Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt

Chiều 12/5, báo giới và dư lụân xã hội rúng động vì tin hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Việt Chiến (báo Thanh Niên) bị bắt tạm giam ngay tại trụ sở cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an.

Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi trẻ đã bị bắt tạm giam 4 tháng. Hai nhà báo bị khởi tố vì hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (điều 281, BLHS ), liên quan đến việc thông tin về vụ án PMU18.
 
Vào giữa năm 2007, vụ án đối với báo chí đã được khởi tố với tội danh: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo điều 263 và  "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258, Bộ Luật hình sự. 
 

b
Nhà báo Việt Chiến trong vòng tay đồng nghiệp.
Tuy nhiên, thời điểm này vụ án PMU18 vẫn chưa được đưa ra xét xử. Trước đó, ngày 1/12/2006, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an), Trưởng Ban chuyên án PMU18 đã về hưu theo thủ tục, và thay trưởng ban chuyên án khác.

Đến nay, vụ PMU18 vẫn chưa được xét xử hoàn tất. Mới đây, ngày 28/3, VKSND đã ký quyết định đình chỉ điều tra đối với hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”  (điều 165 Bộ luật Hình sự) và tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (điều 281 Bộ luật Hình sự) đối với ông Nguyễn Việt Tiến.
 
Và cũng theo quan điểm VKS, ông Nguyễn Việt Tiến đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, VKS đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và đề nghị Bộ GT-VT xử lý hành chính với Nguyễn Việt Tiến.
 
Trong khi cơ quan công an tiến hành lệnh bắt đối với nhà báo Nguyễn Việt Chiến, chị Phùng Thị Bích Ngọc (SN 1972, giáo viên- - là vợ của nhà báo Việt Chiến cho biết: Khoảng hơn 3 giờ chiều 12/5, anh Chiến đã gọi điện cho vợ thông báo: chiều nay đừng đón con về nhà. Nhận được điện thoại của chồng với nội dung nêu trên, chị Ngọc biết ngay có chuyện chẳng lành.
 
Chị Ngọc cho biết thêm, anh Chiến trước khi bị giải đi còn dặn vợ ở nhà chăm sóc con cái cẩn thận và hãy yên tâm, anh sẽ không sao đâu.
 
Không kịp chuẩn bị, chị Ngọc đưa cho chồng hai cái túi, bên trong có đựng mấy bộ quần áo và một ít đồ ăn. Vẫn chưa yên tâm, khi nhà báo Việt Chiến được đưa về trụ sở Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại Hà Nội, chị Ngọc lại tất tả phi xe theo xe ô tô của công an và ghé vào cửa hàng bánh ngọt mua vài cái bánh, nhờ người đưa vào cho anh Chiến.
 
Việc khám xét nhà của nhà báo Việt Chiến bắt đầu lúc hơn 16 giờ. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, nhà báo Việt Chiến được công an đưa về trụ sở Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại Hà Nội để tiếp tục khám xét nơi làm việc.
 
Sau khi đọc lệnh khám xét tại Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại Hà Nội, công an tiến hành khám xét, khiến công việc của một số đồng nghiệp khác của anh Chiến tại báo Thanh Niên bị gián đoạn.

Không quên vẫy tay chào các đồng nghiệp đang tác nghiệp đưa tin về vụ việc, khi được đưa về trụ sở Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại Hà Nội, nhà báo Việt Chiến luôn miệng nói: "Tôi phản đối lệnh bắt này, tôi thấy mình hoàn toàn vô tội... Tôi chỉ khai báo khi có luật sư bào chữa...".
 
Được biết báo Thanh Niên đã mời cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến hai luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà báo Việt Chiến.
 
Về phía nhà báo Nguyễn Văn Hải, Báo Tuổi trẻ, khi bị bắt với cùng hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã có nhiều bạn bè là đồng nghiệp đến chia tay với anh. Một số đồng nghiệp của anh ở báo Tuổi trẻ đã không cầm được nước mắt khi thấy Nguyễn Văn Hải bị giải ra xe, đưa đi tạm giam.
 
Sau khi khám xét tại nhà của nhà báo Nguyễn Văn Hải, công an cũng đưa nhà báo Nguyễn Văn Hải về trụ sở Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội để tiếp tục khám xét. Công việc khám xét kết thúc vào lúc 7giờ 20 phút.
 
Cả hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (SN 1952) và Nguyễn Văn Hải (SN 1975) đều được đồng nghiệp đánh giá là những nhà báo uy tín, rất xông xáo trong công việc, có nhiều đóng góp cho tòa soạn, cống hiến cho bạn đọc nhiều bài báo hay, giá trị. Nhà báo Nguyễn Văn Hải hiện là Phó văn phòng đại diện phía Bắc của Báo Tuổi trẻ, Bí thư Chi bộ của văn phòng phía Bắc Báo Tuổi trẻ.
 
Cùng ngày, Thượng tá Đinh Văn Huynh, trưởng phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (C14) cũng đã bị khởi tố, bắt giam.