“Hai nỗi đau” và những chia sẻ...

Vừa qua, tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông lần thứ VIII với chủ đề Hiểm họa của rượu, bia đối với người tham gia giao thông, phóng sự "Hai nỗi đau" của tác giả Nguyễn Khánh (Truyền hình An ninh Quảng Ninh) là tác phẩm duy nhất trong số 3 tác phẩm dự thi của Quảng Ninh đã đoạt Huy chương Vàng...

Trước đó, tại Liên hoan phim cùng chủ đề của tỉnh, phóng sự này cũng là một trong hai tác phẩm đoạt giải Nhất.

 “Hai nỗi đau” và những chia sẻ... ảnh 1
Tác giả Nguyễn Khánh (thứ 2, trái sang) nhận giải nhất cho phóng sự “Hai nỗi đau” tại Liên hoan cấp tỉnh.
                                                            Ảnh: Hoàng Quý

Chúng ta đều biết, tai nạn giao thông của Quảng Ninh vốn luôn là một điểm nóng của cả nước, và một trong những nguyên nhân quan trọng là từ hiểm họa do rượu bia gây ra đối với người tham gia giao thông. Hậu quả mà những tai nạn này để lại cho gia đình và xã hội rất nặng nề. Đó là việc mất đi người thân, hao tổn kinh tế, tạo ra nhiều gánh nặng cho xã hội...

Gây chấn động dư luận xã hội thời gian qua là vụ lái xe "điên" Bùi Anh Đức do điều khiển xe ô tô trong tình trạng mất tỉnh táo vì rượu bia đã gây ra tai nạn liên hoàn, trong đó làm hai vợ chồng anh chị Hướng, Hải tử vong. Nỗi đau mà khi tỉnh táo trở lại chính Đức cũng bàng hoàng không ngờ tới là mình đã làm hai đứa trẻ còn nhỏ dại mồ côi cả cha lẫn mẹ... Và hậu quả mà anh và gia đình phải gánh chịu không chỉ như thế. Bản thân anh phải ngồi tù 8 năm, gia đình phải bán nhà cửa đi để đền bù cho gia đình các nạn nhân, mẹ và vợ con anh mất chỗ dựa... Nguyễn Khánh chia sẻ, chính vì nỗi nhức nhối do vụ tai nạn gây ra, anh đã làm phóng sự "Hai nỗi đau" góp phần cảnh tỉnh cho nhiều người về những hiểm họa của rượu bia đối với người tham gia giao thông.

Hỏi chuyện về quá trình làm phóng sự, anh cho biết: Vụ tai nạn là có thật, những bức xúc của xã hội cũng vậy nhưng để có một phóng sự thành công vẫn phải dành thời gian đầu tư nhiều. Có những thước phim rất khó làm, như quay thực cảnh những quán bia đông đúc người ngồi uống cụng ly lanh canh, nói chuyện rôm rả và tất nhiên là có cả những thực khách say đến lảo đảo. Những cảnh này nếu đứng từ xa "room" lại thì chỉ được các cảnh chung, rất ít giá trị, còn quay gần thì vốn là lĩnh vực nhạy cảm, việc quay cận cảnh khó mà nhận được sự đồng tình của chủ quán, hơn nữa để quay được những thực khách tự nhiên, thoải mái ăn uống thì gần như là không thể... "-Làm việc này, tôi đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của những người bạn, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng nếu... xảy ra sự cố là phải có biện pháp “giải cứu” ngay. Rồi có lần chúng tôi để máy quay trên ô tô, chỉnh sẵn sàng rồi cũng vào quán, gọi đồ nhậu, gọi bia để nhâm nhi và chờ đến cảnh cần thiết là chớp lấy cơ hội quay luôn. May mà cuối cùng, các thước phim ấy cũng xong mà không xảy ra điều gì ngoài ý muốn..." - Anh Khánh nói.

Ở một vụ tai nạn giao thông như thế này, về nghiệp vụ rõ ràng có nhiều đất cho tác giả “thể hiện”, nhưng trong phóng sự "Hai nỗi đau", Nguyễn Khánh đã rất chọn lọc về chi tiết, hình ảnh minh họa và lời bình cũng khá ngắn gọn, súc tích. Lý giải cho điều này, anh bảo: “Từ việc ăn uống bia rượu quá độ dẫn đến không làm chủ bản thân, lái xe Đức đã lái xe gây tai nạn giao thông thảm khốc, tạo ra nỗi đau cho gia đình anh chị Hướng, Hải và cho chính gia đình mình nữa. Bản thân sự việc đã gợi lên rất nhiều điều cho người xem rồi”. Tôn trọng những thước phim có thật, không đi sâu vào những chi tiết mang tính "diễn", như tâm trạng dằn vặt suy tư của lái xe Đức khi đã nằm trong trại giam hay mô tả sâu về những mất mát của gia đình nạn nhân, cách làm này của Nguyễn Khánh cũng đã được Ban giám khảo ở cấp tỉnh đánh giá cao vì không tạo nên tâm trạng quá nặng nề cho người xem. Anh chia sẻ: “Nếu có một điều gì chưa được hài lòng thì là ở một vài đoạn phỏng vấn chưa được “nhuyễn” lắm. Tôi làm phóng sự này chỉ có một mình, vừa quay vừa hỏi, thành ra không có điều kiện gợi chuyện cho nhân vật nói ra tự nhiên hơn...”

Cùng chuyên mục