Hạ màn vòng 25 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011

Vòng 25 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đã đến lúc hạ màn. Sự việc SG.Xuân Thành bất ngờ “giải cứu” SQC.Bình Định để giúp đội bóng Đất võ bám sát nút Kienlongbank.KG đã khiến cho người hâm mộ bất bình, đồng thời “góp” vào đoạn kết của giải hạng nhất thêm những vết ố khó tẩy xoá.

TQN (áo sẫm màu) đã “từ chối” cơ hội lên hạng của mình.
TQN (áo sẫm màu) đã “từ chối” cơ hội lên hạng của mình.
AI CÁN ĐÍCH TRƯỚC

Việc SQC.Bình Định bất ngờ được “đại gia” SG.Xuân Thành “thả” ở trận đấu trên sân Thống Nhất vòng 24 làm cho cuộc đua cho vị trí lên hạng giữa “ngựa ô” Đất võ và Kienlongbank.KG thêm quyết liệt hơn.

Trận đấu giữa SG.Xuân Thành và SQC.Bình Định ở vòng đấu thứ 24 được Kienlongbank.KG mong đợi nhất vì nếu đội bóng Đất võ bị cầm chân sẽ giúp cho thầy trò HLV Lai Hồng Vân cán đích V-League thuận lợi hơn. Thế nhưng bất ngờ SQC.Bình Định lại vượt qua Xuân Thành đã làm cho Kienlongbank.KG mất vui. Chặng nước rút của SQC.Bình Định gian truân hơn nhiều, bởi 1 trong 2 đối thủ còn lại là TP

Hồ Chí Minh, đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Khổ cho đội bóng Đất võ là họ phải đối đầu với đại biểu của bóng đá Sài Gòn ngay trong lượt trận đấu tới, trước khi về sân nhà tiếp SXKT.Cần Thơ. Nếu TP Hồ Chí Minh không kiếm được điểm sau cuộc đối đầu với đội bóng Đất võ, thì khả năng rớt hạng vẫn lơ lửng trên đầu họ. Bởi ở lượt cuối, TP Hồ Chí Minh phải làm khách trước XmFico.Tây Ninh, đối thủ cũng đang vùng vẫy để chạy trốn định mệnh. Để an toàn, các học trò ông Simunic (TP Hồ Chí Minh) phải căng sức để chiến đấu với SQC.Bình Định trên sân nhà.

Nhìn vào chặng đường còn lại của mùa giải, Kienlongbank.KG có vẻ thuận lợi hơn SQC.Bình Định khi chỉ phải đối đầu với đội đã hết tham vọng. Nếu tính về điểm số và lịch thi đấu thì An Giang vẫn còn hy vọng giành vé thăng hạng. Nhưng dù có cán đích ở vị trí thứ nhì đi chăng nữa thì thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân cũng không thể giành vé lên hạng. Bởi An Giang chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn của 1 CLB chuyên nghiệp như yêu cầu của thủ tục lên hạng.

Dù được đánh giá là cửa trên, thế nhưng chẳng có gì đảm bảo Kienlongbank.KG sẽ cập bến một cách an toàn và thuận lợi. SQC.Bình Định cũng quyết không dời bỏ mục tiêu của mình cho dù họ đang yếu thế hơn.

AI RƠI? AI Ở LẠI?

Vòng đấu thứ 25 diễn ra vào chiều mai trên khắp các sân cỏ trên cả nước được xem là đoạn kết của giải hạng nhất bởi nhóm cuối bảng xếp hạng nếu không giành được chiến thắng ở vòng đấu này coi như là dấu chấm hết.

Không ở nhóm nguy hiểm và đã chắc suất trụ hạng, cái tên Than Quảng Ninh (TQN) được người hâm mộ quan tâm nhất, bởi ở những vòng đấu quyết định thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã tự gạt tên mình khỏi cuộc đua lên V-League khi để thua đội bóng “chiếu dưới” là Đồng Nai ngay trên sân nhà Cửa Ông với tỷ số sát nút 2-3. Một mùa giải nữa đội bóng Vùng mỏ trắng tay và điều ấy đã đánh giá đúng thực tế bởi cách đầu tư cho bóng đá của Quảng Ninh theo kiểu nửa vời, trong khi đó bây giờ làm bóng đá không thể chỉ hô hào hay vỗ tay là đủ.
Cặp đấu giữa BHTS.Quảng Nam và Mikado.Nam Định ở vòng 25 được xem là tâm điểm của những “người cùng khổ”, bởi hai CLB đều đang ngấp nghé bờ vực. Ở vòng đấu trước ông Nguyễn Ngọc Hảo đã để thua Kienlongbank.KG với kết quả 0-4, nên chẳng thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó BHTS.Quảng Nam lại bị TP Hồ Chí Minh cầm hoà, nên cũng không có gì sáng sủa hơn. Chính vì vậy cuộc chạm trán giữa Nam Định và Quảng Nam được xem là trận đấu “sinh tồn”, nếu một đội bị thua, thậm chí là kìm chân nhau thôi cũng đủ để đến chỗ chết. Buộc phải thắng đó là mệnh lệnh do ông bầu của hai CLB đội TP Hồ Chí Minh và SQC.Bình Định chuyển đến BHL. Ở hai thế khác nhau, một để trụ hạng và một thăng hạng vòng đấu này ông Trần Kim Đức (Bình Định) và Vjeran Simunic (TP Hồ Chí Minh) buộc phải có 3 điểm mới đạt được mục tiêu của mình. Các CLB còn lại như: XMFico.Tây Ninh, Huada.Huế cũng đang phải cố gắng đá cho dù hy vọng trụ hạng với họ rất hẹp.
Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục