: Vịnh Hạ Long là sản phẩm của tạo hoá, nó vượt lên trên tất cả ý niệm của cuộc đời với vẻ đẹp thánh thiện. Do vậy, tôi cho rằng việc bầu chọn chỉ là sự khẳng định chứ tự thân nó đã là kỳ quan rồi.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình (Nhà hát Tuồng Trung ương) thì nhận xét: - Không phải ta tự khen ta, nhưng quả thực, tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào đẹp như Vịnh Hạ Long. Tôi thích nhất là các bãi tắm. Mong rằng Quảng Ninh sẽ phát huy được các giá trị và vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long vào khai thác du lịch, sao cho xứng tầm với các giá trị ấy...

Hạ Long ở Hà Nội ảnh 2

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội sôi nổi bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Trong số những người đến xem triển lãm, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Do lượng máy tính hạn chế (chỉ khoảng 15 máy) nên rất nhiều bạn đã tham gia bầu chọn qua phiếu. Tôi đã tò mò lật cuốn sổ ghi cảm tưởng của khách, để xem họ nghĩ gì về Hạ Long thì thấy hầu hết các em đều bày tỏ sự hưởng ứng nhiệt tình cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Hình như ai cũng chọn cho mình những từ đẹp nhất để ngợi ca Vịnh Hạ Long, trong đó có không ít bạn chưa một lần có dịp đặt chân đến Vịnh Hạ Long. Lại có bạn vì quá mê Hạ Long mà mê luôn nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Kha với bộ sưu tập ảnh về Hạ Long của ông. Theo thống kê của Ban tổ chức tại phiên bế mạc, đã có tổng cộng trên 5.000 phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trong thời gian Ngày hội diễn ra, chưa kể số người bầu chọn trực tiếp qua hệ thống máy tính ở triển lãm...

Không thể phủ nhận hiệu quả mà Ngày hội mang lại như mục tiêu Ban tổ chức đề ra, đó là tuyên truyền, quảng bá về các giá trị của Vịnh Hạ Long và vận động mọi người cùng đề cử, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối vì Ngày hội đã thiếu hụt mất một số nội dung quan trọng (mà như các cuộc họp ở tỉnh đã bàn, thậm chí đã ghi trên giấy mời), đó là giới thiệu văn hoá ẩm thực của Hạ Long và tổ chức các đoàn nghệ thuật quần chúng của ngành Than, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh giao lưu, hát về Hạ Long tại Ngày hội. Trong đó, sự ''bỏ sân'' văn hoá ẩm thực là đáng tiếc nhất, bởi đây là nơi không chỉ phản ánh các giá trị văn hoá đặc trưng của vùng đất, con người Hạ Long mà còn gián tiếp khẳng định chất lượng dịch vụ du lịch của Quảng Ninh. Theo giải thích của lãnh đạo Sở Du lịch thì nguyên nhân do các khách sạn, nhà hàng không thể rút đầu bếp của mình để đi tham gia Ngày hội trong mấy ngày liền, vì sẽ không có người phục vụ khách đến ăn, nghỉ ở Quảng Ninh, nơi vào những ngày này cũng đang sôi động với Tuần lễ ''Khám phá Hạ Long''...

Cùng chuyên mục