Tối ngày 2-6-2011, người dân xóm Bấc, xã Liên Vị (Yên Hưng) bàng hoàng nhận được tin dữ: Trong lúc vợ chồng anh Thực - chị Tiu đi thả lồng trên sông, có một chiếc tàu lớn chạy qua, gây sóng lớn làm lật thuyền, cả hai vợ chồng mất tích.
Ngay lập tức, bà con, họ hàng anh em nhà anh Thực đã tìm mọi cách đi tìm xác hai vợ chồng. Đến sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy xác chị Tiu ở khu cửa Nam Triệu (thuộc địa phận TP Hải Phòng). Còn anh Thực, phải hôm sau nữa mới phát hiện xác anh trôi dạt về phía đảo Cát Hải (TP Hải Phòng)...
Cha mẹ đột ngột qua đời, tương lai anh em Phi - Hoàng bỗng trở nên bất định.
Sau một tuần xảy ra chuyện đau lòng, chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh chị. Ngôi nhà mới xây với 4 gian rộng rãi phảng phất mùi hương. Ông Đỗ Văn Bạch và bà Đỗ Thị Bệ, bố mẹ anh Thực, đều đã 70 tuổi. Ông Bạch vừa đưa tay quệt những giọt nước mắt hoen trên đôi mắt đục mờ, vừa kể: Thực là con trai út của tôi. Hai vợ chồng và hai đứa con nó ở cùng với chúng tôi. Ba năm trước, thấy căn nhà chật chội, dột nát, nó đã đi vay mượn tiền, rồi xin lấy tiền chơi họ trước để sửa lại ngôi nhà. Vậy mà nhà sửa xong, khang trang rộng rãi hơn, mới ở chưa bao lâu, chúng nó đã bỏ ra đi…
Ông Bạch nghẹn ngào, giọng nói càng trầm đục hơn. Qua câu chuyện ông kể, được biết vợ chồng anh Thực hiền lành, chăm chỉ, ăn ở với bố mẹ, anh em, xóm làng hết lòng, không ai chê trách điều gì. Cũng như bao người trong xã, vợ chồng anh chị sống dựa chủ yếu vào việc làm ruộng và đi thả lồng, bắt cá trên sông. Là con út, ở cùng bố mẹ nên anh cũng chủ động sửa chữa nhà cửa hòng lấy chỗ ở chắc chắn cho cả gia đình. Cũng vì muốn nhà cửa khang trang mà anh phải vay mượn nhiều nơi. Làm xong nhà, hai vợ chồng càng chăm chỉ, cố gắng làm lụng lấy tiền trả nợ. Anh chị thường cùng mọi người ra sông thả lồng, đánh cá. Mỗi buổi đi như thế, ít cũng được một hai trăm ngàn, nhiều thì lên tới gần một triệu. Không quản ngày đêm thả lồng, thả lưới nhưng được cái có thu nhập nên anh chị cũng phấn khởi tập trung làm ăn. “Tháng trước, nó bảo tôi rằng, cố đi thả lồng rải lưới một thời gian, trả được vãn nợ thì tìm việc khác. Chứ cứ theo nghề sông nước thế này cũng vất vả, mệt nhọc lắm. Ai ngờ…” - ông Bạch ngậm ngùi kể.
Vợ chồng anh Thực mất đi để lại hai con trai: Đỗ Văn Phi - 11 tuổi và Đỗ Văn Hoàng - 9 tuổi. Từ hôm nghỉ hè, Phi và Hoàng thường được bố mẹ đưa đi biển, vừa là giúp bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp, vừa là “phần thưởng” vì hai đứa năm học vừa rồi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Phi kể rằng, trước hôm bố mẹ mất vài hôm, bố có hứa với em sẽ mua quần áo mới thưởng cho hai anh em. Không ngờ rằng, cùng bố mẹ đi biển mới được mấy buổi đầu hè, hai anh em đã không bao giờ còn được nhìn thấy bố mẹ nữa...
Giờ anh em Phi - Hoàng ở cùng ông bà nội. Điều đáng nói là ông bà mắt mờ, chân chậm, lại không có thu nhập, chỉ sống dựa vào hơn ba sào ruộng với 2 vụ lúa/năm. Ngôi nhà mới xây nhưng số tiền nợ hàng chục triệu cũng là nỗi lo của người già, con trẻ. Ông Bạch nhìn hai đứa cháu mà rớt nước mắt, bảo: Tiền nợ thì dần dần tích cóp cũng có thể trả, nhưng tương lai, cuộc sống của hai đứa trẻ thì biết làm sao đây?
Được biết, sau khi vợ chồng anh chị Thực - Tiu qua đời, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Hưng, UBND và bà con xã Liên Vị cũng đã có sự trợ giúp về tinh thần, vật chất đối với gia đình. Cán bộ chính sách xã Liên Vị cũng đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ cho hai cháu Phi - Hoàng được hưởng trợ cấp xã hội. Tuy vậy, với hoàn cảnh côi cút của hai cháu Phi - Hoàng thì sự giúp đỡ của tổ chức, cá nhân, cộng đồng là hết sức cần thiết…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Ông Đỗ Văn Bạch, xóm Bấc, xã Liên Vị, Yên Hưng.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh, (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).